




Chia tay lớp kiểu… “hãi hùng”
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
Với một số teen 12, việc “nâng cấp” buổi chia tay lớp thành “chơi tới bến”, “chơi mệt nghỉ” và… "xõa" đến quên luôn đường về thì cũng mang lại nhiều kỷ niệm “khó quên” lắm! Rủ nhau đi bay để… kỷ niệm “Khó quên” ở đây nghĩa là mỗi lần nhớ đến đều… hãi, hoặc ngậm ngùi nhận kết quả thi thấp chưa từng thấy, bởi vì chính những cuộc chia tay lớp ngày này qua ngày khác, “tranh thủ đi chơi nốt để mai này có xa nhau đỡ ân hận!” Hội của B.C (trường P) vốn nổi tiếng trong trường là hay tụ tập ăn chơi đàn đúm hơn học hành. Kể cả năm cuối cấp vẫn thấy các bạn ấy ung dung rủ nhau đi bắn điện tử, lang thang trên Mega Star chứ chẳng chú tâm ôn thi gì cả. Thấy lớp rục rịch bàn kế hoạch chia tay, C cũng lên luôn kế hoạch chia tay cho hội của mình. Tần suất đi chơi chiếm đến 80% như thế nhưng các chàng vẫn muốn có “kỷ niệm đẹp” để ghi nhớ thời học sinh.
C nhờ anh chị đặt hộ bàn trên một quán bar dành cho người lớn. Hôm đó, C mời gần nửa lớp. Trên bàn là 2 cái bánh ngọt lớn, ghi “Chia tay 12D.., mãi nhớ nhau!”. Nghe thì thật tình cảm và ấp áp, nhưng đến tiết mục C đi chia từng viên thuốc lắc để “Lớp chúng mình càng gắn bó hơn!” thì thật quá sức tưởng tượng. Khổ thân bạn bè ở lớp ngây thơ chưa bao giờ biết đến thuốc lắc như C, nên hào hứng “chơi thử”. Kết quả là ai nấy bệt tại chỗ, bảo vệ hoảng quá phải đuổi hết ra ngoài vì sợ lực lượng công an kiểm tra. C bèn kéo hết về nhà mình, chơi hết đêm. Sáng hôm sau đi học chỉ có lèo tèo vài mống, cô giáo không hiểu tại sao học sinh vắng nhiều thế, còn C và các thành phần “mất người” vẫn đang “xách vali đi du lịch” quanh… nhà C. Tuần sau, dư âm cuộc chia tay hoành tráng vẫn còn khiến C cùng hội bạn “thòm thèm”, nguyên văn lời cậu ấy là “Cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy!”, trong đầu những kẻ ham chơi lại chuẩn bị có thêm vài dự định “chia tay tập n”. Không hiểu cứ “goodbye” thế này thì học hành và ôn thi kiểu gì đây?! Đã đi là phải “xõa” nhiệt tình Lớp của Phương (trường A) lại chọn biển là nơi “ghi dấu” kỷ niệm thời cấp 3. Tuần lễ 30/4 vừa rồi, mười tám “mống” xách ba lô đi Hạ Long 2 ngày. Khi đi mang theo quy ước “đã đi là phải “xõa” nhiệt tình, không có quy đinh, và nhất là không đòi về khi cuộc vui chưa tàn!” Đến Hạ Long do không chuẩn bị trước nên không đặt được phòng, cả hội phải lang thang giữa trưa nắng, vạ vật nhìn “thảm” lắm. May “vớ” được anh xe ôm “tốt bụng”, môi giới cái nhà nghỉ trong tận cùng ngóc ngách. Bà chủ nhẹ nhàng đặt giá “500.000/phòng 2 người!” Tất nhiên là phải thuê 4 phòng rồi. Và cũng vì không biết ăn ở đâu nên ăn luôn tại khách sạn, tha hồ bị chị chủ chặt chém hơn 1 triệu/bữa. Cắn răng để cuộc vui trọn vẹn, Phương “chỉ đạo” tối hôm đó ra biển ngồi uống rượu cho “quên đời và quên hết học hành vất vả”. Cả hội say mèm sau cuộc chinh chiến với 10 chai vodka, say tới phải lết về khách sạn. Về tới nơi đã 2h sáng, đang chuẩn bị ngủ rồi thì một cậu bạn mới hét lên “Ớ, thiếu thằng Huy chúng mày ơi!” Cuống cuồng đi tìm, điện thoại thì tắt, quay lại bãi biển mới thấy bạn mình nằm lăn lóc ở vỉa hè, người lạnh toát và môi tím tái cả lại. Mọi người hoảng hốt đưa Huy vào trung tâm y tế, hóa ra cậu bạn bị cảm lạnh, trúng gió do ngồi giữa biển uống rượu mà sức khỏe lại yếu. Dù Huy tỉnh lại ngay sau đó nhưng cả hội Phương cũng bị một quả hết hồn hết vía, ngày hôm sau ra về trong ân hận và cạch đến già kiểu “chơi hết mình, chơi tới bến” như thế nữa. Chia tay lớp bằng kỷ lục “bó vỉa” Các nam sinh trường T còn có kiểu chia tay lớp bằng một kỷ lục “bó vỉa”, hoặc bốc đầu quanh hồ Hai Bà. Trong nhật ký lớp dành hẳn trang đầu tiên để “vinh danh” cậu nào tổ lái tít nhất, chấp “3 ô vuông trên đường Hùng Vương”… Các “anh tài hảo hán” hẹn nhau cuối giờ học ra “tỉ thí”, còn khán giả thì cũng háo hức chẳng kém. Cuộc đua tài diễn ra trong suốt 2 tuần cuối, khi phân định được “Hero of 12A…” thì cả lớp sẽ cùng sang Gia Lâm câu cá để ăn mừng, tiện thể chia tay nhau luôn.
Thế là trong suốt 2 tuần ấy, lớp 12A… rộn ràng hẳn không phải do không khí học hành nhộn nhịp, mà do thư tay chuyền đi liên tục để hẹn nhau cuối giờ học xem đua, xem vỉa, xem bốc như thế nào. Rồi ngày hôm sau cũng lại không khí tấp nập ấy bình chọn cho những pha gay cấn. Không một ai chú ý đến chỉ còn nửa tháng nữa là thi tốt nghiệp, và kỳ thi ấy chẳng có môn nào yêu cầu thí sinh bốc đầu hết quãng đường, hay vỉa khúc cua khó cả. Cũng không thấy bạn nào e dè sợ sệt, lo cho tính mạng của các “anh tài”, lỡ mà có “xòe” nặng cái thì dễ nghỉ tốt nghiệp lắm, và tất nhiên cuộc chia tay lớp cùng chức vô địch sẽ thất bại thảm hại. Chia tay lớp là một hành động rất thiết thực để tạo cho nhau những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh đáng nhớ. Nhưng teen đừng quên chọn cách “an toàn” và tốt nhất là để thi cử xong xuôi hết, chia tay cũng chưa muộn mà! (Theo Kenh14) |
Chia tay lớp kiểu… “hãi hùng”

chia tay,
chia tay lớp,
tay lớp,
kỷ niệm,
chia,
tay,
lớp,
là,
cuộc chia tay,
niệm khó quên
- Làm gì khi chàng... phát hỏa - 10/05/2008 - 11:08 - Nguồn:
- Bi hài những “nàng dâu” tuổi teen - 10/05/2008 - 11:07 - Nguồn:
- Ơi người khoẻ, dáng chuẩn... - 10/05/2008 - 11:04 - Nguồn:
- Chuyện tình HIV - 10/05/2008 - 09:58 - Nguồn:
- Kem… “ôm” - 10/05/2008 - 09:28 - Nguồn:
- Rong ruổi đúc tượng mưu sinh - 10/05/2008 - 09:26 - Nguồn:
- Chinh phục lại người cũ - 09/05/2008 - 17:21 - Nguồn:
- Thuý Hằng - cô nàng Rapper “nữ tính” - 09/05/2008 - 14:02 - Nguồn:
- Người trẻ sống cùng thông tin bị “thổi phồng” - 09/05/2008 - 12:24 - Nguồn:
- Giới trẻ và cuộc sống với thông tin bị thổi phồng - 09/05/2008 - 12:00 - Nguồn:
- Tạo Slideshow mùa "chia ly" cho teens 12 - 09/05/2008 - 11:58 - Nguồn:
- Tôi bị người yêu cũ dọa tung “cảnh nóng” - 09/05/2008 - 09:41 - Nguồn:
- Để không bị hiểu lầm - 09/05/2008 - 08:39 - Nguồn:
- Hãi hùng teen online đọc truyện sex - 09/05/2008 - 08:36 - Nguồn:
- Đi tìm khoảng cách thế hệ - 08/05/2008 - 17:01 - Nguồn:
- Những người "sợ ma" - 08/05/2008 - 16:59 - Nguồn:
- Giáp tết nhiều xóm trọ sinh viên bị… “chôm” đồ! - 08/05/2008 - 16:58 - Nguồn:
- Teen & muôn nẻo kết nối - 08/05/2008 - 16:57 - Nguồn:
- Thợ săn... tình - 08/05/2008 - 16:56 - Nguồn:
- Cuộc sống, nghịch lý và tình yêu - 08/05/2008 - 16:54 - Nguồn:


- Giao hữu: M.U & Chelsea thắng "hủy diệt" - Hôm nay, lúc 07:32 - Nguồn:
- Tìm thấy nước sôi ở giữa Bắc cực lạnh - Hôm nay, lúc 07:30 - Nguồn:
- Bán kết Rogers Masters: Kiefer vào chung kết - Hôm nay, lúc 07:29 - Nguồn:
- Thời đại này, ngoài tình nghĩa cần phải thực tế - Hôm nay, lúc 07:22 - Nguồn:
- Dùng bùn cống làm... thuốc bổ - Hôm nay, lúc 07:15 - Nguồn:
- 8 món quà ai nhận cũng vui - Hôm nay, lúc 07:14 - Nguồn:
- Chưa đến lúc “vay tiền mua nhà” - Hôm nay, lúc 07:13 - Nguồn:
- Ngoại trưởng Mỹ chạy đua với thời gian - Hôm nay, lúc 07:04 - Nguồn:
- Những thí sinh đặc biệt của Olympic Vật lý - Hôm nay, lúc 07:02 - Nguồn:
- Ronaldinho: "Tôi muốn HCV Olympic & Scudetto" - Hôm nay, lúc 06:53 - Nguồn:
- Bom xung điện từ: Kẻ hủy diệt hàng loạt thiết bị điện - Hôm nay, lúc 06:43 - Nguồn:
- Chuyện chưa kể trong phim Linh hồn Việt cộng - Hôm nay, lúc 06:34 - Nguồn:
- Mercedes lãng du trong thế giới thời trang - Hôm nay, lúc 06:31 - Nguồn:
- Mỹ phẩm trị đốm nâu và tàn nhang - Hôm nay, lúc 06:31 - Nguồn:
- Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi không trả thù chồng - Hôm nay, lúc 06:30 - Nguồn:









