Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,819,990
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Cay đắng, thất vọng khi đọc tâm sự của Ánh

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Trước đây chị đã nhẫn tâm bỏ đi 3 đứa con của mình. Giờ chị lại định lừa dối chồng mình một chuyện tày trời đến vậy. Tôi dám chắc nếu có điều kiện sức khỏe chị đã chẳng áy náy khi bỏ đi nốt đứa bé thứ tư này rồi. (Hoang Minh Nguyen)
>Tôi mang thai, nhưng không phải của chồng

From: Hoang minh nguyen
Sent: Monday, April 28, 2008 11:20 AM
Subject: Tâm sự với chị Ánh về "Tôi mang thai nhưng ko phải của chồng"

Chào chị Ánh,

Vẫn biết chuyện của chị không hiếm gặp trong cuộc đời này. Nhưng khi tận mắt đọc được những dòng đó từ chị tôi vẫn cảm thấy vô cùng cay đắng và thất vọng. Không hiểu tại sao lại có những người phụ nữ quá tàn nhẫn đến vậy. Sở dĩ tôi phải dùng từ tàn nhẫn vì không thấy từ nào thích hợp hơn với chị.

Trước đây chị đã nhẫn tâm bỏ đi 3 đứa con của mình. Giờ chị lại định lừa dối chồng mình một chuyện tày trời đến vậy. Tôi dám chắc nếu có điều kiện sức khỏe chị đã chẳng áy náy khi bỏ đi nốt đứa bé thứ tư này rồi. Và cũng chẳng ai dám chắc sau này chị sẽ không đi lại với người đàn ông khác ngoài chồng chị cả.

Thật xót xa cho người chồng của chị cũng như cho những người đàn ông đứng đắn lỡ cưới phải những người đàn bà như chị. Là người đàn ông đã có vợ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho điều đó.

Tôi chỉ khuyên chị hãy thành thật với chồng. Nếu anh ấy đủ nghị lực và tình yêu để tha thứ thì chị hãy cố gắng làm lại, đừng phụ lòng anh ấy. Còn nếu không thì giải pháp chia tay là thích hợp nhất.

Vài lời với chị, chúc chị may mắn!

Cám ơn chuyên mục Tâm sự của VnExpress đã cho tôi góp đôi lời. Chúc bản báo nhiều thành công!

Thất vọng vô cùng khi đọc tâm sự của Trúc Tim tôi nhói đau khi đọc tâm sự của Thảo
Gai người khi đọc tâm sự của Ánh Choáng váng khi đọc tâm sự của Ánh
Nỗi đau trỗi dậy khi đọc tâm sự của Trúc Cảm giác bị phản bội đáng sợ, cay đắng và tan nát cõi lòng
Sự khâm phục phái đẹp suy giảm khi đọc tâm sự của Trúc Giật mình khi đọc tâm sự của chị Trúc
"Chuyện ấy" - Hấp thu năng lượng từ bạn tình "Chuyện ấy" - Hấp thu năng lượng từ bạn tình Tâm sự của con trai
Cảnh giác hơn sau khi đọc tâm sự của chị Thúy Chị tôi chờ đợi người yêu trong vô vọng
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>