chung kết champions league

Ngoài lối chơi quyến rũ và các bàn thắng đẹp mắt, MU còn được biết tới nhiều nhờ cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở trận chung kết Champions League năm 1999, và tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của 8 trụ cột tại Munich.

8 năm sau khi chứng kiến Milan lên ngôi tại sân Old Trafford (thành Manchester), xứ sương mù gần như chắc chắn sẽ lại giành được quyền tổ chức trận đấu đáng chú ý nhất ở cấp CLB trên đấu trường châu Âu.

Trước trận lượt về vòng loại thứ 3 Champions League mùa gặp FC Twente, Cesc Fabregas đã lên tiếng trấn an tinh thần cho các “Pháo thủ trẻ" thành London. Tiền vệ người Tây Ban Nha khuyên đồng đội của mình không nên sợ hãi trước đối thủ Hà Lan.

Francesco Totti mới đây đã lên tiếng cảnh báo ban lãnh đạo Roma rằng họ cần phải bổ sung thêm ít nhất là 2 cầu thủ đẳng cấp nữa, nếu như muốn cạnh tranh ngôi vô địch với Inter hay Juventus tại Serie A, cũng như muốn gặt hái thành công trên đấu trường Champions League.

Chỉ trong vòng hơn 4 tháng gần đây, tính cả trận đấu tối 29/6 với Tây Ban Nha, tiền vệ mang áo số 13 của Chelsea và đội tuyển Đức đã tham dự 3 trận chung kết. Và thành quả thu về đều giống nhau: ngôi á quân.

Thừa nhận sự tiến bộ của các CLB Anh, nhưng HLV người Pháp cho rằng để đạt được thành công ở cấp độ ĐTQG, xứ sương mù vẫn phải đem sách vở đi học Đức, đội vừa hạ Thổ Nhĩ Kỳ để vào chung kết Euro 2008.>Mourinho 'thương' tuyển Anh

Không ai ghi nhiều bàn thắng hơn, không ai chơi hay hơn Cristiano Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể sẽ trở thành ngôi sao của Euro - nếu không có những phút điên rồ.

Thủ môn người Czech tin rằng kinh nghiệm từ lần đối mặt trên chấm 11 mét trong trận chung kết Champions League mới đây đã giúp anh nắm rõ bí quyết đá phạt đền của "CR7".> Xem Ronaldo đá hỏng phạt đền các trận gặp Chelsea và Barca

Sau khi đã quan sát cách thực hiện các quả sút penalty của Cristiano Ronaldo, và cũng đã 1 lần chiến thắng chân sút chủ lực của MU trong trận chung kết Champions League trên chấm 11m, Petr Cech tin rằng anh đã “bắt bài” được ngôi sao người Bồ Đào Nha...

Nhà cầm quân người Israel cho Jose Mourinho "biết thế nào là lễ độ" vì tội ám chỉ ông là kẻ thất bại.> Mourinho ám chỉ Grant là 'kẻ thất bại' / Chelsea sa thải HLV Grant / Grant và chuỗi ngày ngọt đắng tại Chelsea / 'Thật bất công đối với Avram Grant'

Tạm quên đi nỗi buồn thất bại tại vòng loại Euro 2008, ĐT Anh bước vào những trận giao hữu cuối cùng vì một mục tiêu cũng quan trọng không kém: chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010…

Sau khi thực hiện không thành công cú sút penalty quyết định trong trận chung kết Champions League vừa qua, có lẽ không có cách an ủi nào hiệu quả hơn đối với John Terry bằng việc HLV Fabio Capello trao cho anh chiếc băng thủ quân ở trận giao hữu sắp tới của ĐT Anh với Mĩ…

Trung vệ thủ quân Chelsea dạo gần đây ngủ rất ít. Mỗi lần tỉnh giấc anh chỉ mong quả sút penalty hỏng ăn trong trận chung kết Champions League tuần trước chỉ là ác mộng, chứ không phải thực tế đau buồn.> Anelka 'tạo phản' trong trận chung kết Champions League / 'Không thể khuyên Terry thôi khóc' / HLV Grant và Lampard dỗ dành Terry

Dù là người bạn thân thiết của ông chủ Roman Abramovich, HLV Grant vẫn không tránh khỏi bị sa thải như người tiền nhiệm Mourinho gần một năm về trước. Những lời sau cùng, Grant cho rằng mình đã bị phản bội.

