Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,821,508
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Chị Lành nên chấp nhận tình cảm của em chồng

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Đã 10 năm qua em chồng giúp đỡ chị, chia sẻ với chị mọi chuyện một cách tự nguyện trong sự cảm thông và ủng hộ của hai gia đình. Như vậy danh nghĩa tuy không có nhưng trên thực tế anh ấy đã là trụ cột trong gia đình chị. Sẽ không ai nỡ dèm pha một người như chị và như anh ấy nếu hai người có về với nhau. (Pham Phuong Thao)
>Mặc cảm vì trót có con với em chồng

From: Thao Pham Phuong
Sent: Wednesday, January 07, 2009 10:02 AM
Subject:
Chào chị Lành.

Em thật sự cảm động trước câu chuyện của chị. Phải nói là trên đời này hiếm có người phụ nữ nào như chị, cũng rất hiếm có được người đàn ông nào như em chồng chị. Chị là người bất hạnh, nhưng chị cũng là người hạnh phúc. Em tin là chị hiểu điều này.

Em biết trong xã hội của nước ta hiện nay vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều bởi tư tưởng sống truyền thống nên một người sống có trách nhiệm như chị mới có những mặc cảm về mọi chuyện đã qua như vậy. Nhưng chị hãy nhìn lại những tháng ngày qua, những tháng ngày chị đã rất bất hạnh gánh chịu những đau khổ của cuộc đời thì người đàn ông đã cùng chị sẻ chia và đỡ đần chị chính là em chồng chị. Anh ấy đã bỏ đi hạnh phúc riêng tư của bản thân để giúp đỡ chị. Có thể lúc đầu đó chỉ là tình thương và trách nhiệm của một con người sống chân tình và có trách nhiệm. Nhưng em nghĩ rằng ngay lúc này đây chị cũng cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho chị. Một tình yêu sâu sắc và chân thành!

Em biết chị có mặc cảm về chuyện chị dâu em chồng, miệng lưỡi dư luận và cảm thấy có lỗi với người chồng bệnh tật, với hai người con tật nguyền. Chị cũng nói rằng chị không nỡ làm hại em chồng chị và muốn anh ấy có được một gia đình hạnh phúc. Em xin phân tích một vài điểm gỡ rối cho tâm lý chị bây giờ, hy vọng có thể phần nào giúp chị đỡ rối rắm hơn tình cảnh hiện nay:

Thứ nhất là chuyện chị dâu em chồng, miệng lưỡi thế gian: Đã mười năm qua em chồng giúp đỡ chị, chia sẻ với chị mọi chuyện một cách tự nguyện trong sự cảm thông và ủng hộ của hai bên gia đình. Như vậy danh nghĩa tuy không có nhưng trên thực tế anh ấy đã là người đàn ông trụ cột trong gia đình chị trong suốt mười năm qua. Sẽ không ai nỡ dèm pha một người như chị và như anh ấy nếu hai người có về với nhau, mà nếu có thì cũng đã sao khi chị và anh ấy được gia đình cả hai bên ủng hộ.

Thứ hai là mặc cảm có lỗi với chồng và hai con bệnh tật: Em biết chị thương chồng thương con, một tình thương đầy trách nhiệm. Chỉ cần chị không gục ngã trước số phận trong suốt 10 năm qua, không bỏ mặc những con người tội nghiệp ấy thì chị đã là người có lòng nhân ái vô bờ rồi. Và chị không cần phải duy trì mặc cảm ấy. Chồng và các con chị cho dù có một phút tỉnh táo cũng chẳng ai nỡ trách chị đâu.

Thứ ba, chị không nỡ làm hại em chồng chị và muốn anh ấy có một gia đình hạnh phúc: Chị có nghĩ rằng nếu em chồng chị không thực sự cảm thông và yêu thương chị thì trong suốt mười năm qua anh ấy cũng đã không ở bên chị gánh giúp chị phần nào bất hạnh cuộc đời rồi không. Chị nói muốn anh ấy có được một gia đình hạnh phúc, chị có biết trong mười năm đau khổ ấy thì chị, chồng chị, các con chị đã là gia đình của anh ấy.

Mặc dù người ngoài nhìn vào thì thấy toàn bất hạnh nhưng em chồng chị lại tìm được hạnh phúc từ trong những bất hạnh ấy, đó là được sẻ chia đau khổ với người mà anh thương yêu và kết quả tốt đẹp nhất đền đáp cho tình yêu vĩ đại của anh chính là cậu con trai út của chị với anh. Vì thế sẽ là rất không công bằng và tàn nhẫn nếu như anh có con mà không được nghe tiếng cha, có vợ mà không được thừa nhận.

Bây giờ đây, sau mười năm đau khổ thì việc chị không muốn công khai và “muốn cậu ấy có một gia đình hạnh phúc” là điều tàn nhẫn nhất với anh ấy. Điều này đã vô hình tước đi gia đình hạnh phúc của anh ấy rồi. Anh ấy đã coi gia đình chị là gia đình của anh ấy trong những năm tháng đằng đẵng qua thì bây giờ chị còn muốn anh ấy đi tìm ở đâu nữa?

Một điều rất thuận lợi là chuyện của hai anh chị được mọi người rất ủng hộ và vun đắp, chị có được tình yêu thật sự chân thành của anh, vậy thì em mong chị hãy có những suy xét thật thấu đáo để có được tư tưởng thông suốt và bình an sống bên anh trong cuộc đời này.

Vài dòng chia sẻ cùng chị!

Phạm Phương Thảo

Từ khóa liên quan đến bài viết: Chị Lành nên chấp nhận tình cảm của em chồng

,

hạnh phúc,

gia đình,

anh,

chị,

anh ấy,

gia đình hạnh,

gia đình hạnh phúc,

một gia đình hạnh,

đình hạnh phúc

Nghi ngờ tình cảm của chồng Nghi ngờ tình cảm của chồng Nếu thương chồng, Thảo nên chấp nhận anh đồng tính
Nếu còn yêu chồng, chị Mai nên đến gặp tình địch Trước mắt chị Thùy nên đi đâu đó cho khuây khỏa
Khuê nên đặt mình vào vị trí của chồng Chấp nhận chồng xem sex là rước tai họa cho mình
Muốn trị bệnh ghen của chồng, chị Yến phải chữa lãnh cảm Trung nên nhờ con làm trung tâm kết nối tình cảm vợ chồng
Thoa đã may mắn khi nhận ra bản chất trăng hoa của anh ta Nếu còn tình cảm, Hương nên tái hôn
Nếu chồng thực sự hối lỗi, chị Hương nên tha thứ Thiếu thốn tình dục, chồng và chị dâu Thúy đã dan díu
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>