Chị nói chị sống tốt? Nếu chị sống tốt thì bạn bè đâu có chê trách. Chị nói mình sống tốt? Sống tốt thì đừng làm khổ người khác. Chị chỉ sống tốt cho chị thôi, chị ích kỷ vô cùng. (Nguyên)
>>Không có tình yêu nam nữ, tôi chắc chắn vẫn sống tốt/ Với đàn ông, tôi biết cách sống để luôn có giá với họ/ 'Đàn ông nào ủng hộ tôi mới là văn minh'/ Tôi có chồng và sẽ có cả bồ
From: Phúc Nguyên
Sent: Sunday, February 20, 2011 10:26 AM
Chào chị Thiên!
Chị giống chị Nhi về nhiều mặt, kể cả việc có con gái, tuy nhiên tôi chắc chắn với chị là nếu các chị có con trai thì các chị không dám phát biểu như vậy đâu. Chị nói "tôi cưới chồng vì nhiều lý do chứ không phải vì yêu mà cưới" mà nghe được à? Không yêu thì cưới làm gì để khẳng định "không có tình yêu nam nữ tôi vẫn sống tốt". Nếu chị độc thân mà nói thế thì còn dễ nghe hơn.
Tôi đã thấy tội nghiệp chồng chị Nhi, dù chưa biết chồng yêu chị ấy bao nhiêu năm. Còn chị, chị cung cấp thông tin là 20 năm, con chị 5 tuổi, thế 15 năm qua chị giam lỏng anh ấy à? Chị nghĩ "anh có chán tôi đi tìm cô nào đó" là anh ta đi liền sao? Chị nghĩ anh ta cưới chị để cân bằng âm dương thôi à?
Chị nói chị sống tốt? Nếu chị sống tốt thì bạn bè đâu có chê trách. Chị nói mình sống tốt? Sống tốt thì đừng làm khổ người khác. Chị chỉ sống tốt cho chị thôi, chị ích kỷ vô cùng.
Chị lập luận "như chị Nhi hay chị VTT thì rõ ràng ông chồng bảo đảm chẳng dám ngoại tình, vì như thế thì khi đi ăn vụng xong làm gì có cửa mà quay đầu lại, các chị ấy cứ thế cho lên đường thôi, ai thiệt hại thì biết", nghe cực kỳ trẻ con và hiếu thắng! Đơn giản thôi, vì chồng không muốn lăng nhăng như các chị, vì chồng không muốn bắt chước cái sai của các chị. Dù các chị cho lên đường thì chị nghĩ ai thiệt hại?
Chị độc lập về tài chính, tiền ai nấy xài. Nhưng chị chỉ nói là không giữ tiền của anh thôi chứ không nói rằng chị không xài tiền của anh. Nếu chị hết tiền thì tôi không tin anh ấy không đưa, vì chị nhận xét là anh rất yêu chị mà.
Kể cũng lạ, hình như chỉ có châu Á mình là đàn ông đi làm đem tiền về cho vợ giữ thì phải, đặc biệt là Việt Nam. Nếu đàn ông lên tiếng thì các chị cho rằng bênh vực nhau. Nếu phụ nữ lên tiếng, các chị cho là lạc hậu, cam chịu. Nhưng các chị nói thể để che giấu một sự thật là không yêu chồng mình.
Nếu các chị có tình thương con, thì khi có con trai các chị sẽ không tự hào mà viết bài. Khi có con gái thì các chị có thêm một bản sao trong tương lai, nhưng khi có con trai, các chị lại không muốn con trai mình ế vợ hoặc chôn cả cuộc đời như cha nó.
Gửi chị NTH: "Tôi thấy có bài viết nói rằng chị VTT không thích hợp là vợ mà chỉ thích hợp làm bồ, tôi thấy người đàn ông như thế thực chất là hèn nhát, không có đủ bản lĩnh để chinh phục những người như chị VTT". Nói thật với chị, chúng tôi không hiếu thắng như VTT và chị Thiên, không muốn tốn công làm chuyện vô ích. Các chị thực dụng, lấy chồng vì mục đích riêng thì làm sao trách đàn ông được! Nếu làm mà không dám nhận mới là hèn nhát, còn nếu không muốn làm thì không là hèn nhát.
Chinh phục chị VTT, vài ngày sau chị ấy cũng có người mới, không đáng phải bỏ công sức và tiền bạc ra chinh phục chị ấy, chẳng lợi ích gì. Tình yêu: không; cơ hội làm vợ: không; sự hãnh diện: không. Nói chung, họ không thể gắn bó với VTT lâu dài thì chẳng thèm chinh phục là đúng đắn chứ không phải hèn nhát như chị NTH nhận xét.
Đàn ông thế kỷ XXI không mất giá đến mức phải "quỳ lụy khóc lóc", giống như các chị luôn khuyên phụ nữ "đừng sống vì người khác" vậy, dù 20 năm sau thanh niên sẽ thiếu vợ do tỷ lệ nam/nữ đã lên đến 1/18 rồi. Với các chị, từ "hạnh phúc" chẳng bao giờ tồn tại trong từ điển sống phong phú của các chị. Hạnh phúc là yêu và được yêu, chị chỉ được yêu chứ có yêu đâu mà thiết lập được hạnh phúc.
| Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |