
|
| ||
Đã tách khỏi hãng phim Chánh Phương, lập riêng một hãng phim nhỏ hơn lấy tên Chánh Tín, chàng điệp viên của “Ván bài lật ngửa” tâm sự “Tôi đã hết tham vọng làm những dự án phim lớn. Tôi đã vỡ ra, phim Việt không thể nào vọng ngoại được đâu. Có một thế lực ngầm trên thị trường phim thế giới. Họ không bao giờ để mình nổi lên được. Không chen chân vào đó được đâu. Nếu có bạn trẻ nào muốn làm phim lớn để tung ra thị trường nước ngoài, tôi sẵn sàng cổ vũ, động viên. Tôi trân trọng. Nhưng tôi cũng báo trước, sẽ lỗ nặng đấy! Dòng máu anh hùng không thu được một “cắc” nào từ thị trường nước ngoài. Làm nhiều rồi, lỗ nhiều rồi, nên tôi biết”. Trả lời cho câu hỏi “Vậy là, “điệp viên Nguyễn Thành Luân” đã không còn hoài bão với điện ảnh? Nguyễn Chánh Tín đã bị khó khăn làm cho khuất phục?”, người diễn viên lặng đi một giây rồi cười: “Tôi đang trải lòng bằng kinh nghiệm. Những gì tôi đã làm, đã đi qua và đã thấy. Tôi có thể im lặng để các bạn trẻ còn nhiệt huyết lao vào làm phim và mơ ước tung ra thị trường ngoại, nhưng đến lúc lỗ vốn, các bạn lại quay sang trách tôi, tại sao anh (chú) không nói sớm?”. Mùa phim hè năm nay, hãng phim Chánh Tín tung ra hai bộ phim nhỏ, thời lượng 45phút, hai bộ phim ma Chết lúc nửa đêm và Bốn thử nghiệm trong đêm tân hôn. Hai bộ phim này nằm trong dự án phim kinh dị, nối tiếp Suối oan hồn và Bí mật ngôi nhà hoang. Chết lúc nửa đêm có sự tham gia diễn xuất của ca sỹ Kasim Hoàng Vũ. Chánh Tín khen ngợi “Kasim có duyên điện ảnh. Diễn xuất rất tốt đấy!”. Nhắc tới sự thất vọng của khán giả trước Bí mật ngôi nhà hoang và Suối oan hồn, Chánh Tín khẳng định: “Hai bộ phim chiếu hè này sẽ khác. Cứ xem Chết lúc nửa đêm và Bốn thử nghiệm trong đêm tân hôn đi rồi sẽ rõ”. Không còn hoài bão với những dự án phim lớn, Chánh Tín lên kế hoạch cho hàng loạt dự án phim nhỏ, 45phút/1 phim. Dự định mỗi năm sản xuất khoảng 8 phim, hãng Chánh Tín “chung thuỷ” với làm ăn theo mùa. Hè “tung” ra hai phim, Noel, Tết Dương, Tết Âm “tung” thêm hai, ba phim… “Phim nhỏ mà đông khách cũng được xem như một phim lớn”, với phương châm ấy, Chánh Tín dự định, Tết anh cũng làm phim… ma! Không vươn ra được thị trường ngoại thì chấp nhận làm ăn trong nước, làm những phim nhỏ chiếu tại Việt Nam, phục vụ khán giả Việt Nam, đó là hoài bão còn lại với điện ảnh của Chánh Tín. Ít nhất trong hè này, giữa bạt ngàn “bom tấn” của phim ngoại, vẫn le lói duy nhất hai phim ma của hãng Chánh Tín là đại diện cho màn ảnh Việt.
L.L |
|
2,080,000 VNĐ
|
450,000 VNĐ
|
|
1,200,000 VNĐ
|
2,400,000 VNĐ
|
|
1,500,000 VNĐ
|
2,050,000 VNĐ
|
|
3,300,000 VNĐ
|
320,000 VNĐ
|
|
3,600,000 VNĐ
|
168,500 VNĐ
|
|
302,000 VNĐ
|
17,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
150,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
274,000 VNĐ
|
|
98,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
Vui lòng gọi
|
640,000 VNĐ
|