Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Chính Đông đã vẽ đường cho hươu chạy

Chính Đông đã vẽ đường cho hươu chạy

Cập nhật: 10/07/2008 - 17:30 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chỉ sau 8 tháng yêu nhau, anh đã dám nhận "đời con gái" của cô ấy. Có thể anh nghĩ đây là cách tốt để ràng buộc cô ấy luôn phải ở bên anh. Nhưng theo tôi, chính anh đã "vẽ đường cho hươu chạy", nhất là một con hươu mới lớn. (Tam Nguyen)
>Biết em bị lợi dụng, nhưng không có cách nào can ngăn

From: Tam Nguyen
Sent: Thursday, July 10, 2008 3:04 PM
Subject: Chia se tam su cung anh Dong

Chào anh Đông cùng bạn đọc mục Tâm sự,

Tôi còn khá trẻ, 24 tuổi. Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự. Tôi cảm ơn vì VnExpress có một chuyên mục thật sự rất bổ ích cho nhiều người. Nhất là những người trẻ tuổi như tôi.

Anh Đông này, tôi muốn chia sẻ với anh cảm giác mất người đau đớn như thế nào. Anh đã bảo anh là người từng trải trong tình yêu và có rất nhiều kinh nghiệm sống!? Tôi không tin! Chính tôi, ngày trước, tôi vẫn tự cho mình là người có kinh nghiệm trong chuyện giữ tình yêu và biết cách vun đắp để có được hạnh phúc. Bây giờ, khi mất người yêu rồi, tôi mới thấy là mình đã sai lầm trong tình yêu.

Chỉ sau 8 tháng yêu nhau, anh đã dám nhận "đời con gái" của cô ấy. Anh đừng giận tôi, tôi hoàn toàn không đồng tình với việc này. Có thể anh nghĩ đây là cách tốt để ràng buộc cô ấy luôn phải ở bên anh. Nhưng theo tôi, chính anh đã "vẽ đường cho hươu chạy", nhất là một con hươu mới lớn.

Tôi thấy anh đã không thực khi viết: "Tôi chỉ mong muốn lúc này em sống theo đúng độ tuổi của em, tập trung tất cả cho học tập. Tương lai của em còn dài, rồi khi em đã trưởng thành, bắt đầu lại đâu có muộn". Vậy mà con người ta mới vừa lớn lên, vừa biết yêu, anh đã...

Sai lầm thứ hai là anh đã "quá tin vào người yêu", anh đã cho người yêu đi làm ở "một địa chỉ sai", đầy cám dỗ. Sai lầm thứ ba là khi anh đã thấy được những nguy cơ của "lòng người thay đổi" mà không chịu chấm dứt sớm để khỏi khổ thêm.

Và còn rất nhiều sai lầm khác trong cách ứng xử với người yêu trong thời gian hai người yêu nhau, mà giờ đây, tôi tin rằng anh là người biết rõ nhất.

Tôi xin chia sẻ nỗi buồn với anh lúc này, và xin cảm ơn vì đã cho tôi thêm một kinh nghiệm nữa. Bản thân tôi chỉ không mắc sai lầm thứ nhất, còn lại tôi đều sai lầm trong tình yêu của mình, để giờ đây đau đớn đến tột cùng. Chuyện tình của tôi, khác anh ở vài điểm nhỏ, nhưng bản chất là giống nhau.

Tôi yêu em đến những 3 năm, chính em ra điều kiện phải giữ gìn cho em đến ngày cưới. Tôi đã làm được điều đó. Tôi chấp nhận xa em để em du học hai năm, và cả hai cùng hứa: “Em sẽ cố gắng học tập tốt và anh sẽ phấn đấu làm việc” vì cả hai còn quá trẻ.

Tôi đã phấn đấu rất nhiều và tin mãnh liệt vào tình yêu của mình. Trong 3 năm yêu nhau yêu nhau, hầu như chúng tôi không rời xa nhau mỗi khi rảnh rỗi. Trong một năm em học master, tôi đã phấn đấu làm việc rất nhiều, bây giờ tôi đã là một quản lý, công việc khá ổn định.

Còn em, trong suốt một năm qua, dần dần tôi nhận ra ở em đã có sự so sánh và thay đổi. Để rồi một ngày, em báo với tôi rằng: “Em không còn yêu em nữa, sau khi về nước em sẽ kết hôn với người cùng học chung với em”.

Tôi nghe cứ tưởng em đùa. Ngày nào tôi cũng nhắn tin hoặc chat với em, nhưng càng ngày, em càng không muốn chat, nhắn tin thưa dần... Và rồi những bức ảnh em gửi về đã “thay lời muốn nói”.

Tôi đã nếm được cảm giác mất người yêu thế nào. Tôi còn đau lắm, nhưng vẫn phải sống và làm việc. Bây giờ thì tôi phải tin vào duyên số. Tình yêu của chúng tôi là tình đầu. Có lẽ, mọi người đều hiểu, nó đẹp và mơ mộng thế nào. Hai chữ “duyên nợ” mà ông cha ta từ xưa đã đúc kết, tôi thấy vẫn còn nguyên giá trị.

Hôm nay được chia sẻ với VnExpress, tôi cảm thấy nhẹ lòng đi một chút nữa.

Xin chia sẻ nỗi buồn của anh. Hãy để bạn gái anh ra đi và theo đuổi cái mà cô ấy cho là hạnh phúc. Chúc anh sớm lấy lại thăng bằng và làm việc tốt.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Chính Đông đã vẽ đường cho hươu chạy

tình yêu,

,

tôi,

anh,

đà,

người,

người yêu,

yêu,

anh đã,

sai lầm

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày