
Người tình của chị rất yêu gia đình, yêu vợ con và đương nhiên chị chỉ là chỗ lấp nốt khoảng trống trong ngày của anh ta thôi. Tôi thấy anh chàng đại gia này làm công cuộc cách mạng cải tiến đầu óc chị rất khéo léo. (Ngọc Anh)
> Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ dù đã có chồng
From: Ngọc Anh
Sent: Friday, May 01, 2009 11:26 PM
Chào chịHằng!
Tôi là một phụ nữ, có lối sống thoáng vì tôi từng ở nước ngoài rất lâu. Tôi có chồng và 1 con trai. Sau khi đọc bài viết của chị Hằng, tôi có đưa ra vài ý kiến của riêng mình cho chị.
Đúng như anh Le Hung nói, có lẽ chị hợp với cuộc sống của một xã hội quần hôn. Tôi cũng không hiểu vì sao chị lại viết những dòng tâm sự của chị và hiểu chị nghĩ gì. Chị và người tình “đại gia" của chị đến với nhau, đúng hơn là chả mất mát gì, cùng nhau trao đổi công việc, cuộc sống, nhưng cả hai không để cho gia đình mình biết và vẫn chăm lo vợ con.
Cả hai không ai đòi hỏi đối phương phải như nào: Anh ta cho chị thoải mái, sống với chồng và vẫn đến với anh ta lúc nào muốn. Còn chị, chị cũng làm tương tự vậy với anh ta, vậy là không ai nợ ai.. Tôi thấy chị hơi dại, vì dù sao, việc chị làm, chị luôn cho là đúng nhưng người ngoài nhìn vào thì họ thấy đó là trò lố lăng. Xin lỗi nếu tôi nói hơi quá!
Vậy chị thử đặt vào hoàn cảnh chồng chị hay chính chị là vợ của người tình chị đi. Chồng mình có quan hệ với người đàn bà khác nhưng khi ở nhà vẫn tỏ ra quan tâm, chăm sóc... thì chị sẽ nghĩ sao. Nói đến đoạn này, tôi nghĩ sự quan tâm, chăm sóc mà chị nói chỉ là vấn đề về vật chất, đảm bảo tiền bạc đầy đủ thôi.
Chị nói 2 người đến với nhau không phải vì tình dục và chuyện tình dục xảy ra ít. Vì sao? Vì chị vẫn phải "phục vụ" chồng, và người tình chị cũng vậy. Ngoài thời gian làm việc, chăm sóc con cái gia đình, thì thời gian còn lại, chị và người tình đến với nhau là gì chị hiểu rõ, rồi sau đó mới là những buổi trò chuyện cuộc sống, công việc.
Cái nữa, chị nói chị không đến với anh ta vì tiền, vì bản thân chị cũng không cần tiền. Nhưng, nếu anh ta nghèo, chị có đến với anh ta? Hoặc, nếu chị không xinh đẹp, liệu anh ta có đến với chị? Chị nghĩ, đầu óc của một "đại gia" tính toán đơn giản thế sao? Chị nghĩ, chị đã hiểu anh ta?
Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn Hương, khi biết mình đi sai con đường, đã biết hối cải. Nhưng sau bài của chị, tôi thấy chị hơi ngỗ ngược. Chị nghĩ, chị viết bài đó thì sẽ rộ lên một trào lưu mới. Vậy cuộc sống hôn nhân này, còn ý nghĩ gì nếu chúng ta cứ yêu nhau, không ràng buộc nhau, chán thì bỏ, thích thì yêu. Tôi thấy anh chàng đại gia của chị làm công cuộc cách mạng cải tiến đầu óc chị rất khéo léo.
Tôi từng xem một bộ phim của Hàn Quốc, có nói về chính lối sống mà chị đang theo đuổi, đang cho là đúng. Trong phim, có 2 gia đình, người đàn ông ở gia đình A đã yêu vợ của người đàn ông gia đình B (tạm gọi A, B cho dễ hiểu ). Ông A vẫn rất quan tâm vợ, chăm sóc đầy đủ và vợ ông B cũng vậy. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lở ra, thì vợ ông A lại đi quan hệ lại với ông B và còn để cho ông B chứng kiến cảnh đó. Không những để cho ông kia biết một lần mà cố tình làm thế đến rất nhiều lần tiếp theo. Kết cục như nào thì chị có thể tượng tượng ra chứ.
Chị có nghĩ, chồng chị đọc được những dòng chị viết, anh sẽ nghĩ sao không? Hay anh sẽ đồng tình, chấp nhận và nói rằng không vấn đề gì, miễn sao em vẫn quan tâm tới anh và các con, vẫn phục vụ mọi thứ là được! Hoặc nếu như vợ của người tình chị đọc được, chị ấy sẽ nghĩ sao? Tiếp tục ủng hộ chị và chồng mình quan hệ?
Đúng, người tình của chị rất yêu gia đình, yêu vợ con và đương nhiên chị chỉ là chỗ lấp nốt khoảng trống trong ngày của anh ta thôi. Tình yêu không có lỗi, nhưng khi nó làm ảnh hưởng tới người thân của người mình yêu, thì đó là lỗi đấy chị à. Chị đừng ngụy biện, hay là cố chấp, chứng tỏ những thứ mà xã hội này chả có ai chấp nhận được.
|
400,000 VNĐ
|
550,000 VNĐ
|
|
9,720,000 VNĐ
|
73,000 VNĐ
|
|
3,122,000 VNĐ
|
800,000 VNĐ
|
|
470,000 VNĐ
|
1,600,000 VNĐ
|
|
380,000 VNĐ
|
6,920,000 VNĐ
|
|
550,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
220,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
100,000 VNĐ
|
|
199,000 VNĐ
|
790,000 VNĐ
|