chen lấn

Hàng nghìn người hỗn loạn giẫm đạp lên nhau trên con đường nhỏ, để lại những xác chết nằm la liệt. Dưới đây là ảnh về vụ chen lấn kinh hoàng tại ngôi đền Hindu ở Ấn Độ làm hàng trăm người thiệt mạng sáng nay.> 125 người chết vì giẫm đạp ở Ấn Độ

Sáng nay, 80 người thiệt mạng và 150 người bị thương khi chen lấn tại một ngôi đền đạo Hindu ở thành phố Jodhpur, miền bắc Ấn Độ. Giới chức địa phương dự đoán con số thương vong sẽ còn tăng.> 150 người Ấn Độ chết vì giẫm đạp

Trong 2 ngày 8 - 9/8, tại cửa hàng bán giày nằm tại 209 Lê Duẩn của Công ty giày B.Q nhiều người dân đã tập trung chen lấn để có thể vào mua hàng siêu giảm giá gây náo loạn cả một góc đường.

Một nạn nhân vụ chen lấn khiến 150 người thiệt mạng ở Ấn Độ cuối tuần trước đột nhiên tỉnh dậy, đúng lúc các bác sĩ chuẩn bị khám nghiệm tử thi.>Hàng trăm người chết vì chen lấn / Cảnh chen lấn

Dù bị chen lấn, xô đẩy toát mồ hôi hột nhưng anh chàng Ronaldinho vẫn nhất quyết không rời cái trống của mình.

Phải nói là thật buồn khi nhìn thấy cảnh chen lấn đăng trên báo. Nó gợi cho tôi nhớ lại những cảnh chen lấn thời bao cấp khi mua lương thực, cũng như thời đổi mới khi chen lấn tranh mua căn hộ.> Ngất xỉu vì chen nhau nộp hồ sơ tuyển giáo viên

Về sự việc chen lấn từ nửa đêm để nộp hồ sơ thi tuyển công chức ngành giáo dục, trao đổi với Dân trí, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, giải thích là do lượng hồ sơ năm nay tăng đột biến. >> Chen lấn từ 2h sáng để... nộp hồ sơ tuyển giáo viên

– Chen chúc để giành ghế đầu, thuê người giữ chỗ, đi về vài ngày vẫn công cốc... Đó là tình trạng nộp hồ sơ thi tuyển công chức ngành giáo dục đang diễn ra mấy ngày nay tại TP.HCM.

Để giành được số ghế “may mắn” trong khoảng từ 1-300, gần một ngàn ứng viên phải chen lấn, giẫm đạp lên nhau để nộp được bộ hồ sơ xét tuyển cán bộ viên chức ngành Giáo dục TPHCM. Không ít người đã ngất xỉu trong cảnh chen nhau hỗn loạn.

[Kênh 14] – Đi taxi ở Thái Lan, người tài xế hỏi: “You’re so beautiful. Where are you from?”, Việt Hà (16 tuổi) thản nhiên trả lời: “I’m from Korea”. Đây chỉ là một ví dụ rất “bình thường” trong xu hướng “sính ngoại” của một số teen Việt.

Hôm nay 3.2, người dân Hà Nội đổ xô tới các cửa hàng giò chả, mứt, ô mai, cố chen chân để mua cho được những hàng hóa không thể thiếu trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán.

Dù đến cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011 cao ốc The Vista (An Phú, Q.2 - TPHCM) mới hoàn thành nhưng ngay ngày đầu rao bán, từ chiều hôm trước và kéo dài suốt đêm, hàng trăm người xếp hàng rồng rắn để xí chỗ. Đã có hàng trăm căn hộ được bán với giá khởi điểm 1.600 USD/m2.

Từ 4 giờ sáng nay 22/8, hàng trăm trẻ em cùng gia đình đã chen chúc, chầu chực trước cổng Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (số 9/2 đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1) để nhận vé mời xem bộ phim “Harry Potter và hội Phượng Hoàng”.

Ngày 15/9, ít nhất 23 người ở một thị trấn Pasuran miền đông Indonesia đã bị giẫm đạp đến chết khi một đám đông chen lấn tranh nhau vào nhận tiền phát từ thiện (4,25 USD/người) nhân tháng lễ hội Ramadan ăn chay của Hồi giáo.

Có chứng kiến cảnh “con đường bóng đá” Trịnh Hoài Đức luôn tắc vì “cò” vé và người hâm mộ chen lấn, trả giá để có trong tay một tấm vé dù là cửa D hay C, mới thấm hết nỗi buồn trên những khuôn mặt, những tiếng thở dài trên sân, lúc Thanh Bình đá quả penalty ra ngoài. (Thủy Bích)