Trung vệ của MU thông cảm cho hành động thiếu kiềm chế của tiền đạo ngôi sao Chelsea, trong trận chung kết Champions League hôm giữa tuần. > Drogba tồi nhất trận chung kết Champions League

Terry: Tôi không nhổ vào mặt Tevez! Sau vụ cãi lộn giữa các cầu thủ MU và Chelsea trong trận chung kết Champions League vừa qua, Drogba đã phải nhận thẻ đỏ do tát thẳng vào mặt Vidic. Còn Terry cũng bị cho là đáng phải nhận một thẻ đỏ, bởi anh đã nhổ vào mặt Tevez trước đó – và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột giữa cầu thủ 2 bên. Trước lời buộc tội này, Terry đã thẳng thừng tuyên bố: “Tôi không nhổ vào mặt Tevez. Điều đó chưa bao giờ là cách hành xử của tôi ...

Đội ĐKVĐ Serie A đang tận dụng triệt để thất bại tức tưởi của Chelsea trước MU ở chung kết Champions League làm cơ hội tuyệt vời để cuỗm tiền vệ ngôi sao người Anh.

Cựu ngôi sao điện ảnh Tzofit Grant công khai bày tỏ nỗi bất bình trước cách đối xử bất công của giới truyền thông Anh với đức lang quân.>Grant thèm được gọi là 'Người Đặc Biệt' mới / HLV Chelsea cục cằn

Đã rất nhiều người tỏ ra lo ngại khi có đến bốn vạn CĐV của MU lẫn Chelsea đổ về nước Nga theo dõi trận đấu giữa hai đội, bởi những CĐV Anh thường được xem là những kẻ hiếu chiến nhất. Tuy nhiên, tất cả đều đã hài lòng về công tác tổ chức tại Moscow.

"Người hùng" mang áo số 7 của MU đã trải qua những khoảnh khắc buồn chán nhất rồi hạnh phúc nhất chỉ trong vòng vài phút, khi trận chung kết Champions League sắp quyết định MU hay Chelsea là nhà vô địch mới của châu Âu.>HLV Grant và Lampard dỗ dành Terry

*M.U thắng 6-5 trong loạt đá luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phútNghẹt thở trong suốt gần 4 giờ đồng hồ, "Quỷ đỏ" Manchester đã trở lại ngai vàng châu Âu sau 9 năm đợi chờ. Đó là một chiến thắng xứng đáng trong "đêm thiên định" và ngài Alex Ferguson đã bày tỏ niềm vui sau loạt đấu súng kịch tính vào rạng sáng nay (22.5).

Chiều Moscow hôm nay sẽ không còn “thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào” như lời ca mượt mà của Vasili Solovyov-Sedoy nữa, nơi đây sẽ trở thành đấu trường cho 2 kẻ giàu tham vọng tranh giành lòng tự tôn và vinh quang.

Khát khao phục hận của “The Blues” và giấc mơ chinh phục cú đúp mà “Quỷ đỏ” đem vào trận chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên hứa hẹn sẽ biến sân Luzhniki ở Moscow tối nay thành "chiến địa" khốc liệt, trước khi tìm ra nhà vô địch mới của châu Âu.

Tiền vệ người Hà Lan của AC Milan cho rằng, rất khó để dự đoán Chelsea hay Man Utd sẽ đăng quang ngôi vô địch Champions League vào đêm nay. Tuy nhiên, theo Seedorf, nếu "Quỷ đỏ" lên ngôi sẽ là điều hoàn toàn hợp lý.

Hậu vệ Ashley Cole đứng trước nguy cơ lỡ hẹn trận chung kết Champions League rạng sáng mai (22/4) khi dính phải chấn thương bởi cú vào bóng bằng cả hai chân của đồng đội Claude Makelele.

Thủ quân CLB LA. Galaxy cho rằng sự tự tin mà chức vô địch giải Ngoại hạng đem lại sẽ giúp đội bóng cũ của anh vượt qua Chelsea trong trận chung kết Champions League tối nay.

Pha vào bóng ác hiểm bằng cả hai chân của Makelele trên sân tập có thể khiến Ashley Cole phải vỡ mộng dự chung kết Champions League, gặp MU tối nay.

Chiều Moscow hôm nay sẽ không còn “thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào” như lời ca mượt mà của Vasili Solovyov-Sedoy nữa, nơi đây sẽ trở thành đấu trường cho 2 kẻ “cùng quê” giàu tham vọng tranh giành lòng tự tôn và vinh quang.

Những ngờ hoặc về việc siêu sao người Bồ Đào Nha đã thực sự trở thành cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay hay chưa sẽ được giải đáp thêm khi anh cùng "Quỷ đỏ" đấu chung kết Champions League với Chelsea tối nay.

Hợp tác nhiệt tình kể từ khi tiền đạo người Ukraine sang Anh, nhưng Darren Campbell lại cầu cho Chelsea của cầu thủ này sẽ thua MU trong trận chung kết Champions League 2008.