cha mẹ
Biết con có bạn trai, chị Ngàn nhờ hai bên nội ngoại và nhà trường kiểm soát gắt gao, mắc cả điện thoại nghe lén con. Bị cô lập, theo dõi, Mi buồn chán, sống khép kín, học hành sa sút, mất lòng tin vào mọi người.
Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Để tránh những đổ vỡ đáng tiếc sau này, các bạn trẻ nên lắng nghe lời khuyên mộc mạc, chân thành từ các bậc "phụ huynh". Không ai thương con bằng cha mẹ...
Trong chương trình diễn thuyết Những bí quyết giúp con nên người và thành đạt, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/7, nhiều phụ huynh bất ngờ khi nhận được thông tin có đến 8 kiểu thông minh mà trẻ thể hiện ở các lĩnh vực: vật lý, thiên nhiên, nhận biết bản thân, giao tiếp, âm nhạc, không gian, số học và ngôn ngữ.
Không chỉ có trẻ tự kỷ mới nhìn thế giới theo cách khác với phần đông chúng ta, dường như cha mẹ của chúng cũng làm điều đó. > Cha mẹ có bệnh tâm thần, con dễ bị tự kỷ / Dấu hiệu con bạn bị tự kỷ
Em Dương thân! Chị đã đọc những dòng tâm sự của em, thương em rất nhiều! Chị muốn gửi tới em câu chuyện của chính chị mà chị đã trải qua cách đây 7 năm về trước. Ngày ấy chị cũng ở lứa tuổi của em bây giờ. >Trả giá vì một phút dại khờ
Vẫn biết rằng, đòn roi và la mắng không phải là biện pháp tốt để dạy dỗ con cái. Vậy nhưng, trong cuộc sống thì cha mẹ la mắng con cái là chuyện khó tránh khỏi. Vậy các bậc phụ huynh phải làm gì khi "sự không tránh khỏi" kia xảy ra?
Nuôi con ăn học, đến khi con lớn, cha mẹ nào cũng mong con mình thành đạt trong cuộc sống. Ngưỡng cửa đại học là viên gạch hy vọng đầu tiên để con cái họ bước vào đời. Thi đỗ đại học, đồng nghĩa với cơ hội mở cánh cửa tương lai sáng lạn, đồng nghĩa với việc được “nở mày, nở mặt” với bà con xóm giềng, với họ hàng, thi đỗ đại học cũng là bước đi vững chắc để tạo lập sự nghiệp...
Bị bố mẹ cấm đoán yêu đương hò hẹn, nhiều bạn trẻ đã tìm đến cái chết để tự chứng minh rằng “chúng con yêu nhau thực sự và đời không còn ý nghĩa gì, khi chúng con không có nhau”.
Những ông bố bà mẹ sinh đôi sẽ dễ gặp vấn đề về thần kinh hơn những ai sinh một.
Những em bé khó tính trong việc ăn uống dễ phát triển thành những "ông tướng" trong nhà, hoạch họe tất cả mọi người, và lớn lên thì gây rối trong trường học.
Education Partnership for Children of Conflict (Hiệp hội giáo dục trẻ em vùng xung đột) vừa thông báo cặp siêu sao tặng số tiền trên nhằm giúp 8.000 trẻ em bị ảnh hưởng trong cuộc chiến Iraq.
Yulianto, 13 tuổi, đã sống trong trại mồ côi một nửa thời niên thiếu, nhưng cha mẹ em vẫn còn sống.
Bạn bè hỏi em có trách hay oán giận anh điều gì không? Với em thực sự không có điều đó. Mỗi người có một lựa chọn. Hãy để anh ấy trọn vẹn với lựa chọn của mình. Duyên chỉ có vậy. Nếu số phận chỉ cho mình như vậy thì mình đón nhận vậy. (Quynh Ngoc)>Anh bỏ tôi để đi tu
Thuật ngữ này ám chỉ các bậc cha mẹ luôn "bay lượn" ngay trên đầu các con họ, giám sát chặt chẽ các con để nhanh chóng hỗ trợ mỗi khi chúng gặp khủng hoảng. Những bậc cha mẹ kiểu này đang tạo ra một thế hệ con không biết dự tính cho bản thân.
- Mỗi tuần, 400-500 trường hợp đến khám tại khoa Khám Trẻ em - BV Tâm thần TP.HCM. Trong đó, 3 - 8% liên quan đến vấn đề học tập. Từ mệt mỏi, căng thẳng, trẻ dễ sa sút, không tập trung, mất ngủ, trầm cảm và thậm trí trở nên loạn thần.
Sáu chị em đưa nhau ra tòa để chia căn nhà đang đặt bàn thờ cha mẹ. Một vụ kiện giữa những người ruột thịt khiến hội đồng xét xử cũng nghẹn ngào.
- Tan cuộc họp cha mẹ học sinh cuối năm 2007 - 2008, chưa về nhà, chị Phúc đến thẳng chỗ tôi để thổ lộ niềm bức xúc: Có con đi học, ai cũng kính trọng nghề thầy. Là nhà giáo, mời ông đọc thông báo mà cháu vừa nhận được.
Chỉ riêng trong tháng 5/2008, Khoa Hồi sức Cấp cứu BV Nhi đồng 1 (TP HCM) đã tiếp nhận và điều trị 6 trường hợp học sinh tự tử bằng thuốc trừ sâu. Đây là con số đột biến so với năm trước (cả năm 2007 chỉ có 22 trường hợp). Điều đáng lo ngại nhất là nhiều em tự tử vì bị quá tải trong học tập.
Từ ngày quen bạn em đến nay em rất hạnh phúc vì nhờ cô ấy mà em trưởng thành, biết hơn nhiều và sống đúng nghĩa là đàn ông. Trước đây khi chưa quen cô ấy em chỉ biết đi làm, về cà phê, nhậu nhẹt. Nay vì cô ấy, vì lo cho tương lai cô ấy em lao vào làm việc quần quật. (Nguyen Trung Chanh)>Bạn gái trên 40, còn tôi 26 tuổi/Yêu con trai của bạn thân
Đừng nghĩ rằng con trẻ không biết gì, đôi khi chỉ cần một câu nói trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân bạn có thể làm cho trẻ nhớ mãi và làm tổn thương trẻ lâu dài.
Với những học sinh tham dự kỳ thi đại học hàng năm ở Trung Quốc (bắt đầu từ hôm nay 7/6), các em đang đứng ở ngã ba đường, với những chọn lựa không dễ dàng gì cho tương lai của mình.
Một phần tư số bậc cha mẹ sai lầm nghĩ rằng trẻ con không cần chải răng hai lần mỗi ngày và 67% cho rằng chỉ chải răng 1 phút là đủ (khuyến cáo là 2 phút).
Nhiều bà mẹ nói rằng con mình rất hay hỏi, chẳng hạn: “Tại sao trăng cứ đi theo con ? Vì trăng yêu con ? Thế tại sao trăng cũng đi theo người khác?”; “Tại sao đèn xanh được đi, còn đèn đỏ phải dừng lại?”..., nhiều khi trẻ hỏi rất nhiều, hỏi đến cùng, làm người lớn thực sự lúng túng. > Cách trả lời các câu hỏi 'tại sao' của bé
Nếu mẹ cãi vài câu thì lập tức nhận lại những lời mạt sát còn tồi tệ hơn, kèm theo việc đấm đá. Có lần cha còn lấy nồi cơm đập vào đầu mẹ, đến nỗi cái nồi Inox bị móp hẳn một miếng (giờ mẹ em vẫn nấu cơm bằng cái nồi ấy đấy). (Nguyen Khac Hoan)>Tôi bị chồng bạo hành tinh thần và thể xác
Theo số liệu của Bệnh viện (BV) Sức khỏe tâm thần TP.HCM, năm nào vào mùa thi trung bình mỗi tháng BV lại tiếp nhận 5-10 học sinh có những biểu hiện rối loạn tâm lý, tâm thần (RLTLTT), trong đó đa số các em ở độ tuổi vị thành niên (10-15 tuổi).
Hầu hết các bậc cha mẹ đều vui mừng khôn xiết khi có thêm em bé mới. Nhưng với các bậc làm anh, làm chị ở tuổi mẫu giáo, "ô mai" thì lại bị shock và không ít cảm thấy rất lo lắng, buồn phiền.
Chào đời tại châu Phi, con gái ruột của Brad Pitt và Angelina Jolie đã đi khắp nước Mỹ, châu Á, châu Âu. Bao quanh bé luôn có cha mẹ và các anh chị nuôi.
Việc cha mẹ luôn cố gắng thực hiện những hành vi tốt, phù hợp chuẩn mực, biết kiểm soát và điều khiển bản thân mình sẽ góp phần xây dựng và uốn nắn hành vi, thói quen của con cái một cách hiệu quả nhất.
Một năm học nữa lại sắp kết thúc, cậu sinh viên năm thứ 2 Moshe Kai Cavalin đang chú tâm vào ôn thi các môn học như toán cao cấp, ngoại ngữ và âm nhạc. Nhưng điều đặc biệt là Cavalin mới chỉ 10 tuổi.
Bắt đầu là những tò mò về giới tính, dần dần là những bức tranh ảnh khêu gợi mà không biết cậu con trai sưu tập ở đâu về. Khi nhận ra mình có thai, cả hai đứa đã cùng sợ hãi vì sợ cha mẹ biết...