
Chồng yêu em ư, hay là chồng đang quản lý và trả thù em. Em sợ con người quá sòng phẳng của chồng, quá tỉnh táo rạch ròi của chồng…Thậm chí, đến mức tàn nhẫn.
Chồng ơi
Hạnh phúc là gì mà khó nắm bắt thế! Ừ, thì mình đã đến với nhau, đã được ký ước, bằng một tờ giấy; nhưng có gì đảm bảo đâu!...
Chồng sẽ mắng em “Chỉ có em thay lòng, còn anh vẫn một dạ”!
Xin cho em để từ “thay lòng” trong ngoặc kép, chồng nhé!
Mình quen, yêu và đến với nhau kể cũng được hơn 3 năm rồi. Ba năm cho cả một quá trình ươm mầm hạnh phúc, 3 năm cho cả một tiến trình thăng thiên về tình cảm. Ba năm, em đã vui buồn cùng chồng, và chính thức cận kề bên chồng gần một năm thôi; nhưng chồng ơi! Đã bao đêm em nằm đó, nghĩ suy và nước mắt!...
Đêm qua cũng vậy, em thức đến hơn 3h mà không chợp mắt. Sáng dậy, người em uể oải vô cùng.
Công việc bận rộn cả ngày ở cơ quan; lại giành thời gian theo học cao học đến hơn 9h tối em mới về nhà. Cơm, canh và thức ăn đã nguội lạnh cả. Em cố ăn cho lấp đầy cái bụng, cho lấy sức. Chồng nhớ không, có khi nao chồng về muộn; em đều hâm cơm và thức ăn cho chồng, rồi đơm cơm cho chồng, ngồi cùng chồng để chồng ăn cho đỡ buồn! Em chẳng dám nói, nhưng, chồng vô tâm lắm. Em cũng đâu được nghỉ ngơi, lại tắm rửa và đánh vật với một đống đồ của chồng. Hơn 12h đêm, em mới có thời gian xem qua bài vở và nghỉ ngơi!...Thời gian ấy, chồng, vẫn rảnh rang xem ti vi, đọc báo, đánh vi tính…
Em bị huyết áp thấp từ bé, từ bé lắm. Và cái bệnh tuy không nguy hiểm nhưng vẫn thường khiến em mỏi mệt ấy đã theo em đến bây giờ.
Sức khỏe của em không cho phép em quá nhiều việc như thế! Nhưng, em không một lời phàn nàn….
Chồng yêu em ư, hay là chồng đang quản lý và trả thù em. Em sợ con người quá sòng phẳng của chồng, quá tỉnh táo rạch ròi của chồng…Thậm chí, đến mức tàn nhẫn.
Ừ thì rằng em sai, ừ thì rằng em đã có lúc giành tình cảm cho một người khác ngoài chồng. Ừ thì rằng đã có lúc em nhớ về họ khi em buồn, chứ không phải chồng. Ừ thì em đã thường chia sẻ với họ, chứ không phải chồng!
Nhưng, chồng cũng biết rằng họ đã là bạn em, đã vẫn từng chia sẻ với họ… trước cả khi mình cưới nhau cơ mà! Em đã sai khi vẫn là bạn của họ, vẫn để họ chia sẻ cùng mình… nhưng, họ đã là một phần của em, chia sẻ cùng em mất rồi.
Mọi thứ chấm dứt khi chồng phát hiện ra. Và kể cả lúc ấy, giữa chúng em vẫn chỉ hơn mức độ tình bạn một chút thôi.
Chồng đã dùng những lời nặng nề nhất để sỉ vả em, thậm chí đuổi em ra khỏi nhà không thương tiếc. Chồng dọa báo bố mẹ em, để khiến em bẽ mặt….
Chồng nói rằng “Tất cả là do chồng làm ra, cô đừng hòng lấy thứ gì từ cái nhà này đâu!”, và rằng cái nhà này do tôi đứng tên thuê, cô muốn thuê cũng không thuê lại được. Chồng buộc em ra khỏi nhà trong một hôm thôi.
Em, biết rằng mình đã sai, chấp nhận tất cả. Em vì đứa em gái tội nghiệp của em đang ở với vợ chồng mình, vì bố mẹ em ở quê sẽ thế nào khi thấy vợ chồng mình như thế... nên em đã xin chồng nghĩ lại. Chồng cho em cơ hội khi bắt người ta đến xin lỗi chồng…
Chồng ơi, đã khi nào chồng nghĩ cho em chưa? Đã khi nào chồng đặt ở địa vị em chưa?
Em cũng lăn lộn kiếm tiến, mức lương gần 4 triệu không đủ chi tiêu cho cả một gia đình, em lăn ra lo lắng, tìm cách này cách khác. Em cố gắng học lên để mong có một vị trí tốt hơn, để vợ chồng mình đỡ khổ... Em làm tất cả trong khi biết thừa rằng sức khỏe mình không cho phép! Đã có những khi em bước chân khỏi lớp học và gần như ngất xỉu. Chồng phó mặc em cho đứa bạn đồng nghiệp học cùng lớp đưa đón. Có khi nao bạn ấy bận, chồng ra mặt bực lắm mới đưa em đi học!!!
Chồng chưa khi nào muốn chia sẻ công việc với em!
Em: xinh đẹp, thông minh, khéo léo và giỏi giang! Có biết bao người dù biết em đã có chồng vẫn mong được làm bạn. Trong số họ biết bao người có điều kiện. Nhưng em đã vẫn bên chồng, chèo chống, vượt qua mọi khó khăn. Nhưng, chồng ơi, chồng đánh mất tình yêu của em rồi.
Em chưa khi nào có được cảm giác trọn vẹn khi bên chồng!
Em phải làm sao? Em thương bố mẹ em, thương em gái em, thương chồng và bố mẹ chồng… nên em quyết định tiếp tục với chồng. Và lại có những đêm khóc.
Trong mắt mọi người chồng là một người tốt, sao trong mắt em, chồng không phải là người tuyệt vời! Em không muốn nghe ai rót mật vào tai em, em là người hiểu chồng nhất mà. Nếu mình chia tay, sẽ có không ít người nói rằng em dại, vì lỡ đánh mất người chồng tốt, nhưng trên tất cả em hiểu rằng: em không còn tình yêu với chồng nữa, em không có sự bình an trọn vẹn khi bên chồng.
Nếu em xa, chồng sẽ như thế nào? Chồng ơi.
Huong
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
|
350,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
240,000 VNĐ
|
|
1,000,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
155,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|
|
180,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
220,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
400,000 VNĐ
|
125,000 VNĐ
|
|
265,000 VNĐ
|
600,000 VNĐ
|
|
1,450,000 VNĐ
|
235,000 VNĐ
|