|
Với chiến thắng đậm đà 5-2 trước Olympic Lyon trên sân nhà, Barcelona đã lấy lại hình ảnh của mình trên đấu trường châu Âu đồng thời ghi tên mình vào tứ kết sau tổng tỉ số 2 lượt trận là 6-3.
 |
|
Henry lập cú đúp bàn thắng cho Barcelona |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thế chủ động trên sân đã hoàn toàn thuộc về đội nhà nhưng dường như lợi thế đó là món quà mà Lyon “ban tặng” cho Barca khi mà có tới 8 đến 9 cầu thủ của đội khách trước vòng cấm địa. Khó khăn bắt đầu hiện rõ trong những đợt tấn công của các chân sút như Henry hay Messi trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
Lợi thế kiểm soát bóng của các cầu thủ Barcelona chiếm tới 75% nhưng vẫn chưa thể tìm được đường vào mành lưới của thủ môn Lloris. Chơi phòng ngự phản công, Lyon suýt chút nữa có cơ hội mở tỉ số ở phút thứ 12 sau sai lầm của trung vệ Rafael Marquez khi để Benzema thoát xuống và có cú sút căng nhưng may mắn cho thủ môn Valdes là bóng đi vọt xà.
Một Lyon chơi tử thủ và chịu nhiều sức ép khi phải đến làm khách trên SVĐ Camp Nou. Trái ngược với tâm lý đó, Barcelona có tâm lý thoải mái khi phải đón tiếp nhà ĐKVĐ nước Pháp trên sân nhà. Trước gần 100.000 khán giả, Barcelona tỏ ra rất hưng phấn và sự hưng phấn đó càng tăng lên khi Henry ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 3 phút, từ phút 25 đến 27.
Bàn thắng đầu tiên của Henry xuất phát từ pha phá bẫy việt vị sau đường chuyền nhạy cảm của Marquez. Trong tư thế hoàn toàn trống trải, Henry tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Lloris. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỉ số, anh lại chọn vị trí hết sức nhạy cảm khiến bẫy việt vị của đội khách lần thứ hai mất tác dụng. Đón đường chuyền của Xavi trong vòng cấm, Henry lạnh lùng dứt điểm vào góc gần nhân đôi tỉ số 2-0 cho đội nhà.
Một ngày thi đấu rất hiệu quả của những tiền đạo bên phía Barcelona. Và điểm nổi bật nhất trong trận đấu này là những bàn thắng được ghi dồn dập và đi kèm theo đó là cách phòng thủ cực kì sơ hở của cả 2 đội. Điều đó được chứng minh trong vòng 5 phút. Từ phút 40 đến 44 đã có thêm 3 bàn thắng được ghi.
Bàn thắng đầu tiên đến từ tiền đạo người Argentina. Messi ghi bàn ở phút thứ 40 từ đường chuyền của Eto’o. Vũ điệu Tango đã được trình diễn trên SVĐ Camp Nou sau pha đi bóng lắt léo quen thuộc bên cánh phải. Và nhờ cú bật tường nhẹ của Eto’o, bản vũ khúc Tango đã kết thúc bằng cú sút hiểm hóc bằng chân trái của tiền đạo người Argentina nâng tỉ số lên 3-0 cho Barca. Và cũng chỉ 3 phút sau, Eto’o có bàn thắng cho riêng mình bằng cú sút bóng căng đi vào góc cao khung thành thủ môn Lyon, nâng tỉ số lên 4-0 cho đội nhà.
Lyon cũng có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 trước khi hiệp 1 kết thúc của Makoun sau pha đánh đầu từ quả phạt góc của Juninho. Một hiệp thi đấu mà khán giả chứng kiến nhiều những sai sót của các hậu vệ.
Ở hiệp 2, bàn thắng còn đến sớm hơn hiệp 1. Ngay phút thứ 4, Juninho đã gỡ thêm 1 bàn cho Lyon, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4. Tâm lý chủ quan của thầy trò Guardiola đã phải trả giá.
Có bàn thắng ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ Lyon chơi với động lực cao hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía phần sân của Barca. Nhưng hàng tiền đạo với chỉ một mình Benzema cùng những cái tên không mấy nổi bật khác không thể làm lúng túng hàng hậu vệ Barca dù thiếu đi đội trưởng Puyol. HLV Guardiola muốn “ăn chắc mặc bền” khi thay Henry bằng một tiền vệ phòng ngự Keita ở phút thứ 75.
Bên phía Lyon còn chịu tổn thất về lực lượng khi ở những phút cuối trận, Juninho bị truất quyền thi đấu khi bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2. Khác với ở hiệp 1 khi các bàn thắng đến một cách dồn dập. Ở hiệp thi đấu cuối cùng này, khán giả phải chờ đến 47 phút sau mới chứng kiến thêm được một bàn thắng. Ở phút đá bù giờ thứ 5, tiền vệ Keita đã tái lập khoảng cách 3 bàn cho đội chủ nhà, ấn định tỉ số 5-2 trong trận lượt về và đưa Barcelona vào tứ kết Champions League với chiến thắng 6-3 sau 2 lượt trận.
Một bữa đại tiệc bàn thắng thực sự với người chủ trì mang tên Barcelona. Những Blaugrana đã lấy lại hình ảnh của mình tại đấu trường Champions League và họ luôn cho thấy mình là đối thủ đáng gờm với tất cả những đội bóng trong vòng tứ kết sắp tới.
Đội hình thi đấu:
Barcelona: 1-Victor Valdes; 20-Daniel Alves, 3-Gerard Pique, 4-Rafael Marquez, 16-Silvinho; 6-Xavi, 24-Yaya Toure, 8-Andres Iniesta (21-Aleksandr Hleb 90+2); 10-Lionel Messi, 9-Samuel Eto’o (11-Bojan Krkic 87), 14-Thierry Henry (15-Seydou Keita 75).
Olympique Lyon: 1-Hugo Lloris; 2-Francois Clerc (5-Mathieu Bodmer 46), 3-Cris, 4-Jean-Alain Boumsong, 11-Fabio Grosso; 8-Juninho, 28-Jeremy Toulalan, 17-Jean Makoun; 19-Cesar Delgado (6-Kim Kallstrom 61), 10-Karim Benzema, 7-Ederson (23-Kader Keita 85).
Chính Nghĩa |