Với những người đàn ông dối vợ con và dối người tình khi nói yêu với cả hai vế là vì họ quá tham lam, không muốn mất gì cả, và vì họ yêu chính mình. Ở họ làm gì có sự hy sinh, chỉ có đàn bà là phải hy sinh thôi các chị ạ.
>Nỗi oan ức của người thứ ba
From: T.
Sent: Wednesday, March 10, 2010 11:16 PM
Mấy hôm nay theo dõi mục này tôi có vài ý kiến muốn chia sẻ với tòa soạn và các độc giả.
Thứ nhất tôi thấy hầu hết bà vợ tập trung chỉ trích người thứ ba là nhân vật nữ (thực tế có rất nhiều người thứ ba là nam giới đấy chứ).
Thứ hai là chúng ta quay sang người vợ để nói về trách nhiệm giữ chồng. Tại sao chúng ta cùng là phụ nữ lại cứ quay sang dằn vặt nhau thế nhỉ? Chúng ta dường như quên đi một đối tác quan trọng tạo ra câu chuyện ngang trái này đó là người đàn ông.
Người đàn ông thường được coi là phái mạnh, sống có lý trí và thường là chỗ dựa của đàn bà chúng ta. Phần nhiều trong các câu chuyện tình (cả chính quy và phi chính quy) đều do đàn ông chủ động. Họ chủ động tán tỉnh ta, chủ động quan hệ với chúng ta, chủ động hỏi cưới ta...
Trên thế giới và nhất là ở Việt Nam, khi mà phần lớn quan niệm về tứ đức của phụ nữ còn chiếm hữu, người phụ nữ thường thụ động trong tình cảm, có yêu cũng dè dặt chứ mấy ai chủ động tán tỉnh, dụ dỗ như chị Trang nào đó viết.
Cũng như chị Mai, tôi tin là có số phận. Chẳng người đàn bà nào lại muốn là người thứ ba, cũng chẳng người đàn bà nào muốn cảnh đơn chiếc, chỉ vì tình yêu, vì số phận xô đẩy mà họ bị vướng vào cảnh trớ trêu đó.
Cũng chẳng người đàn bà nào lại muốn thành người mẹ đơn thân nếu như họ có những lựa chọn hoàn hảo hơn. Như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, cũng là người xinh đẹp, tài ba, vậy mà bà cũng chẳng thoát khỏi sự lạnh lùng của kiếp "hồng nhan đa truân" và từng phẫn uất than "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng".
Đã là phụ nữ chúng ta đều hiểu điểm yếu của chúng ta là mềm yếu, chấp nhận hy sinh và khi yêu thì mù quáng. Còn đàn ông thì khác, họ lý trí hơn, ích kỷ hơn và ít, rất ít người đàn ông sống chết hết mình vì tình yêu. Vì thế, khi các vị lên án người thứ ba (đa phần lên án phụ nữ) các chị thường đòi hỏi sự cứng rắn, tỉnh táo... thực ra tôi cho là các vị quá giáo điều, thiếu thực tế và sự trải nghiệm của cuộc sống.
Trong câu chuyện này, có lẽ cái mà chúng ta cần phán xét đó chính là những người đàn ông chủ động tạo nên những cuộc tình éo le này. Họ đa phần là người từng trải, thừa hiểu nếu quan hệ ngoài luồng họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào tới gia đình, vợ con. Họ cũng hiểu rằng, khi họ chủ động tán tỉnh một cô gái, ngoài vợ, nghĩa là họ đang và sẽ bắt đầu một câu chuyện tình mới. Có thể họ chỉ tán tỉnh vì bản năng chinh phục thôi nhưng nếu là một người đàn ông tử tế họ sẽ chỉ dừng lại ở lời ong bướm và không tiến xa hơn trong chuyện thể xác.
Nhưng rất nhiều người đàn ông đã lợi dụng sự yếu đuối của đàn bà để tiến tới những việc này. Tất nhiên, không phải người nào cũng lợi dụng. Tôi nói sự lợi dụng ở đây là vì rất nhiều người đàn ông hiểu rất rõ 2 câu chuyện. Một là khi họ đã chinh phục được đối tác rồi thì đa số người phụ nữ sẽ thuộc về anh ta cả thể xác và tâm hồn nếu anh ta chủ động đòi hỏi và tấn công. Hai là việc này đồng nghĩa với việc trở thành người phản bội vợ. Vì thế nếu anh ta tử tế thì cần lựa chọn một trong hai trước khi tiến xa hơn với người tình để mở lối thoát cho tất cả.
Tất nhiên, rất nhiều người đàn bà bằng lý trí đã kiểm soát được tình hình, nhưng số đó không nhiều vì thực chất đàn bà vẫn bị quanh quẩn bới bản năng yêu và hy sinh vì tình yêu. Với những người đàn ông dối vợ con và dối người tình khi nói yêu với cả hai vế là vì họ quá tham lam, không muốn mất gì cả, và vì họ yêu chính mình. Ở họ làm gì có sự hy sinh, chỉ có đàn bà là phải hy sinh thôi các chị ạ.
Trong khi chúng ta đang phán xét nhau thì những người đàn ông đó họ vẫn sống theo bản năng ích kỷ của mình, đi chinh phục và chẳng chịu trách nhiệm gì về những tình cảm mà họ đã reo rắc. Vì thế, tôi nghĩ rằng trong topic này thay vì dạy dỗ nhau, các chị em cần sống vị tha và thông cảm với nhau hơn. Và cần làm sáng tỏ vấn đề chính là lên án những người đàn ông sống vô trách nhiệm với gia đình, để bản năng tình dục làm tha hóa con người và gây nên những hậu quả đau xót. Thử hỏi nếu họ kiểm soát bản thân và là người đàn ông tử tế họ có cơ hội cho những cuộc tình tay ba không?
Vài chia sẻ với các chị như vậy, hy vọng có thêm một cái nhìn khách quan hơn trong chủ đề này.
Chúc chị em phụ nữ chúng mình luôn mạnh mẽ và tự tin trong cuộc sống.