Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Nhà đất - Chợ Long Biên trước khi thành dĩ vãng

Chợ Long Biên trước khi thành dĩ vãng

Cập nhật: 26/04/2008 - 19:19 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cái nhộn nhịp, náo nhiệt của chợ đêm Long Biên đã trở thành một nét đặc trưng của đời sống Hà Nội.  Thế nhưng, Hà Nội đã có kế hoạch giải toả khu chợ này. Thế là một bức tranh đêm Hà thành sắp trở thành ký ức.

 

Theo kế hoạch, vào khoảng đầu năm 2008, Hà Nội sẽ đưa toàn bộ khu chợ đầu mối này về khu Mai Động, quận Hoàng Mai.

 

  

Nằm sát trung tâm thành phố, chợ đầu mối Long Biên được xem có vị trí đắc địa trong giao thương. 

Hàng ngày, bất kể trời mưa hay trời rét, cứ khoảng từ 10h đêm là chợ bắt đầu rục rịch. Hàng chục chiếc xe tải hạng trung rầm rầm di chuyển trên đoạn đê Trần Nhật Duật chuẩn bị cho một đêm đổ hàng. Tiếng xe tải ầm ầm đưa hàng vào chợ, tiếng rầm rập của những bước chân “cửu vạn” vội chạy tới dỡ hàng, tiếng gọi  inh ỏi, tiếng quát chói tai, tiếng mặc cả rì rầm…

 

Càng về đêm, chập 12 là lúc chợ bắt đầu nhộn nhịp. Khắp nơi chất đống các loại rau, củ, quả. Những chiếc xe thồ xanh mướt chỉ toàn cải non nằm xen những chuyến xe tải chỉ rực một màu đỏ chói của thanh long, thứ quả đặc sản vận chuyển từ Nam ra.

 

Theo con số từ Ban Quản lý chợ, mỗi ngày lượng nông sản vận chuyển qua chợ khoảng từ 200 đến 300 tấn. Hàng nghìn nông dân từ Gia Lâm, Bắc Ninh hàng đêm thức trắng vận chuyển rau xanh tới đây.   

 

Náo nhiệt đến chạng vạng sáng thì mọi âm thanh bắt đầu lắng xuống. Những người bán lẻ lấy đủ hàng bắt đầu chia về khắp ngả thành phố bắt đầu một ngày mới, những người nông dân dọn dẹp lại sọt, gánh, xe đạp thồ chuẩn bị về nhà.

 

Những gì sắp đến?

 

Gần 20 năm tồn tại, chợ đầu mối Long Biên đã góp phần làm nên phần hồn của Hà Nội bởi những đặc điểm riêng như thế. Vậy mà, theo kế hoạch của UBND TP, chợ Long Biên về đêm sắp bị “xóa sổ”, chỉ cho phép tồn tại một số quầy hàng rau quả phía bên trong chợ vào ban ngày. Chợ đầu mối ban đêm sẽ phải di chuyển về khu Đền Lừ, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

 

Lý do chính quyền thành phố đưa ra là khoảng 500 hộ kinh doanh mỗi đêm có mặt tại chợ và hàng trăm lượt xe tải vận chuyển hàng khiến khu vực lân cận chợ bị ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự lộn xộn và ách tắc giao thông.

 

Vẫn biết, muốn xứng đáng với tiêu chí Thủ đô văn minh, xanh, sạch thì chợ đầu mối không thể nằm trong nội thành. Thế nhưng, sự thay đổi nào cũng cần có đấu tranh, ít nhất là đấu tranh trong tâm lý, để mà thích ứng với hoàn cảnh mới.

 

UBND TP Hà Nội đã có rất nhiều cuộc họp để bàn về phương án nào là tốt nhất cho chợ Long Biên. Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình trong một cuộc họp đã khẳng định rằng thành phố sẽ tạo mọi điều kiện và có mức hỗ trợ cao nhất có thể cho bà con tiểu thương khi di chuyển. Kiểu như giải phóng mặt bằng và tái định cư chợ vậy.

 

Tuy nhiên, vẻ thất vọng vẫn hiện lên trong từng ánh mắt mọi cư dân chợ Long Biên. Họ cho rằng “thời huy hoàng” sắp xa rồi, buôn bán sao cho lại với vị trí đắc địa “chợ mặt phố” như hiện nay.

 

Vì một Hà Nội tương lai, hiện đại, đành rằng phải biết hy sinh ngay từ tập quán “kẻ chợ” của mình, nhưng sao bà con tiểu thương vẫn băn khoăn nhiều đến vậy.

 

Trời đã cuối thu, se lạnh, chợ vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng trong câu chuyện giữa người bán, người mua còn xen cả những lo lắng cho những gì sắp tới. Mặc dù, chính quyền Hà Nội đã công khai hứa rằng, sẽ có nhiều chính sách thuế ưu đãi, sẽ có khoản đền bù thiệt hại cho những hộ bị gián đoạn kinh doanh trong thời gian di chuyển…

Hồng Hải

Từ khóa liên quan đến bài viết: Chợ Long Biên trước khi thành dĩ vãng

chợ,

hà nội,

bắt đầu,

long biên,

hà nội đã,

chợ đầu mối,

chợ đầu,

đầu mối,

chợ long biên,

vị trí đắc địa

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày