




Ca sĩ Thanh Thúy: Là ca sĩ lính, tôi không thể để scandal về mình...
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Ca sĩ Thanh Thuý hạnh phúc, tự hào khi được phác họa chính mình bằng hai chân dung: người mẹ và người lính. Đó là lúc ca sĩ Thanh Thúy của dòng nhạc đỏ (nhạc cách mạng) chính thức quay trở lại thị trường bằng một album nhạc pop lãng mạn và trẻ trung mang tên Thúy hát. Chính Thúy cũng tự thừa nhận rằng thời điểm ấy, chị bị báo chí "dí" đến chóng mặt. Điều đó mang đến cho chị một niềm vui nho nhỏ: nghĩa là Thanh Thúy chưa bao giờ bị lãng quên. Tôi vẫn nhớ khi ấy, có một bài báo giật tít rất lớn và gọi Thanh Thúy là "Người đàn bà của bóng đêm". Nhưng thú thật, sau này khi gặp lại, tôi thấy Thúy chẳng có gì bí ẩn để mọi người gọi chị bằng cái tên ấy cả. Chị mở đầu cuộc trò chuyện rất thẳng thắn, mạnh mẽ, thích gì nói đó, không thích thì: "Xin lỗi, chị không trả lời" ngay. Nhưng phải đến giữa cuộc trò chuyện, tôi mới nhìn thấy những góc chân dung rất khác về chị. Ngoài album mới khá thành công, điều mà mọi người quan tâm bây giờ là cuộc sống hiện tại của Thanh Thuý sau khi hôn nhân giữa chị và nhạc sĩ Nguyễn Đức tan vỡ? - Tất nhiên cuộc sống mới của tôi luôn kèm theo những chông gai của người mẹ nuôi con một mình. Nhưng những khó khăn nhất đã qua. Bây giờ, tôi và con trai (8 tuổi, tên Nguyễn Đông Phương) đang sống cùng gia đình ngoại. Tôi vẫn sống cùng ba mẹ từ những ngày còn nhỏ đến khi lập gia đình. Và bây giờ, cuộc sống ấy thay đổi. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng khi trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời, người ta dễ thay đổi lắm. Đó có thể là thay đổi tích cực mà cũng có thể là tiêu cực. Thường thì người ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực để quên đi đau buồn. Tôi cũng không ngoại lệ. Chia tay trong hôn nhân là điều không ai muốn. Nếu không cùng sống với nhau được thì giữ tình bạn để sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Tôi và anh Đức vẫn là bạn của nhau. Cả hai chúng tôi vẫn cùng lo cho con trai mình. Trong album Thúy hát, Thanh Thúy xuất hiện với một hình ảnh mới - Ba mẹ tôi có hai người con trai và một cô con gái duy nhất là tôi. Có lẽ vì vậy mà ba mẹ thương tôi nhất. Và có thể, họ buồn phiền vì tôi nhất. Bởi cuộc sống của tôi chẳng giống ai trong nhà, hơi khác so với sinh hoạt quy củ của những người lính. Anh trai và em út tôi đều tốt nghiệp đại học và sống nề nếp. Ngày xưa, ba mẹ không đồng ý cho tôi đi hát. Điều kiện cuối cùng là nếu muốn đi hát thì phải vào quân đội để sinh hoạt có nề nếp, để không "tóc xanh tóc đỏ". Và tôi đã chiều lòng họ. Tôi ngoan ngoãn và thành công sớm nên ba mẹ rất tự hào và tin tưởng ở tôi. Họ ủng hộ quyết định lập gia đình sớm của tôi. Ba mẹ tôi thấy anh Đức là người tốt, hơn nữa, chúng tôi yêu thương nhau nên chấp thuận cho cả hai cưới nhau. Anh Đức là người rất tốt. Nhưng chúng tôi phải đi nhiều, công tác thường xuyên. Gia đình không được vun đắp thì tự khắc sẽ rạn nứt. Và tan vỡ lúc nào không hay. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: mình đã tự quyết định, tự làm thì phải tự chịu. Thú thật cho đến giờ, ba mẹ tôi vẫn không hiểu vì sao hai đứa chia tay, không hiểu được những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Vậy áp lực của chính bản thân chị, áp lực của một người lính là gì? - Đúng! Tôi là lính, chính xác là ca-sĩ-lính. Môi trường làm việc, môi trường sống và cả phong cách hát phải nằm trong khuôn khổ nhất định. Là lính, dù là nghệ sĩ nhưng cũng có những nguyên tắc. Một cô gái ảnh hưởng môi trường lính sẽ có được khả năng chịu đựng cao, biết kìm nén cảm xúc đến mức khó tưởng tượng. Là phụ nữ, ai ly dị chồng mà chẳng khóc. Nhưng mỗi người có một biểu hiện khác nhau. Tôi có một chút sĩ diện, một chút tự ái, một chút cố chấp. Cho nên đau khổ, chán chường cũng chỉ có một mình tôi biết. Lâu dần, nó tạo thành một Thanh Thúy hết sức chịu đựng. Tôi thu mình lại để chăm sóc cho con. Chắc chắn vẫn còn một áp lực nào đó, có thể là rất lớn, từ chính đứa con trai mà chị đang hết mực yêu thương, chăm sóc? - Có lẽ tôi là người hay nổi loạn ngầm và rất cố chấp. Nhưng làm việc gì tôi cũng nghĩ đến cái hậu. Tôi chưa bao giờ cắt đứt thẳng thừng một cái gì đó, đặc biệt là mối quan hệ. Hôn nhân của tôi và anh Đức tan vỡ nhưng tôi không soi mói là lỗi của ai. Tôi chỉ muốn hai người nghĩ đến con. Và anh ấy cũng vậy. Anh vẫn giúp tôi chăm sóc cháu. Có thể nói con trai tôi hiện giờ sống hạnh phúc. Nếu bỏ qua chuyện không có ba bên cạnh thì phải nói rằng nó quá đầy đủ. Ngày xưa, khi không được sống cùng ba, nó thường hỏi: "Ba đâu?". Và tôi trả lời: "Ba đi công tác. Hết công tác ba sẽ về thăm con". Hay: "Tại sao các bạn cùng lớp ở chung với ba mẹ còn con thì không?"... Bây giờ, nó cũng hỏi nhưng hỏi như một người đàn ông, chững chạc và biết lắng nghe. Và tôi cũng nói với nó những điều gần sự thật hơn: "Ba mẹ không còn ở chung, không hạnh phúc với nhau nữa". Nó mới 8 tuổi, không nên nhồi vào đầu nó những chuyện bi quan. Phải giúp con sống lạc quan nữa chứ. - Ngoài giờ đi hát, tôi ở nhà cả ngày. Bé Phương thì học bán trú nên những khi không đi diễn, tôi dành hết thời gian cho bé. Tôi biết con tôi không đầy đủ sự chăm sóc của ba mẹ như bao đứa trẻ khác. Vì thế, tôi không thể để bé ở nhà chơi còn mình đi uống cà-phê với bạn bè. Như hôm nay, gặp bạn, tôi phải gửi bé cho ông bà ngoại. Trò chuyện xong, tôi quay về với cháu. Tôi nói nghe có vẻ giống một nhà tu quá, đúng không? Nhưng sự thật là như vậy. Lâu lắm rồi, tôi không còn biết đi chơi hay thư giãn nữa. Tôi sống cho con nhiều hơn cho bản thân mình. Đó là trách nhiệm của một người mẹ. Chị vừa mới 30 tuổi, lại là "gái một con trông mòn con mắt". Thế mà cứ sống "nhà tu" giống chị vừa nói thì tiếc quá không? - Ở nhà cho có mẹ, có con thì không tiếc đâu. Tôi muốn dành thời gian cho con nhiều hơn vì tôi đi quá nhiều. Bạn xem: buổi sáng, cháu đi học, tôi phải đến cơ quan và giải quyết công việc. Như hôm qua đây, tôi đi Sóc Trăng diễn đến 3 giờ sáng mới về