Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi không trả thù chồng

Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi không trả thù chồng

Cập nhật: 27/07/2008 - 06:30 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Bạn rất giống tôi, tôi cũng từng thất vọng như thế. Khi giải quyết vấn đề của mình, tôi đã tự hỏi lòng rằng còn yêu chồng nữa không, tôi muốn gì ở cuộc hôn nhân của mình và đặt ra ba phương án. (Ha Minh)
>Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác

From: ha ninh
Sent: Thursday, July 24, 2008 11:56 AM
Subject:
Bạn Phương thân mến!

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn. Bạn rất giống tôi, tôi cũng từng yêu người đàn ông của mình như thế và đã thất vọng như thế. Tôi hiểu bạn rất hiểu.

Tôi đã rất đau khổ nhưng Phương à, tại sao chúng ta lại phải tự đày đọa bản thân mình như thế nhỉ? Chúng ta được gì? Con chúng ta được gì?

Khi giải quyết vấn đề của mình, tôi đã tự hỏi lòng mình tôi còn yêu chồng nữa không và tôi muốn gì ở cuộc hôn nhân của mình và đặt ra ba phương án.

1. Tôi làm um lên, trách cứ dày vò chồng mình để hả hê nỗi hận trong lòng rồi chẳng để làm gì cả, lại tiếp tục sống với chồng và trả thù chồng bằng cách sống buông thả và chỉ nghĩ tới bản thân.

2. Tôi làm um lên, trách cứ dày vò chồng mình để ha hê nỗi hận có thể hiên ngang nói thẳng vào mặt anh ta rằng anh ta là đồ "rẻ rách" tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Và quyết tâm ly dị nuôi con một mình.

3. Tôi vì con mà nhẹ nhàng khuyên anh nên vì con mà giữ gìn hạnh phúc gia đình và nói cho anh biết rằng tôi rất yêu anh. Lúc đó tôi sẽ không trách cứ, không tìm hiểu, không đọc tin nhắn của chồng, chấp nhận để chồng tôi có một khoảng trời riêng, miễn là vẫn phải có trách nhiệm với vợ yêu thương con.

Và tôi đã chọn cách thứ ba. Tôi đã tha thứ cho chồng tôi hoàn toàn, tôi vẫn yêu, vẫn chung thủy với chồng, vẫn chăm sóc chồng như ngày nào, tôi chấp nhận để dành cho anh một khoảng trời riêng tư (tôi làm điều nay cũng rất khó khăn).

Tôi cũng chú ý tới bản thân hơn, tôi tìm niềm vui trong việc chăm sóc con cái và thực tế thì tôi yêu chồng ít hơn, tôi cũng có những mối quan hệ khác với cả những đồng nghiệp nam, nhưng tôi không bao giờ vượt qua giới hạn.

Giờ tôi đã thanh thản hơn nhiều.

Phương à! Thực ra cách giải quyết thứ hai sẽ cắt đứt mọi dày vò trong chúng ta và tôi cũng muốn làm điều ấy. Tự ái của chúng ta sẽ được xoa dịu. Nhưng tôi vẫn còn yêu chồng tôi, tôi còn có những đứa con chúng rất cần có bố. Còn cách giải quyết thứ nhất chỉ làm chúng ta mệt mỏi thêm thôi.

Phương à! Bạn đang có gia tài quý báu là hai cậu con trai kháu khỉnh, hãy chăm sóc chúng thật tốt, hãy coi như không biết, không nghe, không thấy chuyện gì. Bạn mới là hậu phương vững chắc của chồng bạn.

Tôi tin rằng với sự tha thứ của bạn chồng bạn sẽ quay về với bạn một cách tự nguyện. Nhưng phải có thời gian, và bạn hãy chầm chậm thôi ở bên anh ấy những lúc chồng bạn cần và hãy tự giải thoát cho mình khỏi nỗi ám ảnh kia đi bởi nó chẳng là gì cả.

Hãy luôn tự tin, yêu đời và chăm sóc con thật tốt là điều bạn nên làm và nghĩ tới lúc này.

Thân mến!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi không trả thù chồng

bạn,

,

tôi,

tôi đã,

chồng,

của mình,

tôi cũng,

của mình tôi đã,

còn yêu chồng,

tôi đã tự hỏi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày