Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Chưa thi ĐH đã mất mạng

Chưa thi ĐH đã mất mạng

Cập nhật: 01/07/2008 - 12:39 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Những giấy tờ của Hoàng Minh Tiến chuẩn bị trước kỳ thi đại học.
Tại nhà tang lễ, trước bàn thờ mới được lập tạm ở một góc nhà tang lễ, tiếng bà mẹ khóc gọi con, giọng khản đặc và đứt quãng. Trên bàn thờ, có một ba lô học sinh, một ống giấy bút và mực vẽ, tập hồ sơ gồm học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy báo thi đại học mang tên Hoàng Minh Tiến (18 tuổi) ở Mộc Châu, Sơn La.
>> Offline diễn đàn: 2 người chết và bị thương

Nhìn tấm di ảnh của nạn nhân với vẻ hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò, không ai cầm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Huy, 52 tuổi, mẹ của nạn nhân kể trong nỗi đau xé lòng: Hai vợ chồng bà là công nhân nông trường Mộc Châu đã nghỉ hưu. Hoàng Minh Tiến là con trai duy nhất. Chị gái của Tiến hiện lấy chồng ở Bắc Ninh. Từ bé, Tiến học rất chăm và bộc lộ năng khiếu vẽ từ nhỏ.

Năm học cấp 3, Tiến theo học Trường Hữu Nghị 80 ở Sơn Tây, trường nội trú dành cho học sinh vùng sâu vùng xa. Thấy con tự lập từ nhỏ, bố mẹ Tiến rất thương nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ biết động viên con học tốt.

Đầu tháng 6/2008, sau khi thi tốt nghiệp, Tiến về nhà chị gái ở Bắc Ninh chơi vài hôm rồi về Sơn La thăm bố mẹ, xin phép cùng bạn bè xuống Hà Nội ôn thi vào Trường Đại học Kiến trúc.

"Nó vẽ đẹp lắm, hồi học cấp 3, từng vẽ chân dung các bạn gái trong trường để đổi lấy khoai ăn. Nhưng thi đại học đòi hỏi trình độ cao hơn nên nó xin phép bố mẹ về Hà Nội tìm thầy dạy thêm ít buổi" - bà mẹ nghẹn ngào.

Thấy con đi cùng một số bạn cùng quê nên bà cũng yên tâm vì dù sao, 3 năm học nội trú, Tiến cũng tự lo liệu được cho bản thân. Không ngờ, chỉ một tối đi chơi, Hoàng Minh Tiến đã không bao giờ trở về.

Vụ án đau lòng xảy ra tối 28/6, tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 10 thanh niên là sinh viên và học sinh xuống Hà Nội ôn thi đại học đều quê ở Mộc Châu, Sơn La, qua mạng Internet tụ tập thành nhóm đồng hương mang tên Mocchau.com, trong đó có Hoàng Minh Tiến.

Cả nhóm hẹn nhau tối 28/6 sẽ "họp đồng hương" tại khu vực trên. Khoảng 22h, nhóm Mocchau.com đi 4 xe máy đến, thuê 2 chiếc chiếu rải trên thảm cỏ giữa dải phân cách uống rượu.

Ngồi gần nhóm Mocchau.com có 4 thanh niên gồm 3 nam và 1 nữ. Thấy cô gái khá xinh xắn, các chàng trai Mocchau.com buông lời chọc ghẹo liền nhận được sự phản ứng quyết liệt của 3 nam thanh niên. Cao trào, hai bên lao vào đánh nhau. Do yếu thế nên 3 nam thanh niên và cô gái gọi taxi bỏ đi, trước khi lên xe dọa sẽ quay trở lại để "thanh toán".

Chờ 30 phút không thấy đối thủ quay lại, nhóm Mocchau.com lên xe máy đi vòng quanh khu Mỹ Đình tìm. Đến gần sân vận động, họ gặp Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (16 tuổi) là người ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm bán nước mía.

Do lúc xảy ra đánh nhau, Mạnh và Dương có đứng xem nên nhóm thanh niên ở Mộc Châu nhầm tưởng họ cùng hội với nhóm thanh niên xảy ra va chạm, đã xông vào dùng thắt lưng, mũ bảo hiểm xe máy và bẻ mía đánh Mạnh và Dương.

Thấy đồng nghiệp bị đánh, một số thanh niên là người làng Nhân Mỹ bán hàng gần đó chạy lại hỗ trợ. Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Nhóm thanh niên ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình dùng chày đập đá và ống nước tấn công khiến nhóm Mocchau.com bỏ chạy tán loạn để thoát thân.

Khoảng 23h, khi "cuộc chiến" đã chấm dứt, Bùi Văn Dương (18 tuổi) là học sinh ôn thi đại học trong nhóm Mocchau.com thuê taxi quay trở lại tìm các bạn, gặp Hoàng Minh Tiến đang đứng trên vỉa hè cách nơi xảy ra đánh nhau khoảng 400 mét. Thấy Tiến bị đánh đau, Dương đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu. Khi vào đến bệnh viện, Hoàng Minh Tiến bất tỉnh, đến chiều tối 29/6 thì tử vong với kết luận bị chấn thương sọ não.      

Cái chết bất ngờ của đứa con trai khiến vợ chồng bà Huy bị sốc nặng. Mới tuần trước, Tiến còn điện thoại về nhà thông báo lịch thi vào ngày 8, 9 tháng 7. Thi xong, mùng 10 Tiến sẽ về nhà ngay với bố mẹ. Bà Huy cũng không thể nào quên ước mơ lớn nhất của con trai là thi đỗ đại học để sau này có điều kiện đón bố mẹ về xuôi ở cùng, báo đáp những ngày vất vả nơi vùng cao để nuôi con ăn học.

Nhưng bây giờ, những ước vọng đẹp đẽ của đứa con trai đã khép lại, để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi cho bậc làm cha làm mẹ. Và những người bạn đồng hương của Tiến, liệu họ có vượt qua nổi sự cố này để có được kết quả tốt trong những ngày thi sắp tới?

Bước đầu, Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ một số đối tượng để điều tra làm rõ kẻ đã gây nên cái chết của Hoàng Minh Tiến. Nhưng vụ án đau lòng là tiếng chuông cảnh tỉnh các thí sinh đang chuẩn bị những ngày nước rút để bước vào kỳ thi đại học. Hãy giữ gìn bản thân, chú tâm vào việc ôn thi, để không xảy ra những sự việc uổng công đèn sách, uổng công chăm sóc của cha mẹ

Từ khóa liên quan đến bài viết: Chưa thi ĐH đã mất mạng

học,

bố mẹ,

đại học,

tiến,

thanh niên,

thi đại học,

thị đại,

hoàng minh,

hoàng minh tiến,

minh tiến

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày