Chủ nhật, ngày 19/05/2013 19:42

Cao nguyên Mộc Châu đón chào các cua-rơ

Thứ hai, 04/05/2009 20:17

Hành trình vất vả vượt cùng lúc hai ngọn đèo Vân Hồ và Chiềng Đông (26 km) đã bào mòn sức lực các cua-rơ ngay từ lúc nhập cuộc. Có 61 tay đua bước vào vạch xuất phát nhưng có đến 25 người phải bỏ cuộc giữa chừng vì không thể kham nổi chặng đua quá gian khổ này.

- Sau cuộc di chuyển 60 km từ thành phố Hòa Bình lên ngã ba Tòng Đậu sáng 4/5, các tay đua nam bước vào chuyến chinh phục những thăm thẳm dốc, trập trùng đèo vượt lộ trình 178 km lên thị xã Sơn La.

Hành trình vất vả vượt cùng lúc hai ngọn đèo Vân Hồ và Chiềng Đông (26 km) đã bào mòn sức lực các cua-rơ ngay từ lúc nhập cuộc. Có 61 tay đua bước vào vạch xuất phát nhưng có đến 25 người phải bỏ cuộc giữa chừng vì không thể kham nổi chặng đua quá gian khổ này.

 

Cuối cùng, với thành tích 4 giờ 41’23” (vận tốc trung bình 37,955 km/ giờ), Nguyễn Văn Tài (Đồng Tháp) giành chiến thắng chặng ba, trong khi hai tay đua của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 là Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng chia nhau hai vị trí nhì và ba. Tích lũy được thêm hai giây điểm thưởng, cua-rơ Lê Văn Duẩn (tổng thành tích sau ba chặng 8 giờ 47’48”) giành áo vàng của Mai Nguyễn Hưng. Trao áo vàng lại cho đồng đội, Mai Nguyễn Hưng chính thức khoác chiếc áo xanh cua-rơ xuất sắc nhờ số điểm vượt trội 34 điểm

.

Ở giải áo đỏ - vua leo núi là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa tay đua Mông Cổ Khangarid Naran (25 điểm) và Trịnh Phát Đạt (Bảo vệ thực vật An Giang). Ngày mai, các tay đua tranh tài chặng 4 từ Sơn La lên Tuần Giáo (Điện Biên) vượt đèo Chiềng Pắc và Pha Đin (32 km), lộ trình dài 61 km.

 

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của chặng đua Hòa Bình – Sơn La do phóng viên VietNamNet từ Sơn La gửi về.

 

Cao nguyên Mộc Châu đón chào các cua-rơ
Các VĐV Nam trong chặng đua Mộc Châu – Sơn La
Cao nguyên Mộc Châu đón chào các cua-rơ
Đồng bào dân tộc ở Sơn La là những cổ động viên nhiệt tình
VĐV Nguyễn Thạc Hải (đội Hà Nội) đổ mồ hôi trên dốc
Nghỉ tay làm nương để xem các cua-rơ thi tài
Cả gia đình cùng đi cổ vũ
VĐV Nguyễn Văn Tài (Đồng Tháp) cán đích đầu tiên sau 4 giờ 41 phút 23 giây
  • Phạm Hải

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm