Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Chuyện tình ngài tỷ phú Abramovich (P4)

Chuyện tình ngài tỷ phú Abramovich (P4)

Cập nhật: 19/04/2008 - 19:52 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Abramovich là kẻ đa tình, đó là sự thật thú vị và rất bất ngờ đối với nhiều người. Ngoài những người đẹp như Olga, Zhukova, Ksenia, Irina, các báo lá cải tại Anh và Nga còn phát hiện Abramovich từng tán tỉnh người mẫu Carla Bruni.  
 

Kỳ cuối: Chân dung gã đa tình

Abramovich và Zhukova
Abramovich và Zhukova

Abramovich bỏ vợ để đến với Daria Zhukova, con của tỷ phú Nga Alexander Zhukov, một nhân vật có vai vế trong tầng lớp những người Nga giàu có ở London. Hồi tháng 4/2006, Zhukova xuất hiện ở buổi tiệc Russian Rhapsody (dành cho giới thượng lưu gốc Nga tại Anh), nổi bật với vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình. Rất có thể Zhukova đã gặp Abramovich tại đây. Điểm chung giữa họ là sự giàu có và thói quen xài tiền không cần suy nghĩ. Có lần chi phí mua sắm chỉ trong 1 ngày của Zhukova lên đến 131.000 euro, lập kỷ lục trong giới giàu có tại phương Tây (ngay cả Paris Hilton cũng chỉ chi tối đa 32.000 euro cho 1 lần mua sắm).

Zhukova có thói quen nói chuyện bằng điện thoại di động thay vì điện thoại bàn tại nhà mình, một ngôi biệt thự trị giá 1,5 triệu bảng nằm gần đường Kensington. Cô sinh viên 24 tuổi này thường ăn sáng cùng bạn tại khách sạn The Lanesborough, sau đó dùng bữa tối tại nhà hàng Maggie Jones ở Kensington. Để chứng tỏ mình là dân sành điệu, Zhukova không tiếc tiền cho các lần shopping tại các cửa hiệu đắt tiền (như Steinberg và Tolkein) tại khu King Road ở Chelsea. Về quần áo, Zhukova chuộng hàng của các hãng Selfridges hoặc Liberty.

Nhiều tờ báo cho rằng Zhukova có mối quan hệ tình cảm với Huân tước Freddie Windsor, nhưng cô bảo rằng đấy chỉ là mối quan hệ bạn bè trong những lần đến sân Stamford Bridge xem Chelsea thi đấu. Zhukova chỉ thừa nhận cô là bạn gái của ngôi sao quần vợt Nga Safin. Zhukova đã dùng máy bay riêng bay khắp thế giới trong những chuyến du đấu của Safin. Mối quan hệ của họ rạn nứt vào cuối năm 2006, đấy là lúc một người đàn ông quyền quý bước vào cuộc đời Zhukova.

Người ta thấy họ cùng nghỉ mát trên du thuyền (của gia đình Zhukova) tại Ý, cùng đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ở Paris trong điệu bộ của một cặp tình nhân đang yêu. Dù cách nhau 16 tuổi nhưng Zhukova không ngại cặp kè với những người lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Một người bạn của cô nói với phóng viên tờ Vogue bênh bạn: “Zhukova không thích nổi đình đám. Nếu Zhukova và Abramovich cùng xuất hiện ở Barcelona thì đó là do họ muốn ở bên nhau chứ không phải vì họ muốn gây sự chú ý với cả thế giới”.

Sau khi Abramovich chia tay vợ, cặp Zhukova – Abramovich công khai mối quan hệ của mình. Cũng như với Irina, Abramovich luôn muốn người phụ nữ bên cạnh mình có tri thức và khéo ứng xử chứ không chỉ là một cô tóc vàng “bốc lửa” song cái đầu thì rỗng tuếch. Abramovich khuyến khích người tình tiếp tục theo học ngành dược (dù cô đã vài lần bỏ học giữa chừng vì có quá ít thời gian đến trường) nhưng Zhukova lại muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Zhukova đã cho ra đời nhãn hiệu thời trang Kova & T (hợp tác với người bạn thân là Tina Tang, con của nhà tài phiệt Trung Quốc David Tang).

Cô thích cuộc sống ở London vì “mọi thứ đều sạch sẽ, tất cả đều hiện đại”. Zhukova phủ nhận cô là một cô gái hư hỏng, thích đàn đúm thâu đêm suốt sáng (dù sự thật không hẳn vậy). Thay vào đó, Zhukova rất chú trọng việc học và thích ở nhà tự nấu ăn cho mình và người thân.

Một giai thoại về câu chuyện tình yêu “đắt tiền” của Abramovich và Zhukova: tỷ phú Nga mua bãi sông Velika Plaza ở Montenegro trị giá 20 triệu bảng hồi tháng 5/2007 với dự tính xây dựng một khu nghỉ mát sang trọng bậc nhất châu Âu lấy tên Zhukova để làm hài lòng người đẹp.

Cuối tháng 10/2007, có tin Abramovich chia tay người tình trẻ xinh tươi. Giới thạo tin tại Anh và Nga bắt đầu đồn đoán: sức ép dư luận cũng như sự tò mò thái quá của những người xung quanh làm cho Zhukova ngộp. Chỉ ngay sau khi một vài tờ báo tại Anh phanh phui mối quan hệ vụng trộm của cô với Abramovich, cuộc sống riêng tư của Zhukova đã bị xới tung lên. “Cô gái Nga nổi tiếng nhất tại Anh” (theo cách gọi của tờ Daily Mail) than thở: “Bỗng dưng tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thể tôi là một con điếm lẳng lơ chuyên đi quyến rũ chồng người khác”. Những bức hình “nóng” của Zhukova với người tình cũ Marat Safin được tung lên internet và trở thành đề tài đàm tiếu hàng ngày tại Anh, thế là người tình bé bỏng của Abramovich lẳng lặng trở về quê nhà Nga.

Vắng Zhukova, Abramovich hụt hẫng một thời gian ngắn song trái tim ông chủ của Chelsea không cô đơn. Tình cũ không rủ cũng tới. Trước khi cặp với Zhukova, Abramovich đã lén lút quan hệ trên mức thân mật với Ksenia Sobchak - người đẹp được giới thượng lưu mệnh danh là Paris Hilton của nước Nga. Tận dụng cái mác là cháu của Anatoly Sobchak, một chính khách có máu mặt ở Nga, Ksenia đã làm quen để tán tỉnh rồi cặp bồ với các nhân vật có tên tuổi trong giới thượng lưu, trong đó có cả Abramovich.

Năm 2003, tỷ phú này mua Chelsea và chuyển nhà tới Fyning Hill ở Sussex (London). Irina đã rất mừng vì đôi tình nhân Abramovich – Ksenia không có điều kiện gặp nhau thường xuyên. Tuy nhiên, một người bạn của Abramovich ở Nga cho biết: “Abramovich có quan hệ với Ksenia còn thân thiết hơn cả với Zhukova. Hai người vẫn hẹn gặp nhau mỗi khi Abramovich trở về Nga với lý do công việc làm ăn hoặc thăm bạn bè”.

Mối quan hệ bất chính này đã bị Irina phát hiện và ngăn chặn. Tuy nhiên, trong một lần hiếm hoi gặp lại nhau, Ksenia vẫn kịp giới thiệu cô bạn Zhukova cho Abramovich để rồi đôi trai tài, gái sắc của giới thượng lưu Nga nhanh chóng quấn lấy nhau, kết cục không thể tránh khỏi là những bức hình thân mật giữa họ được đăng tải trên tờ News of the World.

Abramovich là kẻ đa tình, đó là sự thật thú vị và rất bất ngờ đối với nhiều người. Ngoài những người đẹp như Olga, Zhukova, Ksenia, Irina, các báo lá cải tại Anh và Nga còn phát hiện Abramovich từng tán tỉnh người mẫu Carla Bruni. Cách nay 4 năm, tỷ phú Nga này gặp đệ nhất phu nhân hiện nay của nước Pháp tại buổi tiệc do Thái tử Anh - Charles tổ chức ở Annabel (một CLB có tiếng mà giới thượng lưu London hay lui tới). Bruni và Abramovich làm quen nhau thông qua sự giới thiệu của người bạn chung là siêu mẫu Kate Moss.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Abramovich đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mặn mà, những đường cong quyến rũ của Bruni. “Từ lâu, tôi đã nghe nói phụ nữ Ý rất đẹp và quyến rũ. Nhưng phải đến khi gặp em hôm nay, tôi mới biết đó là sự thật”, Abramovich mở lời tán tỉnh người đẹp từng khiến Mick Jagger, Eric Clapton hay Kevin Costner đau khổ. Suốt buổi tiệc hôm ấy, Abramovich không rời Bruni nửa bước. Ông trò chuyện với Bruni bằng tiếng Pháp, thỉnh thoảng pha trò bằng vài câu tiếng Nga khiến Bruni thích thú. Vài ngày sau đó, Bruni nhận được một món quà (tất nhiên phải có giá trị) từ Abramovich nhưng sau khi biết vị tỷ phú Nga đã hai lần lập gia đình và có đến 5 đứa con, người đẹp của nước Ý đã cắt “cái đuôi” Abramovich.

Không Bruni, không Ksenia, không Irina, Abramovich trở lại với Zhukova. Với ông, cuộc đời vẫn đẹp sao. Abramovich giàu tiền bạc và tình cảm, vây quanh chủ tịch Chelsea đã và sẽ có thêm nhiều bóng hồng nữa…

 
  Theo Thể thao TPHCM  

Từ khóa liên quan đến bài viết: Chuyện tình ngài tỷ phú Abramovich (P4)

,

,

của,

với,

người,

mối quan hệ,

quan hệ,

abramovich,

zhukova,

giới thượng lưu

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày