- Tính đến 17h ngày 29/12, nạn nhân mất tích trong vụ sập giàn giáo tại công trường thi công cao ốc CR4-1 trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) vẫn chưa được tìm thấy. Những nạn nhân được cứu thoát trong đống đổ nát đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch.
| TIN LIÊN QUAN |
- 15 người chết và bị thương do sập giàn giáo
| Các y, bác sĩ thuộc mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 (thuộc Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương) và nhiều trung tâm y tế khác đã cấp cứu các nạn nhân trong điều kiện “dã chiến” với những nỗ lực phi thường cùng với sự hợp sức của các chiến sĩ, cán bộ cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn TP.HCM đã giành giật các nạn nhân từ tay “thần chết”. Đích thân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cùng các lãnh đạo Sở, ngành ở TP đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cấp cứu cho các nạn nhân.
 |
| Sau khi tìm thấy các nạn nhân, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngay tại hiện trường trong khi đó, nhân viên cứu hộ dùng dụng cụ hàn xì cắt giàn giáo sắt đang đè lên người nạn nhân và dùng dụng cụ kích thủy lực nâng đống bê tông nặng hàng chục tấn để đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: PVN | Trong suốt 5h đồng hồ làm việc liên tục không ngừ+ng nghỉ, đội cứu hộ đã giải thoát các nạn nhân bị kẹt sâu trong đống đổ nát tàn khốc nhất. Các y bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, truyền dịch, cho nạn nhân thở oxy trong khi nhân viên cứu hộ dùng dụng cụ hàn xì, thiết bị kích thủy lực cắt bê tông, sắt thép giàn giáo đang phủ lấp người các nạn nhân. BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế TP.HCM cho biết, nhờ sự hợp tác nhịp nhàng giữa các y bác sĩ cấp cứu và đội cứu hộ nên đã cứu sống được nhiều mạng người, trong đó có những ca mà mức độ tử vong lên đến 95%. Sau đây là một số hình ảnh đội ngũ cứu hộ, cứu nạn và các y bác sĩ giải thoát các nạn nhân từ tay “thần chết”:
 |
 |
|
 |
| Các y, bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương TP.HCM và các trung tâm y tế khác đã làm việc trong điều kiện "dã chiến". Ảnh: PVN |
 |
| Công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân hết sức khó khăn vì hiện trường đầy những khối bê tông, giàn giáo ngã đè lên nhau. Ảnh: PVN |
 |
| Sau 5 tiếng đồng hồ liên tục giành giật các nạn nhân từ tay thần chết, các y bác sĩ bệnh viện cấp cứu Trưng Vương chuyển các bệnh nhân vào viện tiếp tục chăm sóc. Đến 8h ngày 29/12, hai nạn nhân bị thương nặng nhất đã tỉnh lại. Ảnh: Hương Cát |
 |
| Không may mắn như những nạn nhân được cứu thoát, chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi) đã bị bê tông đè trúng chết ngay tại chỗ. Đến khoảng 7h ngày 29/12, xác của chị Lan được đưa ra khỏi hiện trường. Một nạn nhân khác mất tích hiện vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Trần Duy |
 |
| Sau một đêm thức trắng làm nhiệm vụ, các chiến sĩ PCCC, cứu hộ cứu nạn rời khỏi hiện trường. Ảnh: Trần Duy |
 |
| Trên công trường thi công trình cao ốc CR4-1 do Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, vẫn còn những khẩu hiệu kêu gọi đảm bảo an toàn trong lao động. Công trình cao ốc có thể hoàn tất trong thời gian tới, nhưng nỗi đau của gia đình những nạn nhân thiệt mạng vẫn không thể nguôi ngoai. Ảnh: Trần Duy |
|