Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Chị Lan hãy cho chồng cơ hội sửa sai

Chị Lan hãy cho chồng cơ hội sửa sai

Cập nhật: 17/05/2008 - 11:11 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chị không không muốn em bé, kết quả tình yêu của 2 anh chị sau 4 năm, không được hưởng tình yêu gia đình trọn vẹn của cả bố và mẹ sao? Em cũng là một đứa con sống mà không có trọn vẹn tình yêu thương của cả bố và mẹ nên em mới muốn chia sẻ với chị vì đứa con sắp chào đời của chị! (Phuong Thao)
> Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: Tran Phuong Thao
Sent: Friday, May 16, 2008 11:30 PM
Subject: chia sẻ

Chị Lan thân mến,

Em tên là Thảo, em có đọc bài tâm sự của chị và em thấy thương chị quá! Theo em nghĩ, chị hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, mọi chuyện rồi sẽ qua mà chị. Chị không không muốn em bé, kết quả tình yêu của 2 anh chị sau 4 năm, sau này không được hưởng tình yêu gia đình trọn vẹn của cả bố và mẹ sao?

Mà theo lời chị kể thì anh ấy là người rất tốt, đúng ko chị? Chinh vì thế chị hãy thật bình tĩnh chị nhé! Ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng cái quan trọng là họ được tha thứ và sửa sai lầm chị à! Chị hãy cho anh ấy một cơ hội sửa sai! Nếu anh ấy vẫn còn chứng nào tật ấy thì chị hãy làm theo những gì chị cho là đúng. Còn nếu anh ấy chứng minh được tình yêu của anh ấy giành cho chị là chân thành thì quả là rất tuyệt vời, như thế nếu có sau này nhìn lại những lúc bây giờ thì chị cũng không ân hận vì mình đã không cho anh ấy sửa chữa sai lầm!

Em cũng là một đứa con sống mà không có trọn vẹn tình yêu thương của cả bố và mẹ nên em mới muốn chia sẻ với chị vì đứa con sắp chào đời của chị! Có đôi điều muốn nói với chị thế thôi! Chúc chị sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này đế sống thật hạnh phúc và vui vẻ!

Chúc chị hạnh phúc!

Từ khóa liên quan đến bài viết:

của cả bố và,

cả bố và mẹ,

chị,

tình yêu,

bố và mẹ,

của cả bố,

anh ấy,

tình yêu của anh,

cả bố và,

tình yêu của

Các tin khác:
Mới cập nhật