Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Bức xúc về chồng

Bức xúc về chồng

Cập nhật: 21/07/2008 - 08:57 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

ômcnghau710@Gmail.com.vn

Nhìn bên ngoài, ai cũng nói gia đình tôi thật hạnh phúc. Đặc biệt, mọi người còn nói tôi là một người vợ sung sướng vì có một người chồng làm ra tiền, biết quan tâm tới vợ và có một cậu con trai thông minh, kháu khỉnh.

bucxuc.jpg

Ảnh minh họa
Tôi vẫn biết rằng gia đình nào cũng có những bức xúc riêng, chẳng qua là cách thể hiện ra ngoài khác nhau mà thôi. Nhưng đúng là "ở trong chăn mới biết chăn có rận", nhưng tiếc thay " con rận" trong chăn nhà tôi không ngày càng bé đi mà ngược lại: ngày càng to lên và ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi. Mọi việc xuất phát từ khi chồng tôi bắt đầu làm ra tiền.

Anh bắt đầu lén tôi chu cấp cho anh em họ hàng gia đình anh ấy. Tôi không phải là người hẹp hòi, ích kỷ với gia đình chồng. Tôi luôn cố gắng chăm sóc chu đáo mọi thành viên trong gia đình nhà chồng từ ông bà già đến các cháu nhỏ. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần với anh chị em nhà chồng. Nhưng không hiểu sao chồng tôi vẫn lén lút giúp đỡ gia đình anh ấy mà không cho tôi biết.

Số tiền anh ấy giúp có lần đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Đến khi tôi phát hiện ra và hỏi thì anh ta không dám đối đầu với sự thật đó và không cho tôi một câu trả lời chính đáng. Sự việc tiếp dẫn nhiều lần khiến tình lòng tin của tôi với chồng dần giảm sút. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng vì anh em họ hàng nhà chồng nên tôi cũng cho qua.

Cho đến chiều hôm nay, lẽ ra bữa cơm chiều đã rất vui vẻ nếu như không có một tin nhắn đến điện thoại của chồng tôi. Là tin nhắn của một người con gái với nội dung "Em đã nhận được tiền rồi, cảm ơn anh. Nhớ anh..." . Tôi đã cố gắng bình tĩnh hỏi chồng tôi chuyển tiền đi đâu thì anh ấy nói rằng "Đó là tiền chuyển giúp cho một người cùng cơ quan nhờ tài khoản của anh ấy". Sau đó tôi gọi điện hỏi người bạn cùng cơ quan đó, anh ta nói rằng không hề nhờ chồng tôi việc đó. Khi tôi gọi điện vào số điện thoại đó thì thấy giọng một cô gái với giọng thách thức tôi rằng: cô ấy là một "góc trời riêng" của chồng tôi mà tôi cần tôn trọng, rằng "có đào ba đời mả tổ nhà chồng tôi lên cũng không làm gì được cô ấy vì tôi không bắt được quả tang cô ấy và chồng tôi ngủ với nhau thì pháp luật cũng không làm gì được cô ấy".

Tôi thật sự choáng váng và không biết phải làm gì bay giờ? Có nên điều tra cho rã ràng hay nín nhịn cho yên cửa yên nhà? Cũng phải nói thêm rằng cách đây 3 năm, khi con trai tôi mới được 2 tuổi thì tôi đã phải đi tìm chồng lúc 2 giờ sáng và đưa chồng về từ quán karaoke trong vòng tay một cô giái khác. Bây giờ lại xảy ra chuyện này thực sự tôi không biết xử lý thế nào. Mong rằng các bạn ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn tôi và nhìn nhận từ mọi quan điểm, mọi khía cạnh để cho tôi một lời khuyên hợp lý.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bức xúc về chồng

không,

tôi,

gia đình,

anh,

chồng,

anh ấy,

chồng tôi,

nhà chồng,

không làm gì được,

gì được cô ấy

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày