các anh

Đối với phụ nữ chúng tôi thì không có gì bằng mắt thấy tai nghe mới tin được. Dù biết rằng có người yêu mến mình nhưng nếu các anh không nói ra, không thổ lộ cho chúng tôi biết thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng các anh đang đùa với chúng tôi đó thôi.>15 năm yêu đơn phương

Lỗ tai của phụ nữ quá nhạy cảm để nghe những câu nói thô thiển của đàn ông. Hơn nữa, với bản tính vốn hay suy diễn những câu nói vô tình của chàng lại nguồn gốc của mọi sự giận dỗi.

Tại sao đàn ông các anh lại có nhiều cái "quyền" được phản bội vợ đến thế nhỉ? Thế còn đàn bà chúng tôi thì sao? Chúng tôi cũng là con người, cũng có những cảm xúc, chúng tôi cũng biết xao xuyến trước một ánh mắt ngưỡng mộ, biết rung động trước một lời khen. (Nga Thu)>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

Chính vì chồng tôi cũng như anh nên tôi hiểu vợ anh đang nghĩ gì, buồn lắm anh ạ. Các anh có biết không với phụ nữ chúng tôi khi đã lập gia đình thì chỉ có chồng con là quan trọng nhất, niềm vui, nỗi buồn của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh chồng con, thậm chí có thể hy sinh bản thân vì chồng con mình. (Nguyễn Thùy Dương)>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

Với một bộ phim hài cực teen luôn.

Tôi đã chia tay chồng vì chuyện như vậy. Có thể nhiều người sẽ phản đối quan điểm này của tôi, nhưng mong các anh hiểu rằng là con người, dù là đàn ông hay đàn bà, ai cũng có những suy nghĩ, cảm giác và sự tổn thương giống nhau. (Hai)>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

Thua luôn!

Đừng phụ thuộc vào đàn ông, kể cả khi bạn đã kết tóc se tơ với người ta. Hãy tự lập, đừng ỷ lại, hãy luôn cố gắng để hoàn thiện bạn nhé. Bạn làm tất cả những điều đó không vì ai hết mà vì chính bạn, những người phụ nữ VN.>Tỷ lệ ly hôn thấp không đồng nghĩa người VN hạnh phúc

- Hà Nội đã mở rộng lên gấp ba lần và hiện tại Thủ đô có những địa điểm cao hơn 1.000m. Chúng tôi vẫn tự hỏi, ở nơi ấy, những người Hà Nội mới sống như thế nào? “Thứ nhất đỉnh Vua/Thứ hai đỉnh Mẫu/Thứ ba đỉnh Nàng”, sự chỉ dẫn này đã dẫn tôi đến đền thờ Bác Hồ và đền Thượng, tọa lạc trên đỉnh núi Ba Vì (địa phận thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội). Đó là nơi cao nhất của Hà Nội ngày nay.

Các anh chị trên khắp mọi miền đất nước, có thể vào trang web motnua.com để đăng ký tham gia. 8h30 ngày 28/9 sắp tới, mời các anh chị ở tại TP HCM hoặc các anh chị có điều kiện đến TP HCM họp mặt nhau tại café sân vườn Kỳ Hòa (gần chợ đêm Kỳ Hòa).>32 tuổi vẫn vò võ một mình

Bước chân vào giảng đường đại học với bao niềm vui và tự hào, thế hệ 9X đang chuẩn bị cho mình một hành trang để bước vào cuộc sống. >> Tân sinh viên thế hệ 9x - thực sự đã lớn?

Em gặp 2-3 trường hợp tuổi nhiều như các anh sinh năm 77, 71, 76. Em không thắc mắc tuổi tác, nhưng thái độ của các anh làm em sợ. Chỉ mấy buổi gặp gỡ, các anh đã muốn tiến xa mà không chịu cho bọn em thời gian tìm hiểu, vậy mà bắt phải trả lời có yêu hay không? Có cưới hay không? (Do Giang Thanh)>Tìm vợ sao khó thế

Không hề sung sướng một tẹo nào đâu, thề đấy!

Anh nói không thể bỏ Như, bạn gái anh, nhưng cũng không thể bỏ mặc Trà cùng đứa con. Nhưng qua cách nói của anh tôi thấy hình như sự lựa chọn của anh có phần nghiêng về Trà và đứa con vì hình như anh muốn làm theo ý của ba mẹ anh, lập gia đình. (Hang Le Thu)>Tôi có tội với hai người con gái yêu thương mình

Chị ấy đảm đang cực kỳ đấy nhá.

Ở thời đại này khi mà nam nữ bình đẳng thì sẽ không có chuyện một bên nào hy sinh cho bên nào hết, mà phải là từ "vì nhau" vì cùng hy sinh cho nhau. Thế mới phải đúng không các anh chị? Tôi đọc nhiều bài của các chị tôi cũng thấy rất vui vì nhiều chị cũng đã rất quyết liệt trong vấn đề này.>Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Trong hai ngày 5 và 7/8, các "hiệp sĩ" trong CLB phòng chống tội phạm thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) liên tiếp tóm gọn hai tên đá nóng xe gắn máy.>> Những “hiệp sĩ” đường phố bắt cướp

Tha thứ là điều tôi suy nghĩ đầu tiên như bao phụ nữ đặt gia đình làm trọng, nhưng tôi không thấy hình bóng của một người hối cải, ăn năn khi nói về những việc mình làm. Tôi biết rằng khi cha mẹ ly hôn con cái sẽ phải chịu thiệt thòi mất mát thế nào. Nhưng tôi có thể sống cả đời đau khổ vì mất niềm tin và nghi ngờ không? (Huong Do)>Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Em đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe, một bên vòi trứng đã ổn định, bác sĩ nói là em có thể yên tâm. Em vừa nhận tin được học bổng kỳ vừa qua, hiện tại em tham gia một chương trình nghiên cứu của trường chỉ dành cho các sinh viên ưu tú bằng tiếng Anh. (Dương)> Trả giá vì một phút dại khờ

- Nhà nghèo, con bệnh, bản thân là thương binh 3/4, 30 năm nay, ông Mai Xuân Lụa (La Chữ, xã Hương Chữ, Hương Trà, TT-Huế) vẫn âm thầm đi tìm hài cốt của những người đồng đội cùng chiến đấu năm xưa, dù có lúc bị quy là kẻ phá đường, thậm chí bị "đe" bỏ tù...

Và một điều nữa, chị đừng biến mình thành người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều căm ghét, đó là không chung thủy cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quan điểm của tôi là không cần trả thù, cuộc đời vốn công bằng, ai sai lầm sẽ phải tự trả giá. (Lan Tran)>Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác

Haiz, lại còn xinh và điệu nữa chứ.

Super Junior - M là version 2 của Suju nhằm tấn công thị trường Trung Quốc đấy ạ. Các anh í bao gồm 5 chàng trai "siêu đẹp trai" í.

Bạn Dương à, bạn còn trẻ, mới 20 tuổi, còn tôi, tôi 30 tuổi và những gì tôi nhận được sau 4 năm yêu và chờ đợi, khóc đến mụ mị cả đầu óc vì yêu thương nhớ nhung là sự phản bội và thất vọng. Không biết đã bao nhiêu bữa cơm tôi ngồi một mình với nước mắt chan cơm. (Lâm Hiền)>Trả giá vì một phút dại khờ

Làm đại sứ du lịch cho Đài Loan đấy!

Triển lãm “Mắt biển - Thời gian của những con sóng” với hơn 300 tấm ảnh về gia đình, cuộc sống, về biển… do chính các em nhỏ làng chài Vung Viêng và nhóm GreenZoom thực hiện đã ghi dấu ấn sâu sắc với những người dân nơi đây cùng du khách đến thăm quan. >> Dấu ấn Vung Viêng...

Đàn ông cũng có 5-7 loại đàn ông, đàn bà cũng vậy thôi. Tôi muốn nói với các bạn nam giới rằng những người như chị Trúc không phải là mẫu người điển hình của phụ nữ hiện đại, các anh cũng đừng vì thế mà có cái nhìn lệch lạc về phụ nữ chúng tôi. (Huong Duong)>Tình yêu tội lỗi

Trốn chạy được vài tháng, Cử tìm đường về Hà Nội để đón người yêu đi theo. Cô gái nông thôn trẻ tuổi lo sợ cho hậu quả "ăn cơm trước kẻng" của mình mà đồng ý đi theo người yêu. Cả hai lang thang vào miền Nam, rồi dừng chân ở Bình Dương. Thế rồi, 3 đứa trẻ lần lượt ra đời…

Chuyện ngoại tình không bao giờ chỉ do một người. Chính vì bản thân các anh cũng luôn cho mình cái quyền nhòm ngó vợ người khác, nhất là khi thấy họ xinh đẹp, thông minh, quyến rũ. Nếu bản chất đàn ông như thế thì giống như món nợ đồng lần, sẽ có người đàn ông khác nhòm ngó vợ của các anh. (Duong Tuyet Lam)>Tình yêu tội lỗi

Tôi cũng là phụ nữ, rất trẻ, chưa lập gia đình, nhưng trong tôi và biết bao người phụ nữ khác chưa bao giờ có ý định phản chồng lừa con đâu! Các anh hãy tin vào điều đó, tin vào những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam ngàn đời nay. >Tình yêu tội lỗi