Các tin liên quan đến "các cử"

các cử


Video: Khi các cụ đi nhảy... - Đi nhảy đang là một phong trào đối với người cao tuổi Hà Nội. Ở công viên, trong phòng họp lớn hay trên sàn, những điệu nhảy âu yếm nhưng điêu luyện không còn là quá hiếm với những cụ đã ngoài bảy tám mươi. Văn hoá nhảy của các cụ khác hoàn toàn với đám thanh niên, cụ bà luôn được cụ ông cư xử như đối với một "quý cô", ngược lại, các cụ ông cũng phải "chuẩn" nếu muốn được các cụ bà tôn trọng…
Hiu hắt tuổi xế chiều - Dọc hành lang, ngoài ghế đá, nhiều cụ ngồi lặng lẽ, hướng ánh nhìn ra xa xăm. Một vài người ngồi chơi bài hay trò chuyện cùng nhau cho khuây khỏa nỗi buồn. Trong số những người còn minh mẫn ở đây, những câu chuyện đều kể về những ngày đã qua, và quãng thời gian còn lại vẫn miên man bao nỗi niềm.
Ư hự giữa sân đình - Đàn đáy dập dìu, tiếng phách nhặt khoan lên khuôn cầm nhịp, điểm thêm âm thanh tom chát của trống chầu đã khuấy động đêm thanh vắng của làng Chanh Thôn. Từ lâu rồi, bà con đã quen nghe tiếng hát của lớp ca trù ngoài đình do nghệ nhân làng tự tổ chức.
Sống ở xứ tiênTruyền thuyết tạo nên xứ Mường trong mây là một câu chuyện buồn của một cuộc trốn chạy quan lang ngày xưa...
Các cụ bà tuổi 70 vẫn sung 'chuyện ấy'!70 đã toan về già, kết luận này chưa thực sự chính xác trong năng lực phòng the. Nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia Thuỵ Điển cho rằng ở tuổi này con người vẫn sung, đặc biệt là phụ nữ.
Cùng “sis” Hữu mở rộng trái tim“Cô gái Trung Hoa” nhà mình đã cùng một phái đoàn fans mang niềm vui đến cho rất nhiều người đấy!
Chuyện Bác Hồ với các nhà báoTừ cách hành xử thường ngày đến từng câu nói tưởng ngẫu nhiên của Hồ Chí Minh hầu như đều hàm chứa ý nghĩa nhân văn, do đó có sức truyền cảm.
Khi các cụ... khỏa thânChẳng phải là các cụ có ý định gì xấu xa, chỉ là đang đi tìm công bằng mà thôi! AFP đưa tin muốn chính phủ mở hầu bao, trả thêm ít tiền vào khoản trợ cấp còm cõi dành cho người già, các cụ đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Melbourne, thành phố lớn thứ 2 của xứ sở chuột túi.
Thói quen gây phiền toái của 'thế hệ hi-tech'Lần đầu tiên dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ, Thanh, nhân viên một ngân hàng lớn ở Hà Nội, xấu hổ không để đâu hết vì khi đang chuyện trò, chàng vẫn vô tư xem các tin nhắn đến trên điện thoại, bật cười khanh khách, lạch cạch bấm tin gửi đi rồi... ngẩn ra không nhớ nói chuyện với các cụ đến đâu.
Myanma về thời nguyên thủy vì bão Nargis Các cư dân tại thành phố lớn nhất của Myanmar hôm nay đã bị đẩy về thời hoang sơ, dùng nến thay điện, xếp hàng để mua nước và dùng rìu để vượt qua các con đường bị nghẽn bởi cây đổ trong trận bão làm 351 người chết.
Obama: chủng tộc không phải là nhân tố trong bầu cử TT Thượng nghị sĩ Barack Obama trong một cuộc vận động tranh cử tại Kokomo, Indiana (Ảnh THX/Reuters) Ông Obama đồng thời cũng bác bỏ việc các thành viên đảng Dân chủ đang rơi vào ’’mớ bòng bong’’ chủng tộc mà lợi thế có thể nghiêng về Hillary Clinton.
5 lý do khiến cử tri Dân chủ Mỹ chưa sẵn sàng chọn ObamaObama dồi dào tiền bạc và có khí thế để tiến lên. Thượng nghị sĩ Illinois nhìn ra sự vận động chính trị kiểu mới. Thông điệp “thay đổi” mà Obama mang tới trong chiến dịch tranh cử phù hợp với thời điểm kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn.
Treo "cưới”Đáng lẽ, Đức và Chi đã nên vợ nên chồng từ cuối tháng 12 năm ngoái nếu như đám cưới của họ không bị hoãn lại vì một lý do bất đắc dĩ. Và giờ, cái đám cưới ấy đang đứng trước nguy cơ “treo” dài hạn...
Muốn sẻ chia với người già neo đơn Tôi mất bố đã hơn hai năm, nhiều lúc chỉ biết khóc và ước thời gian quay trở lại để được chăm sóc bố nhiều hơn. Tôi muốn kêu gọi các bạn trẻ, hãy bớt một ngày đi chơi, cùng tôi thành lập nhóm đến vui Tết với các cụ neo đơn. (Nguyễn Thị Anh) Người gửi: Nam Thắng Cháu đã rơi nước mắt khi đọc bài báo "Con ơi, Tết này cha muốn về nhà". Bài báo nêu lên nỗi đau thực tại như một hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống suy đồi đạo đức của không ít người. Cháu là sinh viên năm thứ ...
'Thương quá các cụ già ở trung tâm bảo trợ'"Không ai thương con bằng mẹ, không ai thương mẹ bằng con", câu hát này chắc hẳn ai cũng thuộc lòng, vậy mà vẫn có những người con bỏ rơi cha mẹ mình. Thật đau lòng quá! (Bích Thảo).
Gái độc thân ứng phó với phụ huynh ngày TếtTết đến trong khi các cô nàng cùng lứa phải chạy đôn chạy đáo hàng trăm công việc, thực hiện nghĩa vụ với gia đình chồng… thì các cô gái độc thân lại ung dung đi làm rồi tụ tập bạn bè, mua sắm, du lịch, tham gia lễ hội.
Quà Tết cho nhà chồngThời buổi bận rộn, đa số các cô đều ra quầy bánh kẹo mua đại chai rượu, hộp mứt sặc sỡ, đôi ba cặp bánh chưng, rồi có khi còn chất thêm một cây giò nữa cho bề thế. Vậy là xong nghĩa vụ, sau đó có thể yên tâm làm những việc khác.
Đảng Dân chủ lần đầu tổ chức tuyển cử trực tuyến Cơ quan đại diện cho các cử tri Dân chủ tại nước ngoài sẽ tổ chức cuộc bầu cử toàn cầu lần đầu tiên từ ngày 5 - 12/2. Theo đó, ngoài việc tự mình tới các trạm bỏ phiếu ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, các cử tri Dân chủ đang sinh sống ở nước ngoài có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ yêu thích qua Internet, fax hoặc gửi thư qua đường bưu điện.
Làm mũ bảo hiểm cho người... cõi âm!"Trần sao âm vậy. Giờ người ta sắm xe đem xuống dưới đó nhiều, chẳng lẽ không sắm cho các cụ thêm cái MBH! Mà các cụ dưới đó chắc cũng biết chủ trương đội MBH này, các cụ cũng cần"...
Những cô gái ngại làm dâuTrước khi lấy nhau, Hằng đã giao hẹn với Hùng: “Sẽ ra ngoài ở riêng để dành nhiều thời gian cho hai vợ chồng”. Cô nhất quyết: “Từ trước đến nay mẹ chồng nàng dâu chẳng thơm tho gì. Tốt nhất ở riêng để khỏi va chạm”.
Cô gái có 50 ông, bàĐang có công việc ổn định, Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh năm 1983 từ bỏ tất cả, vào chùa sống và chăm sóc những cụ già neo đơn, bị bệnh tại Mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TP HCM.
'Bữa cơm nhân ái' cho người già neo đơnHoạt động của những tình nguyện viên không chỉ dừng lại ở thời gian ba tháng hè, mà xuyên suốt một năm. Bất kể mưa nắng, bão bùng, hằng ngày họ đưa cơm đến cho các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa.
Làng có hơn 100 cụ già thọ trên 70 tuổiCụ Bích cầm gậy đã 103 tuổi nhưng vẫn tham gia hoạt động tập thể. Ảnh: Tuổi TrẻTrong 147 hộ gia đình ở làng Đại Nghĩa, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có tới 104 cụ sống thọ trên 70 tuổi.
Hà Tĩnh: Ngôi làng có 104 cụ thọ từ 70 đến hơn 100 tuổiTrong 147 hộ gia đình ở làng Đại Nghĩa, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có tới 104 cụ sống thọ trên 70 tuổi. Trong đó, có 72 cụ từ 70-79 tuổi; 19 cụ từ 80-89 tuổi; 12 cụ từ 90-99 tuổi.
Mua ôtô Lexus cho người cõi âm"Trọn bộ nhà cao tầng, ôtô Lexus đi kèm chiếc SH, laptop và máy nghe nhạc đời mới iPod... giá 1 triệu đồng. Khuyến mãi thêm hai gia nhân gửi xuống dưới luôn...", chủ một cửa hàng bán đồ vàng mã giới thiệu cho khách mua hàng.
Khi "bà nội" lướt Web "Tối nay chồng tôi đi vắng. Bạn có muốn....", bức email đầy ẩn ý xuất hiện trên màn hình máy tính. Chỉ có điều, người gửi không bao giờ ngờ được rằng người nhận lại là một cụ bà... 78 tuổi. Nguồn: AFP "Cô ấy muốn tôi làm gì nhỉ?", cụ Kikue Kamata móm mém. "Tôi biết là mình không nên đọc thư rác, nhưng đôi khi tôi vẫn làm thế vì nó vui ra phết". Chẳng kém gì ai Đã có một thời, các cụ bà sành điệu công nghệ bị coi là "dị nhân" ...
Cty Nguyễn Hoàng tặng quà cho Viện dưỡng lão Đồng Nai.Cty Tin học Nguyễn Hoàng vừa trao tặng cho các cụ già neo đơn tại Viện dưỡng lão tình thương Đồng Nai một số đồ dùng cá nhân, máy vi tính và tiền mặt với tổng trị giá 55.000.000 đồng.
Thành hoàng cũng phải... khóc!!!Không hiểu sao, bao nhiêu bài học, bao nhiêu cảnh tỉnh, bao nhiêu bài báo bàn đi tính lại rồi, vậy mà cái câu chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi" xung quanh công tác bảo tồn và phát huy vốn văn hoá cổ vẫn tiếp tục hoành hành với những sai trái sơ đẳng nhất.
Nicolas Sarkozy, ứng viên của người cao tuổi Theo một nghiên cứu mới đây của công ty nghiên cứu thị trường IFOP trước thềm kỳ bầu cử vòng 2 thì ứng viên của đảng UMP (Liên minh vì phong trào nhân dân) Nicolas Sarkozy nhận được sự ủng hộ từ đa số các cử tri trên 65 tuổi (chiếm 75%). Nicolas Sarkozy Trong khi đó, đa số các cử tri tại các lớp tuổi khác lại ủng hộ nữ ứng viên Ségolène Royal. Cuộc nghiên cứu nói trên được IFOP thực hiện cho từ nhật báo Ngày Chủ Nhật và kênh truyền hình M6 với ...
Suốt đời tôi không quên...Năm 1953, tôi được triệu tập đi học một lớp chính trị tập trung 3 tháng. Lớp đặt ở ATK (An toàn khu - nơi sơ tán của các cơ quan trung ương ở liên khu Việt Bắc). Số đông học viên của lớp này là các cán bộ giáo dục, văn học nghệ thuật trung ương. Có nhiều vị lão thành cách mạng, có những người đã từng giữ những trọng trách trong Đảng và Chính phủ.
Tiêu điểm trong 24h qua
Nhát dao oan nghiệtNhát dao oan nghiệt - ThanhNien.com.vn