
|
- Tiếp tục phản ánh về tình trạng mất điện mùa nắng nóng, những vấn đề xung quanh kỳ thi tốt nghiệp là ý kiến mà phần lớn thư bạn đọc gửi về toà soạn trong tuần qua. Ngoài ra, các vấn đề liên quan tới họp Quốc hội, phân luồng giao thông, giảng viên đánh bạc, hầm đường bộ Kim Liên... cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Cần hạn chế việc cắt điện mùa nắng nóng
Tâm điểm thư bạn đọc tuần qua vẫn là việc mất điện giữa mùa nắng nóng. Hàng ngàn thư bạn đọc đã gửi về toà soạn bày tỏ những bức xúc khi phải chịu cảnh mất điện kéo dài, nhiều lần trong ngày khi nhiệt độ lên tới 38-40 độ C.
Bạn Lương Thị Oanh, tổ 26B Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội phản ánh: "Tối 20- 21/6, đúng những ngày nắng nóng nhất thì lại mất điện. Vấn đề quá tải ngành điện đã nói nhiều song cùng một khu có chỗ mất có chỗ không là trách nhiệm của ngành điện, anh phải phân sao cho hợp lý tránh những pha dùng nhiều, pha dùng ít. Hơn nữa khi mất điện anh phải trực và xử lý. Suốt đêm 20, cả tổ bị mất điện đến tận 9h sáng hôm sau ngành điện mới khắc phục, vậy trách nhiệm phục vụ nhân dân ở đâu? Không thực hiện đúng hợp đồng sao không có hình thức xử lý?".
Bạn Phạm Thanh Thiêm, Tập thể Gia Cầm, Vạn Phúc, Hà Đông, thiempt@... bức xúc: "Khu nhà chúng tôi mất điện từ 3h30 đêm ngày 19/6 đến 19h ngày 20/6 mới có điện, nhưng đến 3h30 sáng ngày 21 lại tiếp tục cắt điện. Mấy ngày này là những ngày nóng trên 38 độ, ban đêm từ 3h30 sáng mất điện khiến người dân không thể ngủ được. Tình trạng này kéo dài 2 đêm nay làm chúng tôi mất ngủ trầm trọng. Tôi được biết chỉ thị của thành phố là không cắt điện nếu thời tiết nóng trên 35 độ C. Yêu cầu điện lực Hà Đông và các đơn vị liên quan sớm giải quyết tình trạng này cho cuộc sống của nhân dân đỡ cơ cực".
"Chúng cháu ở Hưng Yên, tuần nào cũng bị mất điện, cứ cách 1 ngày lại bị mất điện 1 lần, có những hôm không bị mất điện nhưng vẫn bị cắt lúc giữa trưa đến tận tối 8h30 mới có. Nắng nóng có hôm lên tới 39 - 40 độ mà vẫn bị cắt, mỗi lần mất điện là từ 6h30 - 7h sáng đến tận 9h tối mới có. Có những lúc giữa đêm đang ngủ mất điện, bà con làng xóm phải ra ngoài hiên ngồi đến tận 3h sáng, có điện mới lại vào nhà ngủ tiếp. Vào những ngày nắng nóng mùa hè như thế này, nhà có trẻ nhỏ và cụ già mà mất điện thì khổ lắm. Cháu mong tình hình này nhanh chóng được cải thiện", than phiền của bạn Nguyễn Thị Phượng, Bạch Sam, Mĩ Hào, Hưng Yên, thanh_baby_kute_2000@... Bạn Bui Son Tung, Kim Bôi, Hoà Bình, maytinh_ptjsc@... phản ánh: "Ở miền núi, chúng tôi mất điện thường xuyên, nhiều hôm mất 7 đến 8 lần, cứ có rồi mất. Bản thân nhà tôi lại làm kinh doanh, phải trông chờ vào điện, nếu cứ như thế này chắc nhà tôi chết đói. Rất mong ngành điện có biện pháp khắc phục". "Tôi ở tổ dân cư số 8. Mấy năm trước đây, cứ mỗi lần có mưa to kèm sấm sét là thế nào cũng mất điện. Nay tình trạng này đã được khắc phục thì lại nảy sinh tình trạng cứ nắng nóng là mất điện. Đợt nóng trước, 8 đêm liên tục từ 07/6 đến 14/6 mỗi đêm (từ 20-24 giờ) mất từ 3 đến 10 lần gây nỗi bức xúc lớn cho người dân.
Đợt này hiện tượng trên lại tái diễn, đã 02 đêm nay (19, 20/6), chúng tôi lại phải hứng chịu cảnh lúc có điện lúc không đến 2-3 lần mỗi đêm. Không biết Điện lực Long Biên đã có biện pháp nào khắc phục chưa. Nghe nói do quá tải, aptomat nhảy, sao không thay loại có công suất lớn hơn. Tiền điện tăng mà chất lượng phục vụ lại kém đi thì chẳng hiểu thế nào cả", than phiền của bạn Nguyễn Nguyên, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, nguyen59@...
Mong có điện ổn định là thư của bạn Anh Vu, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội, anhvu@...: "Tôi ở Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm. Từ mấy năm nay chỗ chúng tôi cứ đến mùa nắng nóng là hiện tượng mất điện liên tục xảy ra. Trong suốt đợt nắng nóng năm nay, chưa tối nào chỗ chúng tôi không bị mất điện. Có đêm mất đến 3-4 lần, tới gần sáng mới ổn định. Có đêm thì chỉ mất một lần nhưng từ chập tối tới gần sáng luôn. Người dân chỉ còn biết bắc ghế ra ngoài đường ngồi cho đỡ nóng. Các em nhỏ và người già thì lại càng mệt mỏi. Kính mong Điện lực Từ Liêm sớm thay trạm biến áp khu Đình Thôn, Mỹ Đình để cho người dân bớt khổ".
Bạn Phạm Minh Tâm, Nam Định, phsally@... có ý kiến: "Mặc dù biết mất điện là do người dân dùng quá tải trong những ngày nóng nhưng đa số người dân vùng nông thôn rất bất bình về vấn đề này. Không chỉ những ngày nóng nhất vừa qua mà cứ hàng năm đến mùa hè là mất điện luân phiên suốt cả tháng trời, tất cả mọi sinh hoạt của người dân đều đảo lộn.
Tuy là các vùng quê thoáng mát, nhiều cây xanh nhưng vẫn không thể chống chọi nổi những ngày nắng và điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống sinh hoạt. Ngày nào cũng mất từ sáng sớm đến tối đêm mới có điện trở lại, hỏi người dân ai không bức xúc. Nhất là mùa hè vào vụ mùa, nông dân vất vả hơn những ngày thường thì hỏi chịu sao nổi cảnh mất điện dài ngày. Cũng là lúc vào dịp ôn thi cử, học sinh học trong thời tiết nóng bức, trong đèn dầu thì kết quả khả quan làm sao được".
Nhiều ý kiến bạn đọc cũng đòi hỏi ngành điện phải có biện pháp để giảm bớt việc cắt điện trong những ngày nắng nóng cao độ.
Cần có biện pháp kịp thời là ý kiến của bạn Nguyễn Văn Sơn, Trương Định, Hà Nội, sond06qtkd@...: "Vài năm gần đây, tại sao cứ đến mùa nóng tháng 6, 7, 8 lại cắt điện. Phải hỏi ngành điện đã thực hiện những giải pháp gì để khắc phục hay chưa mà dân tình ngày càng kêu nhiều. Ở Hà Nội mất điện dù là 1 tiếng cũng không chịu nổi. Đề nghị lãnh đạo ngành điện có biện pháp khắc phục".
