|
Bắt đầu vào nghề người mẫu năm 19 tuổi với cái tên Minh Thúy. Sau hợp đồng độc quyền làm người mẫu thời trang cho công ty Lydac, cái tên BB Minh Thúy xuất hiện. Từ giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2005 và trở thành người mẫu độc quyền của Bigfoot Entertaiment năm 2006, cô đổi tên thành BeBe Phạm. Xuất hiện trong các show của FTV, cô trở thành Producer (nhà sản xuất) của FTV tại Việt Nam từ năm 2007.

Ký ức tuổi thơ với chiếc roi của bố
Gia đình BeBe Phạm có 7 anh chị em. Bố rất nghiêm khắc và ai cũng rất sợ cái uy của bố. Từ bé đến lớn Minh Thúy chỉ sợ bố, hay chính xác hơn là sợ nhất cây roi mây của bố. Bố có cây roi mây mà một đầu được uốn cong để treo trên tường. Gia đình có quy định giờ “giới nghiêm” phải có mặt ở nhà. Cái giờ ấy cứ được nới dần theo tuổi lớn của em. Nếu như cấp 2 giờ về trễ nhất là 8 giờ thì lên đến cấp 3, giờ quy định là 9. Mỗi khi Minh Thúy vi phạm thì chiếc roi được lấy xuống với câu hỏi ám ảnh: “Con có biết tội của con là mấy roi không?”.
Chưa bị đòn bao giờ vì bố luôn cho nợ với quyết định “Úp mặt vào tường 30 phút”. Chính vì vậy mà chiếc roi luôn là nỗi ám ảnh phải tuân thủ quy định để roi không có dịp chạm mông. Dù vậy, bố lại là người rất tâm lý, luôn có thể trò chuyện với con cái như một người bạn tri kỷ. Bố rất không bằng lòng khi nghe con gái muốn theo nghề người mẫu. Thế nhưng sau khi trò chuyện, thấy ý muốn chắc chắn của con gái thì bố cũng đành… “chiều” thôi.
Ham mê hoạt động nghệ thuật có lẽ bắt đầu từ những năm học cấp 3 của trường PTTH Ngô Quyền (Thành Phố Biên Hòa), Minh Thúy làm Lớp phó Văn - Thể - Mỹ. Cuối năm lớp 12, Biên Hòa có lớp người mẫu tự phát. Nhờ có chiều cao mà chúng bạn xui cô tham gia. Và CLB này là chiếc nôi đưa cô đến với nghề người mẫu với những bài học đầu tiên về bước chân trên sàn catwalk. Người anh và người bạn Đức Tiến cô quen ở đây lên Sài Gòn theo nghề trước và đã rủ cô chập chững những show diễn đầu tiên ở sân khấu Idecaf. Để từ đó người mẫu Minh Thúy bắt đầu định hướng con đường nghệ thuật bằng cách theo học lớp diễn xuất ở trường Nghệ thuật Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM. Cơ hội bắt đầu khi cô ký hợp đồng độc quyền với Công ty thời trang Lydac của Pháp.

Sự khổ luyện là bí quyết thành công
Sau khi đoạt giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2005, cô có cơ hội được các công tuy thời trang nước ngoài để ý. Từ một hợp đồng chụp ảnh độc quyền underwater calendar (ảnh lịch áo tắm), cô tiến đến hợp đồng độc quyền với Bigfoot Entertaiment và bước chân sang Philippine làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Khi mới sang Philippine, BeBe Phạm đã phải mất đến hơn một năm rưỡi đầu khổ luyện để cho “bằng chị bằng em”. Vốn giỏi Anh văn từ hồi còn học trung học cho đến đại học, lại có cơ hội tiếp xúc nhiều với người nước ngoài khi làm người mẫu độc quyền cho Công ty thời trang Lydac nhưng khi sang Phippine, cô mới biết tiếng Anh của mình chưa là gì, nhất là cách phát âm. Không dừng lại ở các buổi học của chương trình đào tạo tại công ty, cô còn sắp xêp thời gian để theo học Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế tại đây.
Miệt mài khổ luyện để được công ty chấp nhận và gửi sang Hồng Kông với vai diễn đầu tiên trong phim Ireversi. Đến nay, hành trang vai diễn điện ảnh của BeBe Phạm cho các phim của Bigfoot Entertaiment còn có Deep gold, Tear from a far (nước mắt phương xa), Midnight Movie. Tháng 5 này, cô sẽ sang Trung Quốc làm một phim nữa và tháng 7 lại sang Mỹ với một vai khác…

