Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,821,536
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Chị Nguyên phải đối diện với sự thật mất chồng

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi nghĩ chị chịu đựng thế là đủ rồi, chị đừng làm những việc vô vọng nữa, đừng nhắn tin cho chồng nữa, chị làm thế chỉ có thêm đau khổ mà thôi. Chị đừng sống tơ tưởng viển vông về việc chồng chị nữa. Chồng chị cũng không có quanh quẩn bên chị đâu, mà đã thành cát bụi rồi. (Luong Thanh)
>Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng

From: luong thanh
Sent: Wednesday, February 04, 2009 9:43 PM
Subject: Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng

Gửi chị Nguyên,

Đọc những dòng tâm sự của chị tôi không sao kiềm lại được những xúc động của tôi về hoàn cảnh của chị. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện trên chuyên mục này, nhưng tôi chưa bao giờ phúc đáp cho ai cả. Chị là người đầu tiên tôi muốn xin chia sẻ những nỗi đau mất mát to lớn hiện giờ của chị.

Chị Nguyên thân mến, tôi thật sự muốn gửi đến cho chị vài dòng chia sẻ về hoàn cảnh chị. Chị nên đối diện với sự thật đi, đó là chồng chị đã mất rồi, chị có làm gì đi nữa thì cũng không bao giờ gặp được chồng chị đâu. Ngay cả việc chị mất đi và để lại đứa con thơ của chị thì chị cũng chưa chắc gặp được chồng chị nơi chín suối.

Chị Nguyên thân, thời điểm này chị nên trách chồng thì đúng hơn là thương nhớ. Chồng chị đã quá ích kỷ là rời khỏi chị mà đi không bao giờ trở lại. Nỗi đau nào cũng có cái tận cùng của nó. Tôi nghĩ chị chịu đựng thế là đủ rồi, chị đừng làm những việc vô vọng nữa, đừng nhắn tin cho chồng nữa, chị làm thế chỉ có thêm đau khổ mà thôi.

Chị nên đứng dậy khỏe mạnh lúc này để dìu dắt đứa con thơ của chị. Chị đừng sống tơ tưởng viển vông về việc chồng chị nữa. Chồng chị cũng không có quanh quẩn bên chị đâu, mà đã thành cát bụi rồi. Em tin rằng chị hiểu được những dòng tâm sự của em mà cố gắng vượt qua thời khắc khó khăn này. Chị hãy tin vào bản thân mình. Chính nghị lực của mình cũng như nghị lực của đứa con yêu quý của mình. Hãy tạo nghị lực vững mạnh cho đứa con của chị khi không có cha. Vững tin lên chị Nguyên.

Tôi hy vọng tòa soạn chuyển những dòng chia sẻ này đến chị Nguyên, cũng như các bạn đọc hãy tiếp lời cho chị Nguyên có thêm nghị lực.

Em sẵn sàng nhận tâm sự từ chị Nguyên về địa chỉ em thanh.luongngoc@yahoo.com.

Chúc chị vượt lên những khó khăn.

TLN

Từ khóa liên quan đến bài viết: Chị Nguyên phải đối diện với sự thật mất chồng

chị,

chồng,

chồng chị,

của chị,

chị nguyên,

nỗi đau mất,

nữa chị làm thế,

chị làm thế chỉ,

thế chỉ có thêm,

chồng nữa chị làm

Hùng phải chấp nhận đối diện với sự thật Nguyên hãy tin rằng chồng đang theo sát mẹ con chị
Nguyên cứ thành thật nói chuyện tình cũ với chồng Đau đớn nhất của chồng Nguyên không phải là bệnh ung thư
Tôi đã đứng dậy sau nỗi đau mất cha, mất chồng Chị Nguyên phải chấp nhận thực tế chồng không còn nữa
2 năm rồi em vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất chồng Sẽ rất ích kỷ nếu chị Nguyên muốn đi theo chồng
Nguyên hãy thực hiện ý nguyện của chồng Vợ chồng Yến không nên xem ngoại ngữ là nghề kiếm cơm
Thùy phải nói chuyện rõ ràng với cả chồng và cô gái kia Cầm thật bình tĩnh để khuyên bảo chồng
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>