công tỉnh lạng sơn

- Giả vờ đến chơi nhà em gái, bế cháu gái đi chơi, bà bác đưa cháu đi khỏi nhà rồi gọi điện về gia đình đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày, "mẹ mìn" bắt cóc cháu ruột đã bị công an tóm gọn.

Từ ngày 15/7 đến 20/9, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, khám phá bắt 3 vụ, 3 đối tượng buôn bán phụ nữ qua biên giới; giải thoát 5 nạn nhân đang bị bán và mở rộng điều tra bắt 3 đối tượng tham gia các vụ án về buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Mang theo một túi quà lớn đến nhà bạn gái chơi rồi tỉ tê rủ bạn lên biên giới bốc hàng thuê cùng mình, Chu Thị Thảo đã được bạn đặt cả niềm tin và gửi gắm 2 cô em gái và một người hàng xóm theo Thảo đi làm thuê. Khi đến Lạng Sơn, Thảo bán 3 cô gái cho một nhà chứa.

Còn khá trẻ, khuôn mặt ngây thơ và cách ăn mặc màu mè, nhìn bề ngoài nhiều người dễ nhầm Hiên là bà chủ shop thời trang hơn là một đối tượng ma tuý. Mỗi lần đi lấy hàng hoặc tiêu thụ hàng, để tránh bị phát hiện, Hiên vẫn mặc những bộ đồ sành điệu, trên vai khoác hờ chiếc túi thời trang...

Trong hai ngày 12 và 13/9 nhiều người dân đã đến cơ quan điều tra công an tỉnh Lạng Sơn gửi đơn tố cáo bà Bùi Thị Thủy (44 tuổi) trú tại tầng 5 khu D, khu chung cư Khòn Lải (phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Lực lượng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 3 đối tượng mà Công an Tuyên Quang và Công an tỉnh Lạng Sơn đang truy nã gắt gao.

Tức mình vì bị mẹ mắng, S. bỏ nhà ra đi. Không ngờ, em lại bị lừa bán vào một "lầu xanh" ở Trung Quốc.

Mai mò về các bản vùng sâu vùng xa, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em có trình độ thấp, kinh tế khó khăn rằng sẽ kiếm việc cho họ. Rồi Mai đưa họ qua biên giới và thẳng đường vào lầu xanh bên Trung Quốc.

Sáng 16/7, tại cửa khẩu Hữu Nghị, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiếp nhận em Nguyễn Hồng A., là nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc, được Công an Trung Quốc giải thoát và trao trả về Việt Nam.

Vốn là dân chơi đất Cảng, Mạnh tìm mọi cách cho người yêu của mình thật sự hài lòng về bữa tiệc sinh nhật. Để thật “đặc biệt”, Mạnh đã tìm lên tận Lạng Sơn để tìm "sân bay" lý tưởng...

Mấy ngày nay, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, bài về việc một bé gái sơ sinh bị chôn 29 tiếng đồng hồ vẫn sống sót. Vậy nguyên nhân tại sao cháu bé lại bị như vậy? Qua làm việc trực tiếp với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi được biết:

Người có mức án kỷ lục đó giờ đang ngồi trước mặt chúng tôi tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Lạng Sơn. Người đàn bà này một thời đã làm mưa, làm gió ở khu vực cửa khẩu vùng biên với nghề dẫn dắt, môi giới và vận chuyển tiền giả. Không những thế, đã có không ít cô gái nhẹ dạ đáng thương đã bị chị ta dụ dỗ lừa bán sang các ổ chứa bên kia biên giới sống cuộc đời khốn khổ.

Sau vài ngày lẩn trốn Công an sau vụ cướp xe ôm, thấy tình hình yên ắng, Hải quay về để gom đồ đi trốn. Vừa về đến nơi thì Hải đã bị tóm gọn.

Sáng nay, 30/4 sau khi được giải cứu và thăm khám sức khoẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, Lò Thị H (SN 1988) đã trở về nhà tại huyện Mai Châu (tỉnh Hoà Bình). H vừa mừng, vừa tủi vì suýt bị bán sang Trung Quốc, mà kẻ hãm hại chính là người yêu của cô.

Do có mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản, ông Vi Tiến Bảy (60 tuổi, trú tại huyện Văn Quan, Lạng Sơn) đã mang dao đến chặt một số cây chè trên đồi nhà Hoàng Văn Lâu. Ngăn cản xong ông Bảy không được, Lâu đã dùng một đoạn cây đánh liên tiếp vào đầu khiến ông Bảy tử vong và đem giấu xác ông Bảy trên đồi chè...

Chỉ một chuyến hàng của vợ chồng Thắng - Hương bị bắt đã có số lượng đĩa sex lên đến hơn 1.500 đĩa.

Nguyễn Anh Tú tự lái ôtô, trong valy luôn sẵn những sập tiền dày cộm. Cô nào cặp với Tú, muốn sắm đồ gì, chỉ cần hé lời là hôm sau "đại gia" sẽ đáp ứng.

Lên Lạng Sơn để tiêu thụ “hàng trắng” nhưng thói ăn chơi đã níu chân Tú ở lại. Sau khi ăn uống, lắc cuồng loạn, Tú cùng đàn em đã bị Công an tỉnh tóm gọn.

Trong thời gian tìm hiểu, thấy K. bấp bênh với việc làm thêm ở thị trấn, Sơn tỏ ra thương cảm và bảo rằng sẽ lo cho cô có được một công việc ổn định, thu nhập cao. Chỉ có điều phải đi xa, vượt biên ra nước ngoài…

Trí khai nhận được một đối tượng không quen thuê vận chuyển ma tuý từ Mộc Châu về Hà Đông (Hà Tây) với giá 1.000 USD/2 bánh heroin.

Ngày 19/12, chủ sới đồng thời cũng là kẻ tham gia sát phạt tại ổ bạc ở số nhà 15, khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc là Hoàng Kim Thủy (34 tuổi) đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Được một chủ chứa bên Trung Quốc đặt vấn đề tìm "hàng" đưa sang bán, Lan - cô nhân viên gội đầu thư giãn - nhẫn tâm lừa bán cả bạn đổi lấy vài trăm ngàn đồng...

Hai người phụ nữ ăn vận khá lịch sự tìm đến những gia đình có con em thi trượt đại học hoặc vừa tốt nghiệp lớp 12 ở tỉnh Lạng Sơn. Họ nói có đường dây "chạy" vào các trường sỹ quan Lục quân, Học viện Quân sự, đại học cảnh sát nhân dân và các hệ cao đẳng hoặc trung học cảnh sát… với giá 150-180 triệu đồng.

Ngày 8/8, đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) bàn giao cho công an tỉnh Lạng Sơn lập hồ sơ xử lý 3 người vận chuyển tiền giả. Những người này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 100 triệu đồng tiền polymer giả, mệnh giá 500.000 đồng.

Ngày 28/7, công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ một số người đi trên một xe 4 chỗ vận chuyển 96 bánh heroin.

Khoảng 12 giờ ngày 28/7, cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một xe 4 chỗ chạy theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn có nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Chiều ngày 28/7, Đội tuần tra giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17), Công an tỉnh Lạng Sơn đã chặn bắt một ôtô 4 chỗ ngồi (biển số Hà Nội) chở 96 bánh heroin, tổng trọng lượng khoảng trên 34 kg.