Ngoài ra, với vai trò người mẫu của Bigfoot trên các tạp chí thời trang, cô còn được chọn tham gia một số show diễn cho fTV (Fashion Television). Và cũng từ “mối duyên” này mà cô đã trở thành “sứ giả” của thời trang Việt trên kênh truyền hình thời trang quốc tế. BeBe Phạm nhớ lại: “Khi sang Hồng Kông quay phim Irreversi trong vai một cô người mẫu, tôi tình cờ quen ông Michel Adam Lisowski (người sáng lập fTV) và ông Michael Gleissner (Giám đốc khu vực châu á của fTV). Tôi nghĩ đây là “cơ hội vàng” cho thời trang Việt được thế giới biết đến nên đã làm hết khả năng, thuyết phục cả hai người với mong mỏi fTV để mắt đến Việt Nam”. Đề tài mà cô chọn để “thuyết trình” là tà áo dài Việt Nam.
Nỗ lực của cô đã được đền bù. Sau nhiều lần tìm hiểu thông tin về thời trang Việt Nam, ông M.A.Lisowski quyết định cử phóng viên kiêm cameraman Totti và cô người mẫu da màu Laury Prudent sang TP. HCM để ghi hình BST áo dài Cô Ba xứ Việt của NTK Võ Việt Chung. Đây là một trường hợp ngoại lệ vì chuyến đi này toàn bộ chi phí do fTV tài trợ. Thông thường, bất cứ một nhà thiết kế hay nhãn hiệu thời trang nào trên thế giới muốn lên fTV đều phải trả tiền. Tùy theo giờ phát sóng, tùy từng khu vực châu Âu, Á, Mỹ hay Úc mà giá cả rất khác nhau và không hề rẻ! Và BeBe Phạm đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất chương trình này.
Nghiêm túc luyện tập cả khi không bị giám sát
Mỗi sáng, cô phải mất 2 giờ đồng hồ tạp nhảy, luyện thanh 1 giờ. Để thư giãn giữa hai môn vận động ấy cô đang bắt đầu làm quan với… piano.


Người mẫu độc quyền của Bigfoot Entertaiment, nghĩa là có cơ hội biểu diễn thời trang ở các chương trình lớn trên các sàn catwalk quốc tế, có cơ hội đóng những bộ phim bên cạnh các ngôi sao quốc tế. Là người mẫu độc quyền cũng có nghĩa, ngoài lương ra, các hoạt động bổ trợ khác, từ học tập kỹ năng biểu diễn, trau dồi tiếng Anh, rèn luyenj cơ thể đến các khóa học nhảy (dance), luyện thanh hay các giờ chăm sóc da, giữ gìn sắc đẹp… cũng đều được công ty chi trả. Điều đó cũng có nghĩa, cô luôn luôn phải tuân thủ một chương trình tập luyện liên tục. Kể cả những “ngày nghỉ” khi về Việt Nam lần này.
Yêu thích hội họa từ nhỏ, BeBe Phạm đã luôn tìm tòi, học hỏi qua sách bào, tài liệu và quan sát các họa sĩ, nhà thiết kế làm việc. Cô thích để ý cách mọi người sắp đặt, bố trí ánh sáng và phối các gam màu. Tủ sách của cô rất nhiều những cuốn sách về hội họa. Những kiến thức ấy đã giúp cô nhạy cảm với thời trang và các bố cục để trình diễn đầy cảm xúc.
Chính vì vậy, có cơ hội để học hỏi thêm bất cứ bộ môn nghệ thuật nào, cô đều tận dụng và cố gắng tối đa, bới với BeBe Phạm, các môn nghệ thuật đều có liên quan với nhau, bổ sung cho nhau. Nhờ các kiến thức thu nhận từng ngày mà niềm đam mê nghệ thuật cứ lớn dần. Đã từng tập tành làm kinh doanh nhưng rồi BeBe Phạm nhận thấy chỉ hạnh phúc nhất khi làm nghệ thuật. Chỉ có khi làm nghệ thuật cô mới thật sự đang sống.

BeBe Phạm còn là đầu bếp có nghề
Ngoài những giờ thiền, BeBe cũng thường áp dụng chế độ ăn kiêng tẩy độc. Cứ vài tháng cô dành ra một tuần chỉ ăn rau, củ và trái cây. Thế nhưng, cho những bữa ăn bình thường. BeBe Phạm cũng là tay bếp cừ khôi. Nhờ đi ra sống và làm việc ở nước ngoài nên tay nghề nấu ăn của BeBe Phạm giỏi hơn hẳn. Hiếm khi phải nấu cơm ở nhà nên những ngày đầu sang Philippine, BeBe Phạm vô cùng khổ sở bởi nhớ món ăn Việt Nam. Để có thể thưởng thức hương vị món Việt, cô phải tự đi chợ và… điện thoại về nhà hỏi mẹ cách nấu.
Nhưng khi trở về, mẹ đã phải… “hết hồn” vì trình độ nấu ăn của con gái. Để cho nước phở ngon, BeBe đã có khá nhiều bí quyết, có cái do mẹ dạy nhưng cũng có nhiều chi tiết học hỏi từ bạn bè. Gia vị bỏ vào phở cho thơm thì tất nhiên là được mẹ truyền. Nào hồi, quế, đinh huơng, thảo quả… và củ cải trắng cho nước trong và ngọt nữa; rồi hành, gừng nướng cho dậy mùi thơi. Đặc biệt bò xào và cua rang me do BeBe nấu đã khiến mẹ… hơi bị thích.
Với BeBe, quan điểm sống của cô là: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
Theo Cẩm nang Mua sắm |