Xung quanh kết quả điểm Văn thấp bất thường, VietNamNet đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc trong cả nước. Các ý kiến phản hồi của bạn đọc đa dạng, phân tính nhiều khía cạnh của vấn đề.
Góp ý cho vấn đề này, bạn Trịnh Hoài, Thanh Hoá, 94hoai@... có ý kiến: "Em là học sinh vừa dự thi TN năm nay. Em nhận thấy đề Văn ra hay, phù hợp với mục tiêu đào tạo của xu thế thời đại. Không giống các năm trước, đề thi mang tính công thức như toán học.
Em còn muốn sau này nên ra đề dưới dạng viết một bài văn lớn, viết về một chủ đề nào đó. Ba-rem chấm văn không nên chia nhỏ thành từng điểm 0,5 hay 0,25... Hãy nên cho điểm về nội dung (cần đạt những ý nào, bao nhiêu ý); điểm về hành văn (dựa theo mức độ: hay, diễn cảm, sâu sắc, liên hệ thực tế, hời hợt nông cạn hay khô khan...); điểm về hình thức (khoa học, đẹp...). Có như vậy giám khảo mới dễ chấm, học sinh mới có thể phát huy sáng tạo trong văn học.
Đề thi và cách đánh giá theo kiểu nào thì giáo viên phải dạy theo kiểu đó, học sinh chúng em sẽ học theo kiểu đó, SGK chỉ là phần cứng. Chỉ cần Bộ Giáo dục đưa ra chủ trương về việc ra đề theo định hướng nào thì thầy giáo sẽ hướng cho các em theo định hướng đó. Chính vì đề thi năm nay ra hay, khác với mô típ công thức, khô cứng nhàm chán của nhiều năm gần đây nên chúng em đã làm bài không tốt, điểm thấp so với mọi năm".
Chúc mừng hai em Quân và Dũng
Việc hai thí sinh cứu người đã được đặc cách tốt nghiệp khiến nhiều độc giả tán thành và gửi lời chia vui với hai em. Bạn Nguyễn Duy Trinh, Thanh tra Sở GD&ĐT Bình Thuận, trinh_ttra@... có lời: "Tôi rất tán thành với quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về việc đặc cách tốt nghiệp cho hai em Tăng Ngọc Dũng và Lữ Đức Quân. Hành động cứu người trên đường đi thi của hai em làm tôi xúc động. Việc làm của hai em thật đáng trân trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có sự khen thưởng cho hai em là rất đúng đắn. Hai em xứng đáng được khen thưởng và nêu gương". Bạn Trần Giang, Bắc Giang, trangiang1702@... hoan nghênh: "Tôi thấy cách giải quyết của lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An và Bộ Giáo dục rất hợp tình hợp lý, tạo ra dư luận tốt, khuyến khích nghĩa cử cao đẹp của hai bạn Dũng và Quân. Chúc mừng 2 bạn".
"Tôi là người Nghệ An, khi đọc bài hai học sinh cứu người bị đình chỉ thi, tôi rất khâm phục và lo lắng cho hai em. Ngày nào tôi cũng lên mạng để mong xem Bộ Giáo dục có hướng giải quyết thế nào cho hai em. Hôm nay đọc được tin hai em đã được Bộ Giáo dục xem xét một cách thoả đáng, tôi rất mừng cho hai em và nhận thấy Bộ Giáo dục làm như vậy là phù hợp. Một lần nữa tôi mong rằng ngành giáo dục sẽ phát triển hơn nữa và có người học sinh có đạo đức tốt như hai em trên", ý kiến của bạn Phan Thị Hiền, Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An, hoacomaydn2004h@... Bạn Phan Vũ Diễm Hằng, Hà Nội, phanvudiemhang_vietnam@... chia sẻ: "Xin cảm ơn Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Nghệ An đã ra quyết định đúng đắn! Nhìn vào các điểm thi, thấy việc các cháu đỗ nếu có thi đủ cả các môn là hoàn toàn hiển nhiên - các cháu quả là những học sinh giỏi, và có lòng nhân ái!". Bạn Trịnh Nguyễn Công Vĩnh, Buôn Ma Thuột, congvinh1624@... chúc mừng: "Đúng là tin vui không chỉ cho 2 em. Chúc 2 em thành đạt trong cuộc sống và giữ mãi "tấm lòng vàng" như vậy nhé". Cảm phục những tấm lòng tốt bụng vì sinh viên nghèo
Chị Quận và một sinh viên ở trọ. Ảnh: MQ
Bạn Asali, Cầu Giấy, Hà Nội, asali010690@... viết: "Thật là những con người tốt bụng, trong thế giới này vẫn còn những con người vậy sao. Tôi thật sự khâm phục những tấm lòng hảo tâm đó, cảnh sinh viên nghèo đi thuê trọ tôi đã từng trải qua, tôi hiểu cảm giác của các bạn. Một gánh nặng đè lên các bạn là bài thi cử sắp tới, rồi chỗ ăn ở, nhưng tôi tin rằng nhờ những tấm lòng tốt bụng của những con người này, các bạn sẽ vượt qua tất cả. Cảm ơn những tấm lòng cao cả ấy!"
Khi đọc được bài phóng sự này, tôi thấy cảm phục những con người trên và thấy xấu hổ cho bản thân, tâm sự của bạn Phạm Hồng Nhung, Trại Cá, Trương Định, Hà Nội, alonhunga2day@...: "Họ không giàu có, thậm chí kinh tế còn khó khăn nhưng họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà không hề suy tính thiệt thòi. Còn tôi thì sao, chỉ nghĩ là mình cần mua cái áo này, cái váy kia, đi ăn cái gì, đi chơi ở đâu... Còn có những người giàu có thì tìm cách tiêu tiền, tiền nhiều quá không biết tiêu cái gì.
Khi còn là học sinh cấp 3, tôi nhìn anh chị tình nguyện với màu áo xanh, lòng tự nhủ cố gắng học hành đỗ ĐH mình cũng được như anh chị ấy. Và rồi tôi đỗ vào trường ĐH trong năm thi thứ 2. Ước mơ ngày nào cũng không thực hiện được vì muốn tham gia đội tình nguyện của trường phải có phương tiện đi lại là xe máy và phải qua phỏng vấn. 4 năm học ĐH, chưa 1 lần được khoác trên mình màu áo xanh. Tôi tự nhủ mình sẽ tìm cơ hội ngoài nhà trường.
Hiện tại, tôi đang làm cho 1 công ty cổ phần ở Hà Nội. Công ty cũng không tham gia hoạt động tình nguyện nào. Tôi không có nhiều tiền nhưng bầu nhiệt huyết và ước mơ giúp đỡ nhứng người khó khăn hơn mình luôn ấp ủ trong tôi. Mong rằng một ngày nào đó, tôi sẽ thực hiện được mong ước của mình". Bạn Nguyễn Vân Quỳnh, Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội, quynh_a24@... cảm động viết: "Em thực sự cảm động trước tấm lòng của những người như anh Quang, chị Quận. Đúng là những công việc họ làm thật thầm lặng mà đáng biểu dương. Cái ơn của anh chị chắc chắn sẽ không dễ quên trong mỗi sinh viên, những người đã được anh chị giúp đỡ, cho tới khi họ thành đạt. Anh chị chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng, sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với anh chị".
"Tôi đã từng đi thi và cũng đi một mình. Mới bước vào đời bỡ ngỡ, còn nhiều điều chưa biết nhưng may mắn của tôi là trong một lần đi thi đại học, tôi cũng đã gặp được những người có tấm lòng nhân hậu. Họ đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều người tốt và rất nhiều việc làm đáng quý. Xin cảm ơn những tấm lòng hào hiệp và mong họ luôn được may mắn trong cuộc sống", chia sẻ của bạn Ho Phuc Son, Nguyễn Văn Cừ, TP. Rạch Giá, Kiên Giang, mayphu_everest@... Bạn Hanh Nguyen, Thạch Thất, Hà Nội, hanhktqd0610@... bày tỏ: "Thật đáng trân trọng những tấm lòng như vậy. Trong thời đại hiện nay mà có được những cử chỉ tốt đẹp như vậy quả là hiếm có. Các anh chị đã tạo thêm hy vọng và nghị lực cho các sinh viên nghèo. Thế hệ trẻ chúng ta cần trân trọng và học tập".
Ngoài ra, trong tuần, chúng tôi cũng nhận được một số phản ánh về các vấn đề đời sống, xã hội khác:
Cần có biện pháp với những quảng cáo bừa bãi trên tường: Tôi thấy chính quyền không chỉ nghiêm trị những người vẽ bậy ở hầm đường bộ Kim Liên mà cần có biện pháp đối với cả những quảng cáo được in bừa bãi khắp nơi trên các bức tường của thành phố. Phải trừng trị nghiêm và liên tục thì mới mong lấy lại được kỷ cương, trật tự.
Thành phố nên công bố sau ngày bao nhiêu những quảng cáo khoan cắt bê tông, gia sư phải gỡ bỏ, nếu không nhà chức sẽ truy số điện thoại để phạt tất cả những chủ nhân của các quảng cáo bừa bãi trên. Còn hầm đường bộ, điều dễ dàng là lắp camera, bắt được thủ phạm cứ phạt thật nặng, không có tiền bắt lao động công ích cho đủ số tiền chi phí làm sạch những vết bẩn và phạt vi phạm gây mất trật tự công cộng thì mới hy vọng không thấy những điều nhức nhối ấy xảy ra nữa. (Mike Duke, Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội., mikeduke@...)
Cần chấn chỉnh việc sử dụng máy X-quang: Như tôi được biết, phần lớn các bệnh viện đang sử dụng nhiều thiết bị máy X-quang trên 30 năm, những thiết bị này hiện nay đã quá lạc hậu và thiếu an toàn bức xạ nhưng vì nhiều lý do vẫn phải sử dụng. Ngay như các nước bên cạnh chúng ta như Trung Quốc, việc sử dụng các thế hệ máy X-quang thường quy cả sóng (từ kỹ thuật) cũng đã loại bỏ vì độ an toàn bức xạ rất thấp (tia bức xạ có độ hội tụ kém, diện phát rộng). Nhiều trung tâm y tế và phòng mạch tư để tiết kiệm chi phí đã mua lại các thiết bị X-quang đã qua sử dụng dạng secondhand hay phục hồi lại tại các bãi rác phế liệu, thiết bị này rất nguy hiểm cho người vận hành và bệnh nhân. Bất chấp sự nguy hiểm, nhiều chủ phòng khám vẫn làm ngơ mua về.
Theo tôi, y tế là ngành đặc thù và yêu cầu an toàn cao nên các thiết bị cần được quản lý một cách chặt chẽ. Đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các hãng sản xuất thiết bị y tế để ngăn chặn tình trạng nhập khẩu hàng đã qua sử dụng, tránh gây hại cho người dân. (Nguyen Thanh An, Thanh Xuân, Hà Nội, thanhnt77@...)
|
|
950,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
390,000 VNĐ
|
1,100,000 VNĐ
|
|
800,000 VNĐ
|
1,969,000 VNĐ
|
|
700,000 VNĐ
|
510,000 VNĐ
|
|
1,150,000 VNĐ
|
185,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
1,200,000 VNĐ
|
|
1,000,000 VNĐ
|
130,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
240,000 VNĐ
|
|
90,000 VNĐ
|
140,000 VNĐ
|