Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Các "đại gia" hài lòng, riêng Pháp bẽ mặt

Các "đại gia" hài lòng, riêng Pháp bẽ mặt

Cập nhật: 07/09/2008 - 10:57 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu:
Các đại gia hài lòng, riêng Pháp bẽ mặt
J.Cole trở thành người hùng tuyển Anh với 2 lần lập công - Ảnh: AFP

*Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều đạt mục tiêu

Cuộc chiến giành suất cho mùa hè 2 năm sau tại Nam Phi đã chính thức khởi tranh vào rạng sáng nay (7.9 - giờ VN). Nhiều đội tuyển đã thay đổi sau vòng chung kết Euro 2008 vừa qua, chỉ có "Gà trống" là ngày một tồi tệ.

Việc trẻ hóa của HLV Raymond Domenech xem ra chẳng thể cải thiện được hình ảnh cho đội tuyển Pháp khi họ thua bẽ mặt 1-3 trước tuyển Áo.

Trước đó, Áo tuy là đội chủ nhà của Euro 2008 nhưng cũng là đội bóng thi đấu kém chất lượng nhất trong số những tên tuổi tham dự giải.

Sự trẻ hóa ở hàng phòng ngự và tiền vệ của đội bóng áo lam vẫn tiếp tục thể hiện sự yếu kém về mặt chuyên môn. Philippe Mexes hợp cùng Gallas ở trung tâm hàng phòng ngự nhưng sự ăn ý của bộ đội này là không có. Những bàn thua của tuyển Pháp đến từ các pha mắc lỗi của một trong hai trung vệ này.

Trung vệ đang chơi cho AS Roma tỏ ra hớ hênh trước các pha xâm nhập của đối phương và chính những sai lầm trên đã giúp cho chủ nhà Áo giành được thắng lợi dễ dàng.

Trong khi tuyển Pháp chỉ có được một bàn thắng duy nhất do công của Sidney Govou trong hiệp 2 thì Áo có đến ba lần phá lưới đối phương. Marc Janko, Rene Aufhauser đều không một chút khó khăn để lập công khi vượt qua Mexes dễ dàng. Bàn thắng còn lại của tuyển Áo được ghi bởi Andreas Ivanschitz từ chấm 11m sau khi Mexes phạm lỗi với Janko trong vòng cấm địa.

Các đại gia hài lòng, riêng Pháp bẽ mặt
Pháp (trái) bị tuyển Áo vượt qua - Ảnh: AFP

Chỉ trích hàng phòng ngự nhưng hàng tiền vệ của đội bóng áo lam cũng chẳng ra hồn. Lassana Diarra, Jeremy Toulalan hay Samir Nasri đều chưa thể gánh vác trọng trách nặng nề mà nhạc trưởng Zidane trước đây để lại. Có quá ít tình huống kiến thiết của các tiền vệ cho tuyến trên và Henry lẫn Benzema đều ở trong tình trạng "chạy xe không". 

Lẫn tránh mọi câu hỏi của giới truyền thông, ông Domenech chỉ thông báo rằng việc cần làm của mình sau trận đấu là ngồi "mổ băng để xem xét lại những sai lầm". Rõ ràng, vị HLV này sẽ còn bị mổ xẻ nhiều hơn nữa khi hết lần này đến lần khác khiến người dân Pháp phải thất vọng.

Đội hình ra sân

Áo: Alex Manninger; Gyorgy Garics, Sebastian Proedl, Martin Stranzl, Emanuel Pogatetz; Rene Aufhauser, Paul Scharner; Martin Harnik (Joachim Standfest 90), Andreas Ivanschitz (Christoph Leitgeb 82), Christian Fuchs; Marc Janko (Stefan Maierhofer 89)

Pháp: Steve Mandanda; Bacary Sagna (Yoann Gourcuff 70), William Gallas, Philippe Mexes, Patrice Evra, Lassana Diarra, Jeremy Toulalan, Samir Nasri (Nicolas Anelka 79), Sidney Govou, Karim Benzema, Thierry Henry

Chỉ mỗi "Gà trống" là lâm vào cảnh ê chề nhất sau loạt trận đầu tiên bởi những "đại gia" như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha đều có được chiến thắng trong ngày ra quân. 

"Cỗ xe tăng" đã dội vào lưới của Liechtenstein đến 6 bàn thắng để tiếp tục củng cố sự trở lại của mình. Thất bại trong trận chung kết Euro 2008 giờ đây đã trở thành kỷ niệm xa xôi của người Đức bởi họ đang hướng tới ánh nắng mặt trời ở Nam Phi sau 2 năm nữa.

Vẫn lối đá trẻ trung và tốc độ, người Đức dễ dàng đè bẹp đối phương, trong đó, L.Podolski là người ghi được hai bàn thắng. Tuy nhiên, Liechtenstein là một đối thủ quá yếu nên xem ra, màn thử nghiệm của người Đức vẫn còn phải chờ đợi trong những lượt trận tiếp theo.


Tuyển Đức thắng dễ trong một đêm mưa tầm tã - Ảnh: AFP

Ba gương mặt đáng chú ý trong loạt trận lần này là Marcello Lippi, Vicente Del Bosque và Capello đều ra mắt thành công, cho dù chiến thắng của họ tương đối chật vật.

"Lão đầu bạc" Lippi sau 2 năm nghỉ ngơi đã giúp cho tuyển thiên thanh giành chiến thắng chính thức đầu tiên dưới triều đại của mình. Hai pha lập công của Antonio Di Natale giúp Ý vượt qua Cyprus với tỷ số 2-1.

Trong khi đó, Vicente Del Bosque tiếp tục kế thừa thành quả mà "nhà phù thủy" Luis Aragones để lại để giúp Tây Ban Nha vượt qua Bosnia 1-0 trên sân nhà.


"Lão đầu bạc" Lippi đã trở lại suôn sẻ - Ảnh: AFP

Mặc dù không tạo được cách biệt đáng kể trong chiến thắng của mình nhưng cả Lippi lẫn Del Bosque đều nhận được sự ủng hộ từ các cổ động viên lẫn giới truyền thông. Điều đó trái ngược với Fabio Capello, người đã giúp Anh vượt qua Andorra 2-0.

Chiến thắng của "Tam sư" tiếp tục là đề tài chỉ trích của báo giới khi tuyển Anh vẫn chơi nghèo nàn và bế tắc trước một đối thủ vô danh. May mắn là Joe Cole đã kịp ghi 2 bàn thắng vào đầu hiệp 2 để "giải cứu" cho Capello cũng như màn trình diễn của đồng đội.

Các phương án tấn công mà tuyển Anh đưa ra vẫn chưa thể cải thiện nhiều. Cả Rooney và Defoe đều chơi khá mờ nhạt trên hàng công, chỉ khi Joe Cole có được bàn mở tỷ số ở phút 49 thì áp lực và sự xơ cứng của tuyển Anh mới được gỡ bỏ. 6 phút sau bàn mở tỷ số, Rooney chọc khe thông minh để Cole ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ sương mù.

Kết quả đợt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2010:

Albania

  0 - 0

Thụy Điển

Hungary

0 - 0

Đan Mạch

Malta

0 - 4

Bồ Đào Nha

Moldova

1 - 2

Latvia

Israel

2 - 2

Thụy Sĩ

Luxembourg

0 - 3

Hy Lạp

Ba Lan

1 - 1

Slovenia

Slovakia

2 - 1

Bắc Ireland

Wales

1 - 0

Azerbaijan

Liechtenstein

0 - 6

Đức

Armenia

0 - 2

Thổ Nhĩ Kỳ

Bỉ

3 - 2

Estonia

Tây Ban Nha

1 - 0

Bosnia

Ukraine

1 - 0

Belarus

Andorra

0 - 2

Anh

Croatia

3 - 0

Kazakhstan

Romania

0 - 3

Lithuania

Serbia

2 - 0

Faroe Islands

Austria

3 - 1

Pháp

Georgia

1 - 2

Ireland

Montenegro

2 - 2

Bulgaria

Cyprus

1 - 2

Italy

Macedonia

1 - 0

Scotland

Na uy

2 - 2

Iceland

Dương Trùng Dương

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Các "đại gia" hài lòng, riêng Pháp bẽ mặt

của,

chiến thắng,

tây ban nha,

vượt qua,

bàn thắng,

trong,

bồ đào nha,

hàng phòng ngự,

chiến thắng của,

tuyển

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày