chúng tôi
Ông chủ Chelsea, Abramovich vẫn đang rất muốn có HLV Pep Guardiola. Chính bởi vậy, Chelsea sẽ gửi lời đề nghị cuối cùng tới cựu HLV Barca. Trong khi đó, người hùng Di Matteo tiếp tục bị “vứt xó”.
Thủ thành người Ba Lan của Arsenal vừa phải rút lui khỏi kì EURO tổ chức ngay trên quê hương mình vì lí do chấn thương.
Sự bão hòa của thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản buộc Toyota phải tìm kiếm động lực tăng trưởng ở nơi khác, đặc biệt là các thị trường mới nổi như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.
Nếu tôi chẳng làm gì đó để níu kéo bây giờ thì con tôi sẽ không có cha và anh thành chồng người khác.
“Tôi sẽ trở lại sân khấu ngay khi tôi thấy mình có ích cho sân khấu. Giống như bạn thay đổi nơi ở, nhưng quê hương bạn thì không bao giờ bạn quên được” – NSƯT Đức Thịnh bộc bạch chân tình về cái nôi sân khấu đã tạo dựng tên tuổi và sự thành công cho anh.
Mà một trong số đó chính là nhận được sự cổ vũ từ chính các thành viên còn lại của SNSD.
Tuy chỉ nói chuyện qua mạng nhưng người ấy đem đến cho tôi những điều mà chưa bao giờ bạn trai tôi làm được.
Trong lúc làm "hướng dẫn viên du lịch" cho các anh ấy, chúng tớ đã hỏi "chớp nhoáng" vài câu thú vị.
Biết con mắc bệnh hiểm nghèo và không bao lâu sẽ qua đời, vợ chồng Mike và Laura đã tạo cho bé một trang blog. Đây được xem như phương tiện để gia đình và người thân giữ liên lạc, thông báo với nhau về bệnh tình của bé.
Dalmatian tự thấy nhóm không thực sự "cu tè".
Mới bước chân vào làng nhạc, chưa có nhiều kinh nghiệm nên các cô gái đã bị tổn thương không ít.
Nhìn những đống đất đá chất ngất như bãi chiến trường tan hoang giữa lòng sông Đà, ai cũng phải đau lòng. Con sông dữ dằn, ghềnh thác, thơ mộng “như nỗi niềm cổ tích ngày xưa” trong văn của Nguyễn Tuân, bây giờ chỉ còn trong… sách vở và ký ức.
>> Sông Đà - “mổ bụng” và… đầu độc!
(giao duc) - Sáng 24-5, toàn bộ năm bảo mẫu đang công tác tại Trường mầm non ABC (P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối chủ trường, để lại hơn 50 trẻ “bơ vơ” không ai trông giữ.
Tôi sống với chồng cũ trong khoảng hơn chục năm. Anh - đến giờ vẫn vậy - là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp. Anh thông minh, dí dỏm, là một người cha tuyệt vời, một người bạn tốt.
Phó chủ tịch cấp cao về thiết kế, Jonathan Ive, người có ảnh hưởng lớn tới các sản phẩm của Apple tin tưởng rằng các dự án mà Apple đang thực hiện là những dự án “quan trọng nhất và tốt nhất” từ trước đến nay.
Để tỏ lòng hiếu thuận với cha mẹ quá cố, muốn họ chứng kiến những giây phút hạnh phúc của mình, một cặp đôi tại Minnesota (Mỹ) đã quyết định đưa ra ý tưởng hết sức kỳ dị, đó là, cưới ở… nghĩa trang.
Tôi rất muốn nhận lời yêu Nam, nhưng cứ nghĩ đến câu chuyện tình yêu dở dang của những đứa bạn thân nhất, tôi lại cảm thấy sợ tương lai phía trước, sợ một ngày mình cũng sẽ bị đối xử như thế…
Chelsea bảo đảm tương lai Torres. Giám đốc điều hành Gourlay xác nhận tiền đạo Torres sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công The Blues mùa tới. “Không phải nghi ngờ gì về đẳng cấp của cậu ấy”, ông tiết lộ nguyên nhân.
Conte đồng ý gia hạn HĐ với Juventus. La Gazzetta dello Sport tiết lộ, HLV 42 tuổi đã chấp thuận các điều khoản trong bản hợp đồng 3 năm mà Juventus đưa ra.
Abidal đang phục hồi tốt. GĐTT Barcelona, Zubizarreta xác nhận quá trình hồi phục ...
Từ ngày 8 - 19/5, nhóm MTV cùng với nhiều nghệ sĩ khác như Mai Khôi, Thanh Thuý... đã có chuyên thăm và biểu diễn cho các chiến sĩ đang canh giữ vùng biển trời tổ quốc. Sau chuyến đi, hình dung về Trường Sa đã thay đổi rất nhiều trong mắt các nghệ sĩ.
Tôi đau đớn khi biết mình bị nhiễm khuẩn máu và không có khả năng làm mẹ
Huyền thoại thiết kế của Apple, vừa được trao tước Hiệp sĩ của Đế chế Anh (KBE) ngày 23/5, cho hay dự án mà hãng này đang tập trung phát triển là sản phẩm ông muốn được người ta nhắc tới khi nói về ông.
>Jonathan Ive - người thổi hồn vào các sản phẩm Apple
Một số trục trặc kỹ thuật của hệ thống giao dịch sàn chứng khoán Nasdaq diễn ra đúng vào phiên IPO của Facebook và gây thiệt hại cho không ít nhà đầu tư. Một quan chức cấp cao của Nasdaq phát biểu, nếu như Nasdaq lường trước được tầm ảnh hưởng của sự cố thì họ đã cho hoãn vụ phát hành IPO của Facebook.
- Tôi không hiểu chữ “thử” mà người ta dành cho cuộc sống như vậy có ý nghĩa như thế nào vì chúng tôi đều sống rất thật.
TIN BÀI KHÁC:
Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh!
Sự do dự của tôi khiến cô ấy mất cơ hội làm mẹ!
Ám ảnh…đêm đầu tiên bên tình đầu
Tình một đêm và cái giá quá đắt
Chia tay tình đầu 1 tuần đã có người yêu mới
Chia tay anh là điều em không muốn…
Sống thoáng với tình cũ giờ lo nhiễm HIV
Khi hoạt động cùng SNSD, các thành viên chỉ có 15 giây cho mỗi người thể hiện mình.
(Tin tuc) - Bố của bé T. khẳng định gia đình anh không hề đề nghị đơn vị PCCC giữ kín nguyên nhân cháy mà đơn giản không thể ghi nguyên nhân cháy là do con gái anh “phát hỏa”.
- "Đêm nay, chiếc giường chúng tôi ngủ thường ngày như rộng hơn. Đêm đầu tiên ngủ thiếu đứa con giấc ngủ đến với tôi quá nặng nề. Tôi thiếp dần. Chợt thấy bé Duy đưa tay vẫy gọi : “Mẹ ơi dẫn con và em ra công viên chơi đi mẹ . . .". Chị Lựu sụt sùi kể lại với chúng tôi khi nói về đứa con vắn số.
Chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom trị giá sau thuế gần 40 tỷ đồng xuất hiện tại tỉnh lị Hà Tĩnh đã gây được sự chú ý của người dân tỉnh nghèo này.
>> Đại gia Việt “nghiện” Rolls-Royce Phantom rồng
>> Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 về Việt Nam
(giao duc) - Nhìn Thúy Anh, học sinh lớp 12 của một trường Trung học phổ thông ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, từ từ lấy ở trong cặp ra một chiếc bút, bề ngoài không khác gì các loại bút bi bình thường khác nhưng chỉ cần gạt nhẹ cái lẫy, cả trang tài liệu khổ nhỏ từ trong thân bút đã nằm gọn trong lòng bàn tay, chúng tôi không khỏi giật mình về những chiêu thức mà sỹ tử hiện nay chuẩn bị để ứng phó với kỳ vượt vũ môn của mình.
Một lần, không kiềm chế được cảm xúc, tôi nói ra sự thật và người ấy đã coi tôi như người xa lạ.
Ngày này năm ấy, chúng tôi vẫn đang miệt mài ôn tập, chuẩn bị “chạy nước rút” để thi tốt nghiệp. Những buổi chiều tháng 5 luôn có những cơn mưa rào. Không khí se lạnh xua tan bao mệt mỏi thường nhật, và cơn mưa luôn cuốn ta trôi về những kỉ niệm cũ.