Tôi khám phá ra rằng những từ ngữ hoa mỹ trong văn học bỗng trở nên nghèo nàn trong cuộc chăn gối. Trong bản giao hưởng “yêu” của chúng tôi, chồng tôi là nhạc trưởng, còn tôi là nhạc công, nhưng nhạc công cũng thẩm thấu và rung động với từng nốt của bản nhạc tuyệt vời và lạ lùng này.
>Sốc vì chồng sử dụng từ ngữ dung tục
From: Yuko Fueki
Send: Tue 10/12/2010 6:29AM
Chị My thân mến!
Đọc tâm sự của chị, tôi giật mình khi thấy chồng chị giống chồng tôi quá, thích được nghe những từ dung tục trong lúc quan hệ vợ chồng, thậm chí chồng tôi còn đòi tôi phải nhắc lại nhiều lần khi anh ấy đạt tới cực khoái. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi cộng hưởng với chồng tới mức hai chúng tôi là một. Tôi kể cho chị nghe cụ thể hơn nhé:
Vợ chồng tôi lấy nhau khá muộn, nhưng ngay từ lần đầu tiên, chúng tôi đã “khám phá” ra nhau cùng có thú vui chăn gối rất hoà hợp. Cả hai cùng có nhu cầu “yêu” mãnh liệt. Đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về những ngày đầu mới gặp. Chúng tôi “yêu” nhau thâu đêm suốt sáng, hết thủ thỉ chuyện đời, đến chuyện tình yêu, rồi lại ân ái, quên cả thời gian đến nỗi chuông chùa gần nhà đổ hồi báo hiệu 4h sáng rồi mới giật mình bảo nhau đi ngủ, kẻo hôm sau sẽ mệt. Cứ như vậy suốt một tuần trăng mật chúng tôi sống trong hạnh phúc tột đỉnh.
Đùng một cái anh ấy phải đi công tác lâu ngày. Chị có thể đoán được tâm trạng của cả hai chúng tôi lúc đó hẫng hụt, trống vắng, thiếu thốn, khổ sở ghê gớm đến thế nào không? Chúng tôi nhớ nhau vô cùng. Lúc ấy chỉ có chiếc điện thoại là nhịp cầu duy nhất nối hai chúng tôi với nhau. Thế rồi ngay hôm đầu tiên xa nhau, anh ấy nhớ tôi quá nên đã gọi cho tôi vào lúc tôi đã chợp mắt, mặc dù trước đó một tiếng đã nói chuyện chán chê cả rồi.
Hôm ấy, trong lúc đang thì thầm về nỗi nhớ, anh ấy bỗng đề nghị tôi "quan hệ" với anh ấy bằng lời nói. Sau một chút sửng sốt ngạc nhiên, tôi đón ý chồng tôi ngay tức khắc, bởi chính tôi cũng đang khát khao cháy bỏng. Ấy vậy mà tôi vẫn thực sự bị choáng váng khi chồng tôi đòi tôi phải “gọi sự vật bằng đúng cái tên của nó”, gọi các đối tượng bằng những từ ngữ mộc mạc giản dị chân thật nhất trong đời thường, thay vì bằng những từ ngữ sách vở, văn chương, khoa học, kiểu như “âm âm dương dương”, “trong âm có dương, trong dương có âm”...
Cơn “choáng” của tôi biến thành “một sự ngạc nhiên thú vị” như người Tây phương thường nói. Quả thật tôi cũng khám phá ra rằng những từ ngữ hoa mỹ trong văn học bỗng trở nên nghèo nàn đến lạ lùng trong cuộc chăn gối, thế mới lạ chứ. Chắc các nhà văn hiểu rõ điều này hơn ai hết? Trong bản giao hưởng “yêu” của chúng tôi, chồng tôi là nhạc trưởng, còn tôi là nhạc công, nhưng nhạc công cũng thẩm thấu và rung động với từng nốt của bản nhạc tuyệt vời và lạ lùng này. Vâng, lúc đầu tôi gọi sự vật thế này, thế nọ, nhưng anh ấy bảo sai rồi, không đúng, anh dẫn tôi dần dần từng bước đến đúng chỗ anh ấy muốn, và tôi như một con cừu non ngoan ngoãn vâng theo ý chồng.
Tôi biết rằng như thế tôi cũng chẳng thiệt thòi chút nào, tôi cũng hạnh phúc ngang với chồng tôi. Đúng như triết lý tình yêu, “cho tức là nhận”, tôi cho anh ấy rất nhiều, và càng cho tôi càng cảm nhận được nhiều. Tóm lại là tôi thấy hạnh phúc, sung sướng. Vâng, nói một cách dễ hiểu là chồng tôi có những đòi hỏi giống y như chồng chị, dù lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên tâm trí tôi nhanh chóng hiểu rằng chồng muốn mình giúp anh ấy đạt tới cực khoái khi anh ấy đang yêu vợ. Đơn giản có thế thôi.
Và hoàn toàn khác với chị, sau những ái ân “từ xa” ấy, tôi thấy yêu chồng tôi hơn, tôi thấy chồng tôi là người biết yêu, biết sống hết mình. Thay vì mặc cảm như chị, tôi thấy hạnh phúc tràn đầy. Và do đó tôi càng ngày càng cộng hưởng với chồng nhiệt tình hơn, cuộc sống của chúng tôi càng ngày càng hạnh phúc hơn.
Tôi đồng ý là những từ ngữ “dung tục” sẽ là thiếu văn hoá, thiếu học thức, nếu nó bị lạm dụng hoặc sử dụng tuỳ tiện. Nhưng nếu chúng được sử dụng “đúng lúc” và riêng tư cho hai vợ chồng nhằm mục đích “yêu” hiệu quả hơn thì nó có hiệu quả rất tuyệt vời đấy chị ạ. “Thói hư” ấy không hề biểu hiện một khiếm khuyết nào về nhân cách của chồng tôi, bởi trong cuộc sống hằng ngày, anh ấy là một người thông minh, lãng mạn, tài hoa, được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng.
Cảm ơn chị vì sự chia sẻ.