Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tin thế giới - Clinton, Obama bắt tay để dở trang sử mới

Clinton, Obama bắt tay để dở trang sử mới

Cập nhật: 28/06/2008 - 08:30 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hai đối thủ cũ của cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ đã cùng xuất hiện trên sâu khấu trong chiến dịch tranh cử tại thị trấn Unity, bang New Hampshire nhằm chứng tỏ sự đoàn kết của họ.

 

Obama và Clinton đã chào nhau bằng một nụ hôn và cái bắt tay siết chặt khi họ cùng lên chuyến bay tới New Hampshire. Thậm chí, họ còn ngồi cạnh nhau trên máy bay.

 

Cũng vì mục tiêu là thống nhất nội bộ đảng Dân chủ mà thị trấn Unity - có nghĩa là thống nhất - đã được chọn cho lần đầu tiên bộ đôi cùng nhau xuất hiện trước công chúng kể từ khi Hillary Clinton tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử.

 

Obamba và Clinton đã tham gia vào cuộc đua "một mất một còn" vì tấm vé ứng cử tổng thống cho tới khi Thượng nghị sĩ Illinois giành chiến thắng hôm 3/6. Và cuộc vận động tại Unity là một cơ hội để những người ủng hộ của đảng tiến lại gần nhau sau một cuộc chiến quyết liệt.

 

“Chúng tôi bắt đầu ở những con đường khác nhau… nhưng hôm nay trái tim của chúng tôi cùng hướng về nước Mỹ… để bầu Barack Obama làm tổng thống tiếp theo của đất nước. Chúng ta cùng thuộc một đảng, một đất nước”, Clinton phát biểu tại Unity.

 

Thượng nghị sĩ New York cũng kêu gọi các cử tri bỏ phiếu cho Obama. “Nếu bạn nghĩ chúng ta cần một con đường mới, một chương trình nghị sự mới thì hãy bỏ phiếu cho Obama và bạn sẽ thấy sự thay đổi mà bạn cần”.

 

“Ông ấy sẽ hành động vì các bạn, đấu tranh vì các bạn và cũng sẽ ủng hộ các bạn hàng ngày tại Nhà Trắng”.

 

Sau bài phát biểu của cựu đệ nhất phu nhân, Thượng nghị sĩ Illinois đã cùng đám đông nói lời cảm ơn Clinton. Obama cũng ca ngợi cựu đệ nhất phu nhân vì đã giúp “mang tới cho đất nước một ngày mới tốt đẹp hơn”.

 

“Trong suốt 16 tháng, Thượng nghị sĩ Clinton và tôi là các đối thủ vì tấm vé ứng cử tổng thống. Nhưng hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc, vinh dự và cảm động khi chúng tôi trở thành các đồng minh để mang đến những thay đổi cơ bản mà nước Mỹ cần”, Thượng nghị sĩ Illinois nói.

 

Clinton và tôi có thể bắt đầu với các mục tiêu khác nhau trong chiến dịch này nhưng chúng tôi đã cùng nhau làm nên lịch sử”.

 

“Vì ta cần nhau”

 

Ông Obama cho hay, đảng Dân chủ cần Thượng nghị sĩ New York và chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, nếu họ muốn chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

 

“Chúng ta rất cần họ, không chỉ vì chiến dịch của tôi mà người Mỹ cũng cần sự phục vụ của họ, tầm nhìn của họ và cả tài năng của họ”, Thượng nghị sĩ Illinois nói.

 

Sự kiện vận động tại thị trấn Unity diễn ra sau khi bộ đôi có cuộc gặp gỡ riêng tư tại Washington trong đó vợ chồng ông Obama mỗi người đã bỏ tiền túi 2.300 USD để giúp Clinton trả nợ.

 

Không thể phủ nhận, việc hai đối thủ cũ bắt tay đều mang lại lợi ích cho chiến dịch của 2 bên. Ông Obama cần lá phiếu của các nữ cử tri và tầng lớp lao động vốn ủng hộ trung thành Clinton. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ New York cần sự giúp đỡ của Obama để trả bớt khoản nợ khổng lồ 22 triệu USD từ chiến dịch bầu cử sơ bộ.

 

Clinton đã giới thiệu ông Obama với các nhà gây quỹ hàng đầu của bà trong bữa tiệc ở Washington tối thứ 5. Trước đó, Thượng nghị sĩ Illinois cũng đã đề nghị các nhà tài trợ lớn của ông giúp cựu đệ nhất phu nhân trả nợ 10 triệu USD.

 

Ảnh Obama và Clinton cùng vận động tranh cử ở New Hampshire:

 

Bộ đôi ngồi cạnh nhau trên máy bay khi đến thị trấn Unity.

... cùng nói chuyện vui vẻ.

Vẫy chào những người ủng hộ khi tới New Hamsphire.

Cùng vận động tranh cử.

 

Đây là lần đầu tiên hai đối thủ cũ xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi bà Clinton chiến dịch tranh cử.

 

 

 

 

VTH

Theo BBC, AP, Reuters

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày