chiến thắng
SLNA quá mạnhCập nhật: Hôm qua, lúc 00:27 - Nguồn: ThanhNien.com.vn Đương kim vô địch Tài chính dầu khí SLNA đã thể hiện sức mạnh sau chiến thắng đậm 4-0 trước Hải Phòng (HP). Bị cầm chân trong hiệp 1, HLV Nguyễn Thành Công (SLNA) đã đẩy trung vệ Hoàng Thịnh (7) dâng cao để tăng cường tuyến giữa và chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 3-5-2. Sự điều chỉnh này đã giúp SLNA áp đảo ở khu trung tuyến và tấn công dồn dập.

Cùng chứng tỏ được sức mạnh thực sự tại Wimbledon lần này, chị em nhà Williams đều xuất sắc giành quyền chơi trận chung kết sau những chiến thắng ấn tượng.

Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng (ĐN) đã có chiến thắng quan trọng trong trận đầu ra quân trước Bình Định (BĐ) với tỷ số 2-1. Trận đấu diễn ra khá hay khi hai đội đều có những cầu thủ xuất sắc ở tuyển giữa.

"Tây Ban Nha không có đối thủ", "Chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha là lẽ công bằng trong bóng đá"..., sau khi lên đỉnh vinh quang, thày trò HLV Luis Aragones đua nhau bay bổng.>Clip Tây Ban Nha nhận Cup vô địch / TBN viên mãn trên đỉnh châu Âu

Cuối cùng thì sau 44 năm chờ đợi, người TBN đã bước lên bục vinh quang với chức vô địch không thể tuyệt vời hơn được nữa. Họ đã toàn thắng trong cả giải đấu và hạ gục các đối thủ bằng những chiến thắng thuyết phục. Chức vô địch này quá xứng đáng dành cho TBN!

"Không khí bóng đá ở Đức đang rất cuồng nhiệt, các nhà dân đều treo cờ, ôtô cũng cắm cờ. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình một biểu tưởng của nước Đức để ủng hộ đội nhà", Cù Thị Ngọc Hà, cô sinh viên Việt Nam tại ĐH Kinh tế Hamburg (Đức) háo hức cho hay. > Cổ động viên Đức cuồng nhiệt giữa Hà Nội/ Dịch vụ cầm đồ nhộn nhịp mùa Euro

Trước trận chung kết Euro 2008 giữa Đức và Tây Ban Nha vào đêm nay, "Hoàng đế" Franz Beckenbauer phát biểu rằng, ông hi vọng trận đấu sẽ phải phân định thắng thua bằng những loạt penalty bởi đây là sở trường của Mannschaft.
Hai đoạn Clip dưới đây khắc họa lại tất cả các bàn thắng, những chặng đường cả vui lẫn buồn, gập ghềnh gian khó nhưng đượm sắc màu vinh quang của hai đại diện ưu tú còn lại cho trận chung kết Euro 2008, diễn ra tối nay.

Bất chấp vừa bình phục chấn thương, cựu tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ Lucie Safarova, qua đó góp phần giúp ĐT Mỹ đánh bại ĐT CH Séc với tỉ số tuyệt đối.

Lọt vào chung kết một giải đấu lớn sau 24 năm, các CĐV tại xứ sở đấu bò chưa lúc nào cảm thấy ngất ngây với "men say bóng đá" như bây giờ. Niềm phấn khích càng được nhân lên bởi trận thắng đậm của đội tuyển tối qua: 3-0 trước Nga.

Fatih Terim chia tay ĐT Thổ Nhĩ Kỳ? Trong buổi họp báo sau trận bán kết với ĐT Đức tại Euro 2008, HLV Fatih Terim của TNK đã có 1 tuyên bố khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Ông cho biết đang cân nhắc tới khả năng trở lại công việc HLV cấp CLB trong mùa giải tới. Nếu đúng vậy thì đây sẽ là một mất mát rất lớn với ĐT TNK, bởi ai cũng hiểu rằng thành tích ấn tượng của đoàn quân Ottoman có được tại Euro 2008 chính là nhờ vào khả năng dẫn dắt của chiến lược gia 54 tuổi này. ...

Hết sức tự tin, HLV Luis Aragones cho rằng Tây Ban Nha sẽ một lần nữa giành chiến thắng trước Nga nếu các cầu thủ giữ được phong độ ổn định như trước đó.

ĐT Đức đã lọt vào trận chung kết sau khi đánh bại đối thủ khó chơi Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm qua. Chỉ có điều cái cách mà ĐT Đức giành chiến thắng khiến nhiều người ta không phục.

Aragones tỏ ra khá tự tin trước đối thủ từng bị Tây Ban Nha đánh bại 4-1 ở vòng bảng, những cũng không quên cảnh báo các cầu thủ về một trận đấu không dễ dàng khi tái ngộ tại trận bán kết thứ hai, tối thứ Năm này.>Hiddink: 'Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống' / Fabregas từ tốn trước Nga
Em hỏi anh vì sao yêu bóng đá. Trả lời anh trước: sao em lại lấy anh. (Đặng Trung Lâu)

Toni chưa chịu khuất phục. ĐT Italia đã chịu dừng bước sau khi thất bại trên chấm phạt 11m. Cho dù 120 phút trước đó, ĐT TBN đã thi đấu xuất sắc hơn và xứng đáng là đội giành chiến thắng, song tiền đạo vô duyên nhất trận đấu, Luca Toni vẫn cho rằng kết quả của trận đấu này chỉ là kết quả của cuộc chơi may rủi, còn TBN không hề nhỉnh hơn Italia chút nào cả. TBN hãy cẩn thận trước người Nga. Đây là lời khuyên của thủ thành Gianluigi Buffon dành cho ĐT TBN, đội ...

Mất gần một thế kỷ (88 năm), La Furia Roja (Cơn bão màu đỏ) mới lại hạ được Italy ở một giải đấu chính thức. Họ đã mở tiệc tưng bừng sau chiến thắng tối qua.

Ambrosini tin tưởng vào Aquilani. Trong những buổi tập vừa qua của ĐT Italia, Alberto Aquilani đã thường xuyên được xếp đá cặp cùng Daniele De Rossi và Ambrosini ở tuyến giữa của Azzurri. Và trong trận tứ kết sắp tới với Tây Ban Nha, anh sẽ có được 1 suất trong đội hình chính thức. Tiền vệ đang thi đấu cho Milan Ambrosini tin rằng người đồng đội trẻ của mình sẽ không khiến những tifosi phải thất vọng. “Aquilani luôn có được sự tập trung cao độ trong mỗi trận đấu. Cậu ấy đã có ...

Sau thắng lợi 3-1 đầy ấn tượng trước Hà Lan rạng sáng 22/6 để giành quyền lọt vào bán kết UERO 2008, HLV Guus Hiddink của ĐT Nga nhận định các học trò của ông còn có thể chơi hay hơn thế nữa.

Đã 88 năm rồi TBN không giành được bất cứ chiến thắng nào trước người Italia tại các giải đấu chính thức. Bởi vậy khỏi phải nói, người TBN đang mong chờ một thắng lợi tại Ernst Happel đến nhường nào. Aragones đang có cơ hội viết lại lịch sử khi ông nắm trong tay quá nhiều lợi thế.

Chặn đứng "cơn lốc màu cam", người Nga như được sống trong cõi mộng. Cả đêm qua, Moscow không ngủ.

Niềm tin chiến thắng đang lên phơi phới trong lòng người Hà Lan tối qua bỗng phụt tắt giữa chừng.

Cố gắng kìm nén cảm xúc vì Hà Lan dẫu sao cũng là quê hương, nhưng nhà cầm quân có biệt danh "thày phù thủy" không thể không buông lời tán tụng chiến thắng 3-1 của "Gấu Nga" tại tứ kết tối qua.

ĐT Nga đã làm nên một cơn địa chấn tiếp theo, khi đánh bại ĐT Hà Lan, ưng cử viên số một cho ngôi vô địch. Chính vì thế, những thành viên của họ được phép “nổ” vang trời, trong khi kẻ thua cuộc ngậm ngùi chấp nhận thất bại.

Có một điều trớ trêu rằng cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận tứ kết thứ hai này lại không thể giúp đội nhà giành chiến thắng. Giá như có thể đánh đổi bản thành tích cá nhân này để lấy một chiến thắng cho toàn đội thì chắc chắn Croatia đã không phải thất bại cay đắng đến thế.
2 năm trước, tiền vệ Bastian Schweinsteiger đã xuất thần giờ chót khi gây nên nỗi kinh hoàng cho người Bồ với 2 bàn thắng từ những cú sút xa đẹp mắt và gián tiếp tạo ra một bàn thắng khác khi cú sút phạt của anh chạm chân tiền vệ Petit đi luôn vào lưới, đem về chiến thắng 3-1 cho Đức và chiếc HC đồng World Cup 2006.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Séc trong 15 phút “điên rồ” trên sân St.Jacob Park đã được nhiều người ví như một phép lạ xảy ra trong thế kỉ 21 này. Tuy nhiên, điều đó thật khó có thể lặp lại một lần nữa…

Anh chàng điệu đà nhất tuyển Đức đã thi đấu bùng nổ trong trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha đêm qua nhờ có sự quyết tâm, tinh thần đồng đội và cả sự cổ vũ của Sarah Brandner, "nửa kia"của Schweinsteiger trên khán đài.>> Vợ 'tắc kè hoa' trình diễn trên phố >> Anh chàng bảnh chọe của tuyển Đức

Cựu ngôi sao của đội tuyển Hà Lan, Ruud Gullit tỏ ra lo lắng vì chiến thắng của đội nhà trước Romania đã mở đường cho đương kim vô địch thế giới vào tứ kết, và đó có thể là một sai lầm của người Hà Lan nếu gặp lại nhau ở bán kết.>HLV Tây Ban Nha ngại gặp Italy ở tứ kết

HLV Lagerback phủ nhận mọi ý kiến cho rằng, Thụy Điển với quá nửa là những cầu thủ luống tuổi đã không thể thắng nổi một "gấu Nga" sung sức và tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng.