Các tin liên quan đến "chồng tôi"

chồng tôi


Chồng tôi vui vẻ với gái nhảy
Cập nhật: Hôm nay, lúc 07:47 - Nguồn: vnExpress.net
Do không ngủ được, tôi đã quay lại vũ trường. Tôi không tin nổi ở mắt mình, người chồng mà tôi dành trọn yêu thương, toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh đang say sưa ôm ấp, hôn hít vuốt ve gái nhảy giữa một đám bạn và nụ cười trên môi sao mà tươi thế. Rồi anh rút ví đưa card cho gái nhảy. (Tâm)
"Cơn lốc" trong tổ ấm
Cập nhật: 02/09/2008 - 10:59 - Nguồn: TinTucOnline.com
Cuộc sống gia đình tôi đã trải qua nhiều sóng gió. Nhưng tôi không nghĩ rằng: nhiều con sóng nhỏ gom lại thành một con sóng lớn. Con sóng lớn đó dường như đang ở ngoài cửa, chỉ chờ phút giây tôi yếu lòng sẽ ập vào và cuốn trôi tất cả.
Nhà chồng nghiệt ngã
Cập nhật: 28/08/2008 - 09:59 - Nguồn: TinTucOnline.com
Cuộc sống bộn bề và phức tạp cứ ập đến. Yêu nhau được 7 năm, tôi tưởng như mình đã quá hiểu về con người anh cũng như gia đình anh. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước. Gia đình cơ bản, tử tế.
Khó chịu khi ở chung với em chồng
Cập nhật: 26/08/2008 - 16:25 - Nguồn: TinTucOnline.com
Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình đã 5 năm và đã có 2 con. Tôi không tâm sự chuyện tình cảm vợ chồng mà chỉ xin các bạn tư vấn cho tôi tình huống như thế này.
Phận đời éo le
Cập nhật: 15/08/2008 - 10:19 - Nguồn: TinTucOnline.com
Chào các bạn! Tôi đã đọc chuyên muc xả này rất nhiều, hôm nay tôi mạnh dạn tâm sự với các bạn về hoàn cảnh của mình để nhận những lời khuyên chân thành nhất. Tôi năm nay đã 32 tuổi rồi, lấy chồng từ năm 2003, và đã có một cháu gái 4 tuổi.
Vừa cưới, chồng đã có con với bồ
Cập nhật: 12/08/2008 - 09:29 - Nguồn: NgoiSao.net
Người phụ nữ ấy đến trung tâm tư vấn trong một tâm trạng rối bời khi người chồng chị tin tưởng và yêu thương đột nhiên thú nhận về chuyện đã làm cho một cô gái có thai và giờ cô ấy muốn chồng chị ở bên cạnh.
Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Cập nhật: 09/08/2008 - 14:20 - Nguồn: vnExpress.net
Cách đây một tuần, tôi càng đau đớn hơn khi biết tin không chỉ có chồng tôi mà cả em trai chồng tôi cũng dính vào mối quan hệ với Mai (cháu gái tôi). Họ cùng nhau đi chơi, đi du lịch và bao biện cho nhau. Tôi thật không thể biết luân thường đạo lý ở trên đời này ở đâu nữa. (Lê)
Dù Hương có cố gắng cũng không thể bù đắp hết cho con
Cập nhật: 08/08/2008 - 18:30 - Nguồn: vnExpress.net
Chị Hương ơi, dù chị có cố gắng đến kiệt sức, dù chị tìm được người đàn ông khác để làm cha cho lũ trẻ thì không bao giờ, không thể nào chị có thể bù đắp được sự thiếu vắng của anh Hùng trong căn nhà của chị, trong trái tim bé nhỏ của hai con chị.>Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn
Nỗi niềm khi ở nhà chồng
Cập nhật: 03/08/2008 - 11:28 - Nguồn: TinTucOnline.com
Tôi xây dựng gia đình đã 2 năm và đã có 1 cháu nhỏ 7 tháng tuổi. Hai năm qua đối với tôi là cả một ngánh nặng, nhiều đêm khóc thầm cho đến khi có con thì có hôm cả 2 mẹ con ôm nhau khóc. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu tôi có phải là người ích kỷ hay không?
Tạm thời Châu tiếp tục ly thân với chồng
Cập nhật: 01/08/2008 - 13:48 - Nguồn: vnExpress.net
Hãy để cho mẹ chồng và cả chồng chị có thêm thời gian suy nghĩ khi thiếu vắng bóng mẹ con chị trong nhà. Chồng chị cũng không có lập trường khi hoàn toàn nghe mẹ mà không bảo vệ hạnh phúc của mình, vậy chị phải trình bày thẳng thắn với anh rằng nếu anh cứ như thế thì liệu có xứng đáng với tình yêu mà chị đã dành cho? (Phong Lan)>Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Tôi với anh chỉ là tình nhân
Cập nhật: 01/08/2008 - 06:42 - Nguồn: NgoiSao.net
Tôi lấy chồng khi gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất. Tôi là một cô gái xinh đẹp, tiểu thư nhà giàu. Tôi và chồng quen nhau được ba năm.
Người tôi nhất mực tin tưởng đã à ơi một phụ nữ có chồng
Cập nhật: 30/07/2008 - 10:06 - Nguồn: vnExpress.net
Tôi là một phụ nữ cũng ở vào hoàn cảnh giống chị. Người chồng thật thà, tử tế mà tôi hoàn toàn tin tưởng sau 5 năm chung sống phản bội tôi một cách dễ dàng bằng cách à ơi, tán tỉnh, hẹn hò một phụ nữ đã có chồng. (Quỳnh)>Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác
Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Cập nhật: 30/07/2008 - 09:45 - Nguồn: vnExpress.net
Tôi xem cuộc sống của tôi 7 năm qua như kiểu sống của hai bà vợ ở chung nhà. Mẹ chồng tôi như bà vợ cả lúc nào cũng muốn "giành" chồng tôi về phía mình. Tệ nhất bà còn bắt chồng tôi xuống ngủ gần bà. Bà không muốn vợ chồng gần gũi như bao cặp vợ chồng khác. (Châu)
Dù tha thứ, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn hận chồng
Cập nhật: 29/07/2008 - 10:36 - Nguồn: vnExpress.net
Đối với tôi mà nói tình yêu dành cho chồng đã không còn như xưa. Tôi cũng nhấn mạnh không bao giờ chấp nhận cuộc tình tay ba, tôi chỉ tha thứ cho anh một lần. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi rất hận chồng tôi, vì anh đã đánh mất lòng tin của tôi rồi. (Tam Le)>Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác
Sống cùng mẹ chồng hung bạo
Cập nhật: 29/07/2008 - 01:40 - Nguồn: NgoiSao.net
Tôi tên Khôi, mới vừa kết hôn được 2 tháng 10 ngày và tôi đã có bầu được 2 tháng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có hai người con (chị gái và chồng tôi). Hiện tôi sống chung với chồng và mẹ chồng (62 tuổi), còn ba chồng tôi ở cạnh bên nhà chúng tôi vì má chồng và ba không hòa thuận từ lúc cưới nhau.
Đánh chết người vì… chữ ký
Cập nhật: 26/07/2008 - 16:07 - Nguồn: CAND.com.vn
Mâu thuẫn từ việc ông Hoa không ký xác nhận cho ông Hiến hưởng chế độ thương binh, vợ chồng ông Hiến đã xô xát rồi dùng cuốc đánh chết ông Hoa.
Hạnh phúc quá xa xỉ
Cập nhật: 25/07/2008 - 13:16 - Nguồn: TinTucOnline.com
Tôi là người thường xuyên đọc trang tintuconline và rất thích chuyên mục “xả” ở trang này. Tôi rất muốn tâm sự của mình được đăng trên đây để mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên bổ ích.
Hà Nội: Một thai phụ bị hành hung dã man
Cập nhật: 23/07/2008 - 11:21 - Nguồn: vnMedia.vn
Gần một tuần trôi qua, nhưng chị Nguyễn Tuyết Ngọc (SN 1977), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, vẫn trong tình trạng hoảng loạn.
Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác
Cập nhật: 23/07/2008 - 07:15 - Nguồn: vnExpress.net
Càng hận chồng tôi lại càng yêu anh, hai thứ đó cứ song song trong tôi và tôi bắt đầu một cuộc sống khác. Tôi gặp gỡ những người giống hệt chồng tôi, trông hiền lành và ít nói. Tôi cứ chơi trò mèo vờn chuột để đến khi tôi không thích thì thôi. Còn tất cả họ đều khổ sở và điên đảo vì tôi. (Phương)
Bức xúc về chồng
Cập nhật: 21/07/2008 - 08:57 - Nguồn: TinTucOnline.com
Nhìn bên ngoài, ai cũng nói gia đình tôi thật hạnh phúc. Đặc biệt, mọi người còn nói tôi là một người vợ sung sướng vì có một người chồng làm ra tiền, biết quan tâm tới vợ và có một cậu con trai thông minh, kháu khỉnh.
Suýt là nạn nhân của bói toán
Cập nhật: 14/07/2008 - 10:08 - Nguồn: vnExpress.net
Trước khi kết hôn mẹ chồng tôi bây giờ cũng đi coi tuổi cho chúng tôi và "thầy" xem xong đã "phán" rằng tuổi chúng tôi hoàn toàn xung khắc, chẳng được điểm nào. Mẹ chồng tôi do đó không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. >Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Vì hạnh phúc của con, tôi có thể tính đến vấn đề tuổi tác
Cập nhật: 12/07/2008 - 11:38 - Nguồn: vnExpress.net
Trước khi cưới nhau, hai người mẹ của chúng tôi đều đi xem bói và nói rằng tuổi chúng tôi xung khắc. Sau một thời gian dài thuyết phục, hai bên gia đình cũng thuận lòng làm lễ cưới cho chúng tôi. Nhưng sau 5 năm được sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, chồng tôi đã mãi mãi xa rời hai mẹ con tôi. (Nguyen Ngoc Mai)>Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Chúng tôi đã kết hôn sau rất nhiều phản đối vì khắc tuổi
Cập nhật: 11/07/2008 - 16:58 - Nguồn: vnExpress.net
Nhà tôi thì từ xưa đến giờ không tin vào bói toán, nhưng ngặt nỗi nhà chồng tôi thì tin vô cùng. Chồng tôi nhiều lúc cũng rất hoang mang. Mẹ chồng tôi rất quý tôi nên cũng rất lo và nói thẳng với chồng tôi rằng anh ấy nên chia tay tôi. (Nguyen Thy Xuan)>Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Chúng tôi đã thắng được thầy bói
Cập nhật: 10/07/2008 - 18:04 - Nguồn: vnExpress.net
Câu đầu tiên mà bố chồng tôi bây giờ nói với mẹ đẻ tôi là tôi đã xem số của hai chúng nó, nếu hai đứa chúng nó lấy nhau thì thằng S. (tên chồng tôi) sẽ chết yểu, công danh không thành. Bố chồng tôi bảo mệnh của tôi và chồng tôi không hợp nhau, xung đối xung. (Dung Hoa Tran)>Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Phạm vào tứ hành xung, nhưng chúng tôi vẫn sống tốt
Cập nhật: 09/07/2008 - 18:13 - Nguồn: vnExpress.net
Bản thân tôi tuổi hợi, chồng tôi tuổi dần, tôi lại lớn hơn chồng tôi 3 tuổi. Chúng tôi lấy nhau cũng gần 10 năm rồi. Chuyện gia đình nào chẳng có sự lục đục, gây cãi, nhưng chúng tôi thường phải tự dàn hòa và tĩnh tâm lại.>Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Thầy bói từng nói vợ chồng tôi khắc mạng
Cập nhật: 08/07/2008 - 13:48 - Nguồn: vnExpress.net
Thầy bói phản đối kịch liệt, nhưng chúng tôi giữ vững lập trường và cuối cùng vẫn đến với nhau. Nhưng đúng là cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. Khi con trai thứ hai được 12 tháng tuổi, chồng tôi bỗng phát bệnh. Anh ấy đã ra đi sau khi phát hiện bệnh khoảng 5 tháng.>Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
Không sinh con trai, tôi có nguy cơ mất hạnh phúc
Cập nhật: 07/07/2008 - 18:20 - Nguồn: vnExpress.net
Việc dứt khoát không sinh con thứ ba sau khi đã có hai bé gái khiến tôi có nguy cơ thành người phụ nữ bất hạnh bởi chồng sẽ đi "kiếm con" ở người phụ nữ khác.> 112 bé trai sinh ra mới có 100 bé gái
Và tôi cũng sẽ trở thành mẹ chồng
Cập nhật: 02/07/2008 - 15:05 - Nguồn: vnMedia.vn
Mẹ chồng mâu thuẫn với nàng dâu là câu chuyện phổ biến trong đời sống hiện tại. Nhiều khi mối nghi kỵ thường xuất phát từ phía nàng dâu chứ chưa hẳn đã là mẹ chồng!
Chồng tôi đã rời bỏ nhân tình để trở về với gia đình
Cập nhật: 26/06/2008 - 15:50 - Nguồn: vnExpress.net
Gia đình tôi đang khốn đốn vì những phụ nữ như Trúc. Tôi đã cho chồng lựa chọn và bảo anh cứ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời, chứ vội vàng để rồi lại nuối tiếc. Trúc biết chồng tôi nói gì không? Anh bảo rằng không có gì để phải suy nghĩ lâu cả. Với anh vợ con là tất cả, chả dại gì để anh đánh đổi gia đình vì những trò tầm phào đó.>Tình yêu tội lỗi
Phải chăng tôi đang ngoại tình?
Cập nhật: 24/06/2008 - 11:13 - Nguồn: TinTucOnline.com
Chào các bạn! Tôi năm nay 38 tuổi, làm kinh doanh, có 1 cháu trai 11 tuổi và 1 cháu gái 7 tuổi. Tôi xin kể về rắc rối tôi gặp phải mong các bạn đóng góp ý kiến.
Tiêu điểm trong 24h qua
Rooney ăn trộm?Rooney ăn trộm? - BongDaSo.com