Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Chủ nhà VN sớm "buông súng"

Chủ nhà VN sớm "buông súng"

Cập nhật: 30/05/2008 - 22:43 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2008:
Các cầu thủ Triều Tiên (trắng) luôn áp đảo với những pha hãm thành - Ảnh: Khả Hòa

Cuộc đối đầu với Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên vào chiều nay (30.5) đã lập lại hình ảnh mà các nữ tuyển thủ VN thể hiện trong trận đấu mở màn với Trung Quốc. Phòng ngự quá thấp, thỉnh thoảng lộ ra những sơ hở và bị đối phương khai thác trúng 3 lần là những gì mà thầy trò ông Trần Vân Phát đã làm. Và tất nhiên, kết cục thất bại là điều không thể tránh khỏi đối với đội chủ nhà, qua đó chính thức khép lại hy vọng đi tiếp tại VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2008.

Đội hình tuyển VN trong trận ra quân lần này có nhiều thay đổi khi ông Trần Văn Phát để 2 tiền đạo chủ chốt là Tuyết Mai và Ngọc Châm ngồi ngoài. Ý thức đá phòng ngự đã khiến cho HLV Trần Vân Phát thử nghiệm nhiều vị trí nơi hàng tiền vệ nhằm hạn chế sức mạnh của đối phương.

Tuy nhiên, sự thay đổi đó đã không mang lại kết quả mong muốn mà còn khiến cho tuyển VN chơi dưới sức hơn trận đầu. Sức mạnh và sự cơ động của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã giúp họ dễ dàng vượt mặt các cầu thủ chủ nhà. Từ những các pha tấn công biên, đánh trung lộ hay cả những tình huống cố định, CHDCND Triều Tiên đều thể hiện sự đa dạng vốn có của mình.

Trước sức mạnh vượt trội nêu trên, không quá khó hiểu khi tuyển VN thua sớm ngay ở phút thứ 11 của trận đấu. Pha đi bóng khéo léo của một chiếc áo trắng đã khiến cho hậu vệ Ngọc Anh phải phạm lỗi trong vòng cấm. Ri Un Gyong dễ dàng thực hiện thành công quả đá phạt 11m, đưa CHDCND Triều Tiên vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua này, tuyển VN vẫn không thể nào chơi máu lửa hơn cũng như quyết tâm hơn. Ý độ phòng ngự thật chặt của HLV Trần Vân Phát đã được các học trò thuộc lòng quá kỹ và gần như tuyển VN không thể nào tạo ra một sự đột biến. Chính vì thế CHDCND Triều Tiên mặc sức lấn áp và chơi thoải mái như đá tập.


Hàng phòng ngự VN (đỏ) luôn phải co cụm để bảo vệ khung thành - Ảnh: Khả Hòa

Chuyện tất yếu cuối cùng cũng phải đến khi đội trưởng Ri Kum Suk đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 40. Bàn thắng dễ dàng xuất phát từ một pha đánh biên trái quen thuộc nơi mà Kim Hồng đã bị bỏ lại hoàn toàn phía sau. Đường chuyền như đặt của một cầu thủ áo trắng giúp cho Kum Suk thoải mái đánh đầu nảy lên không và rơi vào góc lưới của thủ thành Kiều Trinh.

Những sự thay đổi về mặt nhân sự khi đưa Ngọc Châm hay Tuyết Mai vào sân của ông Phát cũng chỉ khiến cho trận đấu trôi qua một cách tẻ nhạt. Bởi cho dù nhận bóng ở vị trí nào đi nữa thì cả hai tiền đạo này lại không hề được đồng đội hỗ trợ.

Có ít nhất 3 tình huống, cả hai chân sút của tuyển VN đã tổ chức tấn công ngay từ vạch giữa sân nhưng chạy được chừng 20m, họ lại trở nên bơ vơ và đành lúng túng làm mất bóng. Điều quan trọng là khi đưa 2 chân sút này vào sân, ông Phát đã rút chiếc cầu nối quan trọng là Kim Chi ra nghỉ. Vắng bóng Kim Chi ở giữa sân, gần như tuyển VN không có người làm bóng.

Theo thống kê của nhà đài, có đến hơn 80% thời gian bóng chỉ lăn quanh quẩn trên phần sân của tuyển VN. Và với ưu thế vượt trội trên, không khó để các cô gái CHDCND Triều Tiên có được bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 66. Đó cũng là bàn thắng thứ 2 của đội trưởng Ri Kum Suk trong trận đấu này và nó cũng bắt nguồn từ một quả đánh đầu.

Với trận thua này, hy vọng đi tiếp của chủ nhà VN thực sự khép lại bởi sau hai trận đấu, học trò của ông Trần Vân Phát đều trắng tay. Điều duy nhất mà ông Phát và tuyển nữ VN có thể hy vọng chính là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với kình địch Thái Lan để vớt vát danh dự. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng A với hiệu số cực lớn là 8/0.

Dương Trùng Dương

 
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày