Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Chẳng lẽ em là 'oan gia' của anh

Chẳng lẽ em là 'oan gia' của anh

Cập nhật: 11/10/2008 - 11:07 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Biết em đang bệnh anh vẫn cứ vô tư như chẳng biết gì, dù em chỉ cần anh hỏi một câu đơn giản: “Em bệnh hả?”. Chứ làm sao có thể mơ rằng anh hỏi xem bệnh thế nào rồi chạy ù đi mua thuốc cho em.

Đã từ lâu lắm rồi anh chẳng quan tâm xem cảm xúc của em thế nào. Hôm nào về sớm thì sau giờ cơm tối là cố tìm một cái CD film nào đó xem cho bằng được và lăn đùng ra khò khò như chẳng có vợ con gì cả. Bữa nào có công việc với đối tác thì sớm lắm cũng 11h đêm anh mới về tới nhà, mặc kệ vợ tự xoay sở với hai con nhỏ.

Và lâu rồi em cũng chẳng hiểu mình có còn là vợ của anh không nữa, mà em cũng chẳng còn cảm giác buồn nữa vì giờ đây em đã tự dung hòa cho cuộc sống của mình. Nều có tâm sự thì tự suy nghĩ một mình, chứ đừng mơ đợi đến lúc anh về mà chia sẻ vì giờ đó mình cũng chẳng còn hứng thú gì nữa hoặc cũng đã ngon giấc từ lâu.

Cũng đã từ lâu lắm rồi em nói với anh: “Em chẳng cần tiền anh đem về, cũng chẳng cần thứ gì hết ngoài tình cảm anh dành cho em. Em cần anh quan tâm, chăm sóc, âu yếm, hỏi han…”. Chẳng lẽ những thứ này là xa xỉ phẩm nên mãi mà em vẫn chưa nhận được?. Nếu biết em đang bệnh anh vẫn cứ vô tư như chẳng biết gì dù em chỉ cần anh hỏi một câu đơn giản: “Em bệnh hả?”. Chứ làm sao có thể mơ rằng anh hỏi xem em bệnh thế nào rồi chạy ù đi mua thuốc cho em. Sao thời gian lại vô tình đẩy anh và em càng lúc càng xa nhau đến thế? Lúc trước khi đang ở giai đoạn tán tỉnh em, anh luôn luôn lắng nghe mọi cảm xúc của em, luôn nhắc em đừng suy nghĩ nhiều. Sao giờ đây anh lại khác xa quá. Hãy trả cho em người đàn ông của 3 năm về trước vì em có nhiều điều cần phải nói với anh ấy.

Hôn nhân là mồ chôn tình yêu hay là nơi tình yêu sẽ thăng hoa? Anh làm cho em phải suy nghĩ nhiều quá. Đừng đổ lỗi rằng cuộc sống đã cuốn anh đi, vì em cũng đang ở trong cuộc sống đó mà! Em rất buồn vì anh chỉ nghĩ cho riêng mình. Anh nghĩ việc chăm sóc con cái là của phụ nữ, trong khi phụ nữ cũng làm việc cả ngày như anh mà. Phụ nữ cũng tự chạy xe mấy chục cây số mới về được nhà. Phụ nữ chỉ mong anh biết ngó ngàng tới nhà cửa, vợ con hơn việc nhậu nhẹt nhé.

EVG

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
Tin ảnh
Nadine Velazquez bốc lửa trên tạp chí
Bóng hồng trên đường đua F1 ở Bỉ
Penelope Cruz quyến rũ trong chiến dịch quảng cáo của Mango
Người đẹp da nâu Lee Hyori “đùa” với nắng và biển Hawaii
Park Ji Yeon - “tiểu Kim Tae Hee”
Jessica Jane Clement phô đường cong
Cặp người mẫu sinh đôi của Suzuki
Các người đẹp tạo dáng bên bể bơi
Nhà cái mê mệt vì vẻ đẹp Ukraine
Người đẹp và ấn tượng mang tên Chery
Siêu mẫu Lily Cole khỏa thân trên Playboy
Cựu Hoa hậu Anh nóng bỏng trong ảnh lịch
Sứ cách điện - 85.000 VNĐ