Bước chân vào làng mẫu cũng được 8 năm nhưng chỉ mới 3 năm trở lại đây cái tên Phi Thanh Vân mới thực sự được công chúng chú ý. Vân, với cá tính, sự cởi mở trải lòng mình với báo giới một cách toạc móng heo làm xôn xao ngay cả người trong giới.
Một quá khứ ít người yêu
Từ khi sinh ra Vân đã không được tạo hóa ưu ái, thông thường tuổi thơ của đứa trẻ nào cũng được xem là đẹp nhất nhưng đối với Vân là những giọt nước mắt buồn trong câm nín khi không được cưng chiều, ôm ấp như bao đứa trẻ khác. Sự hạn chế về vẻ bề ngoài vô hình chung đã ngăn cản Vân chơi cùng với lũ trẻ cùng xóm và những người bạn thân thực sự.
Tiểu học, cấp hai rồi cấp ba trôi qua khá tẻ nhạt và bình lặng. Ba trang quá khứ này chỉ có đúng một niềm vui an ủi Vân đó là một cô bé cũng người Bắc kỳ dám “cả gan”chơi với Vân. Cô bé kia xinh xắn, trắng trẻo và được nhiều người yêu mến nói không ngoa khi so với Vân đúng là một trời một vực. Đến tuổi dậy thì, các bạn gái đồng trang lứa đứa nào đứa nấy cũng phổng phao và rất ra dáng thiếu nữ.
Còn Vân chỉ phát triển chiều cao, các vòng và những thứ khác đều chấm hết, không chịu xi nhê gì. Lũ bạn trai trong lớp thường trêu Vân phẳng lì như màn hình cắm 2 con ốc vít (Đây là động lực để Vân tập rất nhiều môn thể thao và đáng nể nhất là Boxing sau này!).
Thuở chưa lập gia đình, Vân còn có biệt tài là uống rượu như uống nước, đi vũ trường đều như vắt chanh. Có người còn nói đùa rằng Vân còn cắm trại trong vũ trường quên hết ngày hết đêm, suốt ngày chỉ lao vào những cuộc ăn chơi nhảy múa và là một nhân vật cực hot ở các vũ trường.
Một Vân Dzẹo khác
Những cái nhìn dè bỉu, khinh rẻ của người đời đối với một cô gái xấu xí đã nung nấu trong lòng Vân về một điều đột phá, sự thay đổi, sự bất ngờ đến choáng ngợp. Vân đi thẩm mỹ, gần như phần nào trên cơ thể đều có sự động chạm của dao kéo, từ xẻ mắt đến chỉnh răng, từ đặt túi ngực đến hút mỡ bụng. May mắn là chân đã dài chứ không sẽ lại tiêu tốn của Vân 6 tháng trời nằm trên giường bệnh để có được đôi chân dài.
Chuyện tình cảm của Vân nếu được chắc cũng có thể viết nên một quyển tiểu thuyết, hết chương này tràn sang chương kia cũng không kể hết. Người đến kẻ đi mà chẳng để lại trong Vân một chút vương vấn nào. Thế rồi, cũng có một chàng Don Juan đã chinh phục được Vân, đã cưỡi được lên lưng cọp, thuần hóa được một con ngựa bất kham.
Chàng cũng là một người cá tính, đào hoa, có mấy ông chồng nào lên mặt báo kể vanh vách tính xấu cũng như những điểm đáng yêu của vợ như chàng đâu. Điều đó thể hiện lối sống thoáng của người phương Tây và rất có lợi cho công việc làm ăn, đi đến đâu ai cũng biết đó là chồng của Phi Thanh Vân.
Phụ nữ chơi Boxing
Nữ hoàng dao kéo thì chúng ta đã biết rồi, Vân là một sản phẩm của Thẩm Mỹ Viện nhưng những ai đã tiếp xúc với Vân thì điều đó chỉ đúng với riêng hình dáng bên ngoài mà thôi. Vân sống hết mình, biết làm thế nào để được hưởng hạnh phúc, biết mình làm được gì và biết được mình đang đứng ở vị trí nào trên con đường đời của riêng mình.
Không lạ không phải Vân. Vân đạp xe địa hình: chấp nhận được. Vân chạy bộ: chấp nhận được. Vân lặn: chấp nhận được. Chỉ có một thứ không chấp nhận được đó là Vân chơi Boxing. Bạn chợt bĩu môi là đàn bà chỉ tổ đú đởn, box với chả xing. Nhưng tôi biết Vân chơi Boxing cũng là để nâng cao sức khỏe, để còn chống chọi với những cơn đau lúc trái gió trở trời mà những cuộc giải phẫu mang lại. Tôi chỉ nơm nớp lo sợ rằng chẳng may đang chơi mà bị đấm vào ngực rồi túi nước bị vỡ thì sao?!. Tôi lo cho Vân lắm!
Làng mẫu nhốn nháo
Bước chân vào làng mẫu cũng được 8 năm nhưng chỉ mới 3 năm trở lại đây cái tên Phi Thanh Vân mới thực sự được công chúng chú ý. Nghề người mẫu đã đem lại cho Vân những thứ mà chỉ trong mơ mới có được… Thời gian gần đây làng mẫu khá ảm đạm...
Vân, với cá tính, sự cởi mở cũng như trải lòng của mình với báo giới một cách toạc móng heo đã làm xôn xao công chúng. Hậu trường người mẫu lâu nay vốn phức tạp, những chuyện xé áo của model, chơi xấu, vượt mặt, đại gia “bánh bao” chân dài…nay được phơi bày. Thẳng tính là tốt nhưng thẳng quá lại trở thành con dao hai lưỡi cứa đứt tay mình. Lâu nay, xã hội vốn có cái nhìn không đẹp đẽ về giới người mẫu nay như giọt nước làm tràn ly...
Chỉ những ai quan tâm đến thời trang mới biết Vân thì nay khi nhận vai diễn Phương Trinh – vai thứ chính trong Cô gái xấu xí. Không qua trường lớp đào tạo, diễn bản năng, tự nhiên và nhẹ nhàng vai diễn như lột tả được phần nào tính cách của Vân. Đanh đá có, chua ngoa một chút, hoang dại thừa nhưng Vân thừa nhận “không cuồng nhiệt trên giường được như Phương Trinh”. Sắp tới các bạn sẽ ngỡ ngàng về một oshin Vân quê mùa, chân chất trong phim "Kính thưa oshin" cùng Ngọc Thúy, Hoài Linh…
Một con người của công việc, không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi. Vân lại đi hát và không nghi ngại khi người ta gán cho mình mác Người đẹp hát, Vân lại lao vào nghiệp hát như con thiêu thân...
Anh Tuấn Anh
Ảnh: Ngô Nhật Huy