




Chồng yêu ơi đừng lừa dối vợ nữa nhé
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Anh ơi, niềm tin của anh trong lòng mọi người bắt đầu giảm sút khi anh và cô bé nhân viên tập sự cặp kè với nhau. Cô bé kia thường xuyên xin nghỉ nửa ngày với lý do mệt, bận. Cũng những ngày đó anh bảo gia đình có việc, rồi anh bận này, bận nọ nên anh xin nghỉ nửa ngày... (Quynh Tram)
From: Quynh Tram
Sent: Tuesday, September 30, 2008 12:34 AM
Subject: Gui toa soan: Chong yeu oi dung lua doi vo nua anh nhe
Anh biết không đã từ lâu lắm rồi em không còn tin vào anh nữa. Nhiều lúc em biết anh cũng đã đấu tranh với chính mình, anh suy nghĩ và cố gắng để em hiểu là anh không làm gì có lỗi với em, nhưng lý trí của anh không thắng nổi trái tim anh. Càng cố làm cho em tin thì anh càng để lộ ra là mình đang nói dối. Em buồn vô cùng anh ơi.
Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh lại phải sống khổ như vậy? Em biết anh bận trăm công nghìn việc, em cũng biết không phải lúc nào anh bảo bận cũng là thật sự vì công việc? Trước đây, anh ghét nói dối, anh ghét ai có gia đình rồi mà không biết giữ hạnh phúc của mình. Nếu là người thân, khi nghe tin bạn mình bồ bịch, lăng nhăng là anh gọi ra nói chuyện, khuyên nhủ, thậm chí anh mắng té tát và khuyên chấm dứt mối quan hệ vớ vẩn đó... Thế tại sao giờ đây anh lại vướng vào vòng luẩn quẩn đó?
Anh thường xuyên đi qua đêm, khi em hỏi thì anh nói bận đi công tác vì cơ quan dạo này nhiều việc. Một lần em tin, nhưng 2 rồi 3, 4, 5 lần như thế em làm sao tin được. Anh là người thông minh, nhanh nhẹn, nên được làm trưởng phòng khi còn khá trẻ, mọi người ở cơ quan ai cũng quý mến anh.
Nhưng anh ơi, niềm tin của anh trong lòng mọi người bắt đầu giảm sút khi anh và cô bé nhân viên tập sự cặp kè với nhau. Chốn tập thể mà anh, làm sao mà giấu được mọi người. Dù anh và cô bé kia đã cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, nhưng lại không che lấp được. Cô bé nhân viên tập sự kia thường xuyên xin nghỉ nửa ngày với lý do mệt, bận, cũng những ngày đó anh bảo gia đình có việc, rồi anh bận này, bận nọ nên anh cũng xin nghỉ nửa ngày...
Ôi trăm ngàn lý do. Anh bắt đầu bê trễ công việc, em biết được điều này khi vào đúng ngày anh xin cơ quan cho nghỉ nói gia đình có việc, khi cơ quan có việc đột xuất gọi điện cho anh thấy tắt máy. Họ gọi về nhà để gặp anh thì em mới ngã ngửa ra là anh nói dối em là công việc ở cơ quan bận quá anh phải làm cả đêm và phải ngủ ở cơ quan?
Từ đó khi về nhà anh tắt điện thoại, đi một bước anh cũng ôm điện thoại đi theo, anh sợ mọi người cầm điện thoại của anh. Anh thường xuyên trong tâm trạng mệt mỏi, hay cáu giận vô cớ, và xa lánh mẹ con em. Em hỏi thì anh nói công việc không được thuận lợi... Chính vì thế lâu lắm rồi nếu không vì con em cũng không muốn bước chân về nhà sau giờ làm việc. Khi gặp khó khăn trong công việc thì trước đây em luôn tâm sự cùng anh, nhưng giờ đây em cũng không muốn chia sẻ với anh.
Anh ơi, thật sự em buồn và thất vọng về con người anh. Khuyên nhủ, trò chuyện với anh thì anh gạt đi nói là không có gì. Trước đây anh nói anh ghét nhất những người có gia đình rồi mà không biết giữ gìn hạnh phúc của mình, rồi anh thấy sợ những cô gái mới lớn, họ sống thực dụng và không coi trọng phẩm giá của mình.
Đừng tự đưa mình vào con đường khó đi anh a, cô gái kia còn trẻ, thật ra em biết anh chỉ vì một phút xao lòng, anh không bao giờ đánh đổi gia đình mình vì cô gái đó. Em biết anh đang tìm cách xa rời cô ta, đừng nhắn tin hay điện thoại cho cô ta nữa anh ạ. Hãy để người ta còn có đường đi lấy chồng anh nhé.
Từ khóa liên quan đến bài viết: Chồng yêu ơi đừng lừa dối vợ nữa nhé
anh,
xin nghỉ nửa ngày,
xin nghỉ nửa,
nhân viên tập sự,
cô bé nhân viên,
bé nhân viên tập,
gia đình,
nghỉ nửa ngày,
anh và cô bé,
cơ quan
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Vợ anh Doan Nguyen đang ngủ say trên chiến thắng - 30/09/2008 - 14:53 - Nguồn:
- Xấu hổ thay cho vợ anh Xuân - 30/09/2008 - 14:32 - Nguồn:
- Em đã thua một cô gái kém mình mọi thứ - 30/09/2008 - 14:20 - Nguồn:
- Vợ chồng anh Xuân nên tăng cường thư giãn - 30/09/2008 - 14:18 - Nguồn:
- Tôi từng coi thường chồng - 30/09/2008 - 13:38 - Nguồn:
- Phụ nữ đã thay lòng thì không thể níu kéo - 30/09/2008 - 13:29 - Nguồn:
- Anh rể đội lốt "dê xồm" - 30/09/2008 - 09:38 - Nguồn:
- 12 năm đơn phương - 30/09/2008 - 07:45 - Nguồn:
- Ân hận vì đã để vuột mất tình yêu - 30/09/2008 - 07:13 - Nguồn:
- Xe buýt đuổi hành khách vì không có tiền trả lại - 29/09/2008 - 19:52 - Nguồn:
- Đồng cảm với phụ huynh có con bị miệt thị - 29/09/2008 - 19:01 - Nguồn:
- Con tôi đã bị cô giáo mắng là đồ bị thịt, vô tích sự - 29/09/2008 - 19:00 - Nguồn:
- Từng đánh học sinh, tôi ước có thể sửa chữa sai lầm đó - 29/09/2008 - 17:09 - Nguồn:
- Ly dị thấp không có nghĩa là người VN sống hạnh phúc - 29/09/2008 - 16:32 - Nguồn:
- Để không bị coi thường, người chồng phải chứng tỏ năng lực - 29/09/2008 - 16:31 - Nguồn:
- Trẻ lớp 1 cũng phải học bài tới 10 giờ tối - 29/09/2008 - 16:28 - Nguồn:
- Xuân nên khéo léo tìm hiểu về những mối quan hệ của vợ - 29/09/2008 - 16:13 - Nguồn:
- Nếu biết gia đình anh không đồng ý, tôi đã chẳng lấy anh - 29/09/2008 - 16:11 - Nguồn:
- Phải chăng chúng ta đã thả lỏng việc kiểm tra chất lượng sữa? - 29/09/2008 - 16:09 - Nguồn:
- Nếu không thay đổi được vợ, anh Xuân nên ly dị - 29/09/2008 - 15:14 - Nguồn:


- Siêu xe Aston Martin “tan xác” tại Hà Nội - Hôm nay, lúc 15:52 - Nguồn:
- Dinh cơ của các tổng thống Mỹ - Hôm nay, lúc 15:48 - Nguồn:
- Kéo dài "đèn dầu" không cần phẫu thuật... - Hôm nay, lúc 15:48 - Nguồn:
- Tuyết nhuộm trắng xứ sương mù - Hôm nay, lúc 15:47 - Nguồn:
- Xuân Lan không muốn bị tổn thương thêm nữa! - Hôm nay, lúc 15:45 - Nguồn:
- Hà Nội sẽ giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 chỉ 60 ngày - Hôm nay, lúc 15:43 - Nguồn:
- Phụ nữ ngây thơ mới cho kỷ niệm xưa là tình yêu thực tại - Hôm nay, lúc 15:42 - Nguồn:
- Kaspersky: 2008 phát hiện 15 triệu mã độc mới - Hôm nay, lúc 15:40 - Nguồn:
- Nếu Nhật tiếp tục tài trợ, ODA cho VN có thể vượt 6 tỷ USD - Hôm nay, lúc 15:35 - Nguồn:
- Madonna khêu gợi tuổi ngũ tuần - Hôm nay, lúc 15:34 - Nguồn:
- Khuê đừng nghĩ vẩn vơ - Hôm nay, lúc 15:26 - Nguồn:
- Gallas muốn sớm rời Arsenal để đến Milan - Hôm nay, lúc 15:25 - Nguồn:
- Thay bóng đèn tiết kiệm điện, giảm gần 80% điện năng - Hôm nay, lúc 15:23 - Nguồn:
- Khởi tố trùm lừa đảo Hồng “chợ giời" - Hôm nay, lúc 15:21 - Nguồn:
- Khai mạc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 - Hôm nay, lúc 15:19 - Nguồn:


- ĐIỂM BÁO ITALIA 30/9: Juve sẽ chấm dứt cơn khát bàn thắng? - 30/09/2008 - 19:04 - Nguồn:
- Những cuộc trình diễn điên rồ nhất - 30/09/2008 - 12:05 - Nguồn:
- Trưa nay bão đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Bình - 30/09/2008 - 09:58 - Nguồn:
- Chuyện tình của thủ thành Oliver Kahn - 30/09/2008 - 07:39 - Nguồn:
- Samsung ra mắt máy quay khử nhiễu - 30/09/2008 - 11:03 - Nguồn:
- 4 mẹ con nghiện trong ngôi nhà... 3,5m2 - 30/09/2008 - 07:34 - Nguồn:
- Sao hội tụ trong Đại nhạc hội I-muzik - 30/09/2008 - 07:03 - Nguồn:
- Chùm ảnh: Man United tại Đan Mạch - 30/09/2008 - 12:27 - Nguồn:
- Eusebio: Cristiano Ronaldo là số 1 - 30/09/2008 - 07:43 - Nguồn:
- Quảng Ngãi: Đình chỉ thêm một cây xăng vi phạm - 30/09/2008 - 16:43 - Nguồn:
- Chiều qua 2 kẻ lừa đảo tráo tiền cũng vào cửa hàng công ty tôi - 30/09/2008 - 16:43 - Nguồn:
- Rachel Weisz đặt tượng Oscar trong phòng tắm - 30/09/2008 - 07:31 - Nguồn:
- Thêm hình ảnh, thông tin về Aston Martin One-77 - 30/09/2008 - 11:35 - Nguồn:
- 2009: Nguy cơ bảo mật di động sẽ bắt đầu tăng mạnh - 30/09/2008 - 11:22 - Nguồn:
- Dế xe hơi Porsche P9522 - 30/09/2008 - 08:50 - Nguồn:
- Xấu hổ thay cho vợ anh Xuân - 30/09/2008 - 14:32 - Nguồn:
- Zanetti kêu gọi đồng đội tập trung vào Champions League! - 30/09/2008 - 21:14 - Nguồn:
- Porto sẽ tiếp bước Hull City? - 30/09/2008 - 12:32 - Nguồn:
- Aston Martin: "Thương hiệu tốt nhất" - 30/09/2008 - 13:27 - Nguồn:
- Vn-Index giảm sàn, trống trơn bên mua - 30/09/2008 - 13:01 - Nguồn:

























