Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Sữa S26 Gold 3 Alpha Pro | Uy tín chất lượng | Giá cả cạnh tranh
Áo dài cưới đẹp giá rẻ có tại đây | May áo dài cưới
Sử lý bể phốt, khử mùi hôi thối, xịt phòng, rửa kính, VS thú nuôi ...gọi 2119669
Nước khoáng KIM BÔI cho mọi nhà
Với mong muốn tạo ra "sân chơi thư giãn trí tuệ" www.cannao.com với phương thức trắc nghiệm hoàn toàn mới website còn được xem là một ebook rất hữu ích cho mọi người tham khảo, thư giãn
152,812