đến nhà. Thèm ngủ quá! Nhưng 8 giờ phải dậy chở con đến trường. Không bao giờ tôi cho phép mình ngủ quá 10 giờ sáng. Thời gian đầu, sau khi ly hôn, đưa con đi học xong, tôi ở lì trong phòng một mình. Tôi đi ra đi vào, bực bội vì những chuyện rất vô duyên. Rồi tôi nhìn vào gương, thấy mình xấu, mình điên khùng, mình tệ. Nhưng rồi, đó vẫn là mình. Mình không được xấu, không được điên khùng, không được tệ nữa. Mình phải sửa đổi, phải thoát ra. Đến đây, Thanh Thúy vội về. Cô về với con. Còn tôi, tôi xin lấy một đoạn "tự-nhận-xét về bản thân mình" của Thúy thay cho lời kết. Để bạn có thể nhìn thấy một chân dung Thanh Thuý rất khác: Thực ra, tôi là kiểu người sống quá trách nhiệm thì phải. Ví dụ như cách đây lâu lắm rồi, có một bác, cũng lớn tuổi, gọi điện cho tôi và mắng: "Tại sao con hát bài đó mà nhảy nhót? Thanh thúy phải hát truyền thống, không được hát như thế, bác giận lắm...". Tôi không biết bác ấy là ai, cũng chẳng biết bác ấy lấy ở đâu số điện thoại của tôi mà mắng tôi một trận như vậy. Nhưng tôi không giận mà trân trọng cuộc điện thoại đó. Tôi thấy mình phải sống theo những giá trị như thế: không màu sắc, không có hình bóng mà tôi vẫn tôn trọng và sống vì nó. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi định thả ra hết, sống một mình cho khỏe. Nhưng ngẫm lại, thấy đôi vai mình còn nặng trĩu. Vì quân hàm và trách nhiệm của một đại uý vẫn còn dính chặt trên đôi vai này. Đã mặc quần áo lính thì phải làm lính suốt đời, cho dù sau này có giải ngũ cũng làm lính. Tôi không thể sống và tồn tại bằng scandal được. Mà để làm ngôi sao thì phải có scandal, không ít thì nhiều. Tôi không thể để scandal về mình xảy ra vì người ta đã gán cho tôi một hình ảnh: "Thanh Thúy đại uý, Thanh Thúy nhạc đỏ" mất rồi. (Theo TGVH) |
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Thanh tra Bộ VH-TT&DL: Đề nghị thu hồi bộ đĩa "Thúy Nga Paris 91" - 24/04/2008 - 15:12 - Nguồn:
- Suh In Young nói “không” với “nude” - 24/04/2008 - 15:11 - Nguồn:
- Phương Vy: “Tôi không có nhiều thời gian để buồn” - 24/04/2008 - 15:08 - Nguồn:
- Mischa Barton: Khỏa thân có hề chi - 24/04/2008 - 15:06 - Nguồn:
- “Phù thủy nhỏ” Melissa Joan Hart khoe con trai cưng - 24/04/2008 - 14:31 - Nguồn:
- Ashlee Simpson “khoe” dáng trong bộ bikini - 24/04/2008 - 14:30 - Nguồn:
- Kim Kardashian: “Tôi không giận Paris Hilton” - 24/04/2008 - 12:37 - Nguồn:
- Tai nạn liên tiếp trên phim trường James Bond - 24/04/2008 - 12:35 - Nguồn:
- Châu Tấn là Đại sứ thiện chí của UNDP - 24/04/2008 - 11:58 - Nguồn:
- Nhạc sĩ Phú Quang kết hợp cùng anh trai ra album - 24/04/2008 - 10:58 - Nguồn:
- 10 người phụ nữ gợi tình nhất thế giới - 24/04/2008 - 10:37 - Nguồn:
- Nghe Fergie hát ca khúc cho phim Sex and the City - 24/04/2008 - 10:35 - Nguồn:
- 100 nữ minh tinh gợi cảm nhất thế giới - 24/04/2008 - 10:32 - Nguồn:
- Cần Thơ sẽ ngập tràn sắc màu với "Đêm hội hoa đăng" - 24/04/2008 - 09:53 - Nguồn:
- Hình ảnh đẹp của “bông hồng Trung Hoa” Củng Lợi - 24/04/2008 - 09:50 - Nguồn:
- Hết khoảng lặng dài sau bài hát “Một mình” - 24/04/2008 - 09:10 - Nguồn:
- Lượng du khách đến Hạ Long tăng gần 60% - 24/04/2008 - 09:05 - Nguồn:
- MC Khánh Chi “chạy sô” giữa 2 quốc gia để dẫn chương trình - 24/04/2008 - 09:03 - Nguồn:
- Kelly Brook đá vị hôn phu - 24/04/2008 - 08:19 - Nguồn:
- Ashton Kutcher choáng vì nhan sắc Cameron Diaz - 24/04/2008 - 08:17 - Nguồn:


- Những sự kiện ra mắt hoành tráng - Hôm nay, lúc 19:19 - Nguồn:
- “Không có chuyện tái ngộ giữa Chung Hân Đồng và Trần Quán Hy!” - Hôm nay, lúc 19:17 - Nguồn:
- Đội F1 của Honda lâm vào cảnh khốn cùng - Hôm nay, lúc 19:11 - Nguồn:
- Đã có phiên bản Windows Vista SP2 Beta bản tự cài đặt - Hôm nay, lúc 19:05 - Nguồn:
- Điểm báo Anh 5/12: Cris Ronaldo gây sốc - Hôm nay, lúc 18:56 - Nguồn:
- Trước trận Thái Lan - Việt Nam: Phải “chiến” thôi - Hôm nay, lúc 18:55 - Nguồn:
- Trước vòng 16 Bundesliga: Tiêu diệt Giant killers - Hôm nay, lúc 18:53 - Nguồn:
- Porsche Panamera chưa trình làng đã được “độ” - Hôm nay, lúc 18:52 - Nguồn:
- BẢN TIN TỐI 5/12: Chỉ riêng Milan không “thèm” CR7 - Hôm nay, lúc 18:52 - Nguồn:
- BẢN TIN CHIỀU 5/12: Man City đã có Kaka? - Hôm nay, lúc 18:47 - Nguồn:
- Ấn định ngày sửa chữa kính viễn vọng Hubble - Hôm nay, lúc 18:43 - Nguồn:
- Trailer của Dragonball bị hoãn ra mắt - Hôm nay, lúc 18:39 - Nguồn:
- Lựa chọn ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hôm nay, lúc 18:34 - Nguồn:
- Hà Nội: Công nông vẫn chạy nhông trên đường - Hôm nay, lúc 18:25 - Nguồn:
- Hơn 5 tỷ USD cam kết tài trợ cho Việt Nam - Hôm nay, lúc 18:20 - Nguồn:


- Bayern Munich - Zenit: Thắng sao đây? - 24/04/2008 - 16:43 - Nguồn:
- Những SUV "phất cờ" năm 2008 - 24/04/2008 - 08:23 - Nguồn:
- Boy sắm đồ 2tek để “xem sex” - 24/04/2008 - 15:51 - Nguồn:
- Tiết kiệm tối đa - 24/04/2008 - 17:20 - Nguồn:
- Toyota soán ngôi thứ 2 của Ford tại thị trường Mỹ - 24/04/2008 - 14:50 - Nguồn:
- Chặng 12 Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM 2008: Zamani bị loại - 24/04/2008 - 02:14 - Nguồn:
- Vàng lại mất mốc 1,8 triệu đồng/chỉ - 24/04/2008 - 12:34 - Nguồn:
- Hãng xe nào sáng kiến nhất thế giới? - 24/04/2008 - 08:20 - Nguồn:
- Adrian Mutu: Rũ bùn đứng dậy sáng loà - 24/04/2008 - 17:08 - Nguồn:
- Nhầm - 24/04/2008 - 15:08 - Nguồn:
- Mát bổ ngày hè - 24/04/2008 - 15:07 - Nguồn:
- Victoria Beckham - người phụ nữ ít cười - 24/04/2008 - 08:38 - Nguồn:
- Được giảm án, Vukovic có thể tham dự Olympic Bắc kinh 2008 - 24/04/2008 - 15:00 - Nguồn:
- Băng gây 9 vụ cướp, móc túi trong một đêm bị bắt - 24/04/2008 - 14:18 - Nguồn:
- Phá hai vụ buôn bán, vận chuyển ma túy - 24/04/2008 - 15:00 - Nguồn:
- Clinton thu hàng triệu USD sau chiến thắng tại Pennsylvania - 24/04/2008 - 18:17 - Nguồn:
- Mất điện - 24/04/2008 - 15:07 - Nguồn:
- Lâm Chí Dĩnh lên...chùa - 24/04/2008 - 06:00 - Nguồn:
- Barca 0-0 MU: Đêm Nou Camp không huyền diệu - 24/04/2008 - 09:18 - Nguồn:
- Kim Kardashian: “Tôi không giận Paris Hilton” - 24/04/2008 - 12:37 - Nguồn:







































