
| Với những khoản thu nhập kếch xù cùng ánh hào quang lấp lánh, nghề cầu thủ bóng đá luôn được xếp vào hàng đầu trong danh sách nghề nghiệp mơ ước của giới trẻ nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy là những hiểm nguy rủi ro chầu chực. | ||||||
Khi thần sét giơ cao lưỡi búa Chiều 2/5 vừa qua đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, khi trong một trận đấu thuộc bảng C giải hạng Nhì quốc gia, một tia sét đã bất ngờ đánh xuống giữa SVĐ Vĩnh Long làm toàn bộ 22 cầu thủ, ba trọng tài gục ngã xuống sân cỏ đang ướt mưa. Hai cầu thủ bị thương nặng là Trần Thanh Trường và Phạm Dư Thiên Chương phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Rất may là đã không có thiệt hại về nhân mạng sau tai nạn này bởi cả Thanh Trường lẫn Thiên Chương đều đã hồi tỉnh sau khi được cấp cứu kịp thời. Theo giám sát trận đấu Phạm Văn Hải, trước trận đấu trời khô tạnh, bắt đầu vào trận thì có mưa nhỏ nhưng bầu trời yên tĩnh, không có gió mạnh và không sấm chớp. Có lẽ vì thế mà trận đấu vẫn được diễn ra như bình thường và khi sự cố xảy ra thì tất cả đều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên một tai nạn kiểu như vậy xuất hiện trên sân bóng Việt Nam nhưng ở phạm vi thế giới thì nó chẳng có gì xa lạ. Cách đây gần hai năm, một cầu thủ 17 tuổi thi đấu ở giải nghiệp dư Đan Mạch đã bị sét đánh trúng ngay trên sân bóng khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa sẽ kết thúc. Cầu thủ xấu số này khoác áo CLB Ulfborg tham dự trận đấu với CLB Maabjerg ở giải nghiệp dư Đan Mạch và đã qua đời sau gần hai ngày nhập viện vì bỏng nặng. Cùng bị nạn còn có 9 cầu thủ khác nhưng họ chỉ bị choáng và chỉ có 4 người phải đưa vào bệnh viện. Theo lời kể của thủ môn Kasper Stoettrup của đội Maabjerg trên tờ nhật báo Dagbladet Holstebro Struer, lúc xảy ra thảm họa, trên trời chỉ có một đám mây đen ở rất xa nhưng đột nhiên nổ ra một tiếng sét và cầu thủ tuổi teen xấu số kia bị sét đánh trúng. Năm 1999, ở Johannesburg (Nam Phi), trong một trận bóng đá, sét đã đánh trúng nhiều cầu thủ trên sân khiến một số người bị chết và bị thương nặng. Cách đây hơn 20 năm, thủ môn Erik Jongbloed của CLB DWS (Hà Lan) từng bị sét đánh chết trên sân vào tháng 9/1984, ngay trước sự chứng kiến của người cha, cựu thủ môn đội tuyển Hà Lan Jan Jongbloed. Năm 1967, một cầu thủ chết ngay tại chỗ và bốn cầu thủ bị thương do sét đánh trong một trận đấu giữa Highgate United và Enfield. Trong một trận đấu tại tỉnh Chiquimulilla của Guatemala tháng 8/2001, sét đánh chết hai người và làm bỏng nặng 10 người khác. Còn vào ngày 24/10/2002, hai cầu thủ Geovanny Cordoba và Hermann Gaviria (thành viên đội tuyển Colombia tham dự World Cup 1994) đang tập luyện với CLB Deportivo Cali thì bị sét đánh. Gaviria chết ngay lập tức, còn Cordoba chết ba ngày sau đó. Thông thường, luật bóng đá không cho phép tổ chức trận đấu trong điều kiện thời tiết bất lợi như mây mưa sấm chớp nhưng nếu không phải mưa quá to thì người ta vẫn cho trận đấu diễn ra bình thường, vì việc đá lại luôn rất phức tạp và tốn kém do mật độ thi đấu dày đặc của bóng đá ngày nay. Bởi thế nên mới xảy ra những tai nạn như trên và hầu hết trong các trường hợp đều mang lại hậu quả đáng tiếc, vì theo thống kê thì sét đánh thẳng là nguy hiểm nhất, cứ 10 người bị sét đánh thẳng thì 8 người chết.
Còn theo một thống kê khác được thực hiện tại Hoa Kỳ thì ngoài 40% nạn nhân bị sét đánh không được biết rõ nguyên nhân, 27 % là khi họ đang ở khu vực trống trải, 19% ở gần cây, 8% đang bơi hay ở khu vực gần nước, 3% khi đúng gần máy móc, 2,4% khi đang nói điện thoại, 0,7% liên quan đến đài, tivi, ăngten... Và những rủi ro khác
Thế nhưng, nghề cầu thủ không phải chỉ đối mặt với những rủi ro từ cơn thịnh nộ của ông trời, vì với tính chất khốc liệt của một môn thể thao đối kháng trực tiếp, nguy cơ bị chấn thương khi tập luyện hay thi đấu của các cầu thủ là rất cao. Gần hai năm về trước, khán giả Việt Nam theo dõi giải Ngoại hạng Anh qua màn ảnh truyền hình đã chết lặng khi chứng kiến cảnh thủ môn Petr Cech của Chelsea nằm bất tỉnh nhân sự trên sân do chấn thương sọ não và trào máu tai sau một pha va chạm với đầu gối của tiền vệ Stephen Hunt (Reading). Sau đó, Cech vẫn có thể trở lại sân cỏ nhưng phải đội một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt để bảo vệ hộp sọ nhưng dường như tai nạn vẫn chưa buông tha thủ môn này. Chỉ mới chưa đầy 1 tháng trước, Cech lại bị chấn thương nặng ở vùng mặt sau khi đụng độ với đồng đội Tal Ben Haim trong một buổi tập của Chelsea. Vụ tai nạn này không buộc Cech phải nghỉ thi đấu quá lâu nhưng các bác sỹ của bệnh viện Saint John-Saint Elizabeth (Anh) đã phải khâu cho thủ môn người Czech này đến 50 mũi trên mặt. Tuy nhiên, Cech vẫn còn may mắn hơn nhiều so với John Thompson, thủ môn xấu số của Celtic. Trong một trận derby căng thẳng giữa hai kỳ phùng địch thủ Glasgow Rangers và Celtic vào ngày 5/9/1931, Thompson đã va chạm mạnh với tiền đạo Sam English của Rangers trong một pha không chiến, bị vỡ hộp sọ và qua đời chỉ sau 5 tiếng dù đã được chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất. Năm năm sau tai nạn khủng khiếp của Thompson, một thủ môn khác của Vương quốc Anh là Jimmy Thorpe (Sunderland) cũng đã thiệt mạng do dính nguyên gầm giầy của một cầu thủ Chelsea vào đỉnh đầu. Sau 2 sự ra đi đáng tiếc này, LĐBĐ Anh và LĐBĐ thế giới đã phải ban hành những quy định mới để hạn chế những pha phạm lỗi nguy hiểm với các thủ môn. Thế nhưng, thủ môn không phải là người duy nhất hứng chịu rủi ro trên sân, bởi 10 cầu thủ còn lại của mỗi đội bóng cũng phải đối mặt với những tai nạn chẳng kém phần nguy hiểm. Chẳng hạn, trong thời kì phôi thai của bóng đá thế giới, năm 1897, cầu thủ Thomas Grice của đội Aston Villa ngã trên sân trong một pha tranh bóng bình thường, không hiểu sao lại bị chiếc khoá thắt lưng quần.... đâm thủng bụng. Xa hơn nữa, trong những năm 80 của thế kỷ 19, chính xác là vào ngày 12/1/1889, William Cropper (Anh), 27 tuổi, đang chơi cho Staveley FC thi đấu với Grimsby Town FC, đã qua đời do bị đứt ruột trong một pha va chạm. 30 năm sau, lịch sử bóng đá thế giới lại ghi nhận thêm một cột mốc buồn khác khi hậu vệ Horace Fairhurst, 26 tuổi, chơi cho Blackpool, bị chấn thương nặng vùng đầu trong trận gặp Barnsley và chết vào ngày 7/1/1921. Lác đác trong những năm tiếp theo của thế kỷ 20, đâu đó trên sân cỏ thế giới vẫn tiếp tục có những cầu thủ đột ngột phải nói lời ra đi. Ngày 30/10/1977, trong trận Perugia gặp Juventus ở giải VĐQG Italia, Renato Curi lên cơn đau tim đột ngột và chết ngay trên sân nhà Stadio Pian di Massiano (Perugia). Sau này, người ta đã đặt lại tên sân là Renato Curi để tưởng nhớ cầu thủ xấu số này. 12 năm sau, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1990, trong trận Nigeria gặp Angola vào ngày 12/8/1989 tại Nigeria, khi trận đấu chỉ còn 10 phút, tuyển thủ Samuel Okwaraji, 24 tuổi, của Nigeria bất ngờ đổ xuống sân chết vì nhồi máu cơ tim. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy Okwaraji có trái tim lớn hơn bình thường và có tiền sử cao huyết áp. Ngoài Curi và Okwaraji, những năm cuối thế kỷ 20 còn ghi nhận thêm hàng loạt sự ra đi đột ngột khác: Tháng 9/1990, David Longhurst (Anh) bị đau tim ngay trong trận York City gặp Lincoln và anh đã chết trên đường đưa đến bệnh viện. Tháng 10/2002, tiền đạo người Brazil Marcio Dos Santos qua đời vì cơn đau tim chỉ vài giờ sau khi ghi bàn thắng cho đội bóng Peru Deportivo Wanka... Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 21, khi bóng đá thực sự trở thành một ngành kinh doanh béo bở và đồng nghĩa với việc các cầu thủ phải đối mặt với hiểm nguy nhiều hơn thì con số những cầu thủ bị tử vong trên sân cỏ gia tăng ở mức đột biến. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở thế kỷ 21 là Eri Irianto, cầu thủ người Indonesia đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị đột quỵ trong lúc đang tham dự trận đấu giữa Persebaya Surabaya gặp PSIM Yogyakarta vào ngày 1/4/2000. Tháng 10/2000, Catalin Hildan (Rumania) bị chết khi chơi cho Dinamo Bucharest và tên anh được đặt cho khu vực khán đài phía Bắc sân Dinamo.
Và hẳn rất nhiều khán giả Việt Nam khi theo dõi giải FIFA Confederations Cup năm 2003 đã không thể nào quên hình ảnh thương tâm của Marc Vivien Fóe (Cameroon). Tiền vệ này đã bất tỉnh nhân sự trên sân khi đang đá trận bán kết giữa Cameroon và Colombia vào ngày 26/6/2003 và sau đó đã không bao giờ tỉnh lại vì nguyên nhân đau tim. Chưa đầy 1 năm sau, cũng với lý do tương tự, Miklos Feher (Hungary) đột tử khi đang tham dự trận Benfica gặp Vitoria S.C ở giải VĐQG Bồ Đào Nha vào ngày 25/1/2004 và Benfica đã vĩnh viễn cất giữ chiếc áo số Feher để tỏ lòng thương tiếc anh. Danh sách các cầu thủ tử vong trên sân cỏ còn được nối dài với Serginho (Brazil, trong trận trong trận Sao Caetano gặp Sao Paolo ngày 27/10/2004), Cristiano Junior (Brazil, trong trận Subrata Paul gặp Mohun Bagan), Matt Gadsby (Anh, trong trận Hinckley United gặp Harrogate Town ngày 9/9/2006). |
||||||
| Theo TPO |
|
160,000 VNĐ
|
195,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
160,000 VNĐ
|
|
100,000 VNĐ
|
195,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
145,000 VNĐ
|
|
740,000 VNĐ
|
1,300,000 VNĐ
|
|
290,000 VNĐ
|
205,000 VNĐ
|
|
180,000 VNĐ
|
119,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
680,000 VNĐ
|
|
810,000 VNĐ
|
610,000 VNĐ
|