của anh

Đã "khoe" mà còn bị "đụng", thật rõ khổ cho anh í.

Một thợ điện mất 13 năm để hiện thực hóa ước mơ tự chế tạo một chiếc xe có thể lội nước để chủ của nó có thể ra giữa hồ bắt cá

Và bộ phim này sẽ được phát sóng trên 130 nước.

Anh đã buồn thật nhiều nhưng nỗi buồn của anh càng nhiều hơn khi những kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta chỉ đổi bằng một chiếc điện thoại và những lời mật ngọt của một đồng nghiệp. Em có thấy hối tiếc không? (Trung Tiến)

Em biết em cũng hay ghen vô cớ, nhưng anh yêu ơi em phải ghen chứ. Ghen với người con gái được anh khen, trong khi anh không hề khen em mỗi khi em mặc một chiếc áo mới hay nấu cho anh một buổi ngon. Em phải ghen chứ khi ánh mắt anh chuyển hướng nhìn sang một cô nào đó. (Trần Mỹ Phương)

Sáng 16/11, gia đình NSƯT Minh Phụng đã đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vì ngón chân cái và út của bàn chân trái bị hoại tử. Được biết lần này các bác sĩ sẽ phải tiến hành phẫu thuật tháo khớp hai ngón chân của anh.

Một cửa hàng ở Bristol (Anh quốc) vừa nhận được một lá thư xin lỗi và 100 bảng Anh từ một người lạ mặt tự giới thiệu mình là kẻ đã ăn cắp 400 điếu thuốc hồi năm 2001. Theo Ananova, trong thư, tên trộm viết như sau: "Vào một đêm khuya cách đây 7 năm, tôi tình cờ đi ngang qua cửa hàng của anh thì thấy cửa đã mở sẵn như là có ai đột nhập.

Anh í phải mua vì "hem" có ai mua mới đau chứ!

Anh thường xuyên xúc phạm tôi bằng những câu kiểu như "Ngủ với giai thì nhớ dùng BCS để đừng lây bệnh cho tôi", "Đang ngủ với giai nên tắt máy không nghe điện thoại/nhận nhắn tin phải không". Đấy là câu dễ nghe khởi đầu. Sau đó anh dùng những lời lẽ thô bỉ, thóa mạ hơn cả đầu đường xó chợ. (Lan Dinh)>Chồng ghen kỳ quặc

Anh Trung thật may mắn có một người vợ tinh tế, ý nhị và sâu sắc. Cô ấy thật là khéo léo khi mượn hình tượng cây phong lan để mô tả thân phận của cô ấy. Nhưng anh Trung đã quá hời hợt và vô tư nên không nhận ra điều đó. (Binh Duong)>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

Những lời bình luận “Thích nhất anh Hiều” khi bộ phim Bỗng dưng muốn khóc trên các diễn đàn, các blog của giới trẻ khiến nam diễn viên Hiếu Hiền (vai Hiều) cảm thấy người nhẹ lâng lâng như trên chín tầng mây…

Tôi phải nói rằng anh có thể mất một tháng, hai tháng hoặc thậm chí đến hai năm để cô ấy bình tâm trở lại thì anh nhất định phải làm. Tôi tin rằng sự cố gắng của anh sẽ giữ lại ngôi nhà hạnh phúc mà anh đang đánh mất. (Tran Thi Thu Ngan)>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

Rồi bỗng một ngày, tôi bàng hoàng khi đọc entry cuối cùng của anh trên blog và như môt phản xạ, tôi bật khóc khi đọc những dòng cuối cùng:

Em biết, chẳng có gì đảm bảo cho tình cảm chúng ta khi chỉ gặp nhau chưa đến năm lần mỗi tháng... >> Đếm ngược >> Thật...ngốc!

Trông thấy là hú hồn lun nha!

Nhận được tín hiệu vui từ gia đình anh tôi cũng thấy mừng cho anh và cả cháu bé. Anh hãy gần gũi cháu nhiều hơn rồi anh sẽ thấy tiền bạc, tình dục, sĩ diện, hay tóm lại mọi thứ trên đời này không có gì bằng con anh, vợ anh và tổ ấm của anh.>Sau vụ 'ăn bánh trả tiền', vợ đã cho tôi một cơ hội

Anh lại thế rồi, lại miên man với những dòng suy nghĩ về em... Đàn ông gì kém vậy. Hôm nay, anh không uống cà phê đắng mà thấy cổ họng đắng...

Hãy dành nhiều thời gian chơi với con và chăm sóc con cái, tạo nhiều không gian và thời gian cho cả gia đình như đi chơi hay mua sắm, hay về thăm ông bà nội ngoại. Quan trọng là cách cư xử của anh phải thật chân thành. (Do Le Phuong Thu)>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

Thời gian sẽ là phương thức hay để làm mờ đi những nỗi đau. Có thể vợ anh sẽ không quên chuyện anh đã chà đạp lên tình yêu của cô ấy, nhưng nếu anh chứng minh được thái độ chân thành của anh qua những hành động như vậy, lâu dần tình cảm của cô ấy sẽ nồng ấm trở lại.>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

Mưa đang ở Il Mare, một nơi tưởng như đã rất quen thuộc với tôi nhưng bây giờ thì bỗng nhiên trở thành rất xa vời...

Có những điều tế nhị đến mức chàng sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho bạn biết. Chỉ khi ngồi tán gẫu với mấy cậu bạn, một vài điều về người yêu mới được phơi bày.

Eo ôi lãng mạn!

Đi khắp thế giới mới máu chứ!

Ai săn đuổi anh í thế nhỉ? Paparazzi chăng?

Từ bỏ cuộc sống thoải mái của một giáo viên ở quê, em theo chồng ra chốn đô thành, một nơi mà hoàn toàn xa lạ mà có lúc em phải gồng mình vì sự ngột ngạt và căng thẳng của nó để được gần chồng và có điều kiện cùng chăm sóc con hơn.

Những ngày này, diễn viên họ Lý bận rộn ở cho bộ phim truyền hình dài 30 tập Ra giêng ai cưới em, dự kiến công chiếu Tết 2009.

Ồ!

Bất ngờ bị một nhóm thanh niên ép xe vào lề đường rồi nhảy tới đấm đá liên tục, anh Đức sợ hãi phải để xe lại bỏ chạy. Lợi dụng lúc này, bọn cướp lấy xe của nạn nhân mang về sử dụng.

Cả Ah Sa cũng có phần nữa đấy!

Giờ này có lẽ em đang suy nghĩ bộn bề với bao nỗi lo lắng, day dứt. Anh viết ra những dòng này với hy vọng em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai, để sau này không ai phải hối tiếc. Anh luôn chờ và tôn trọng quyết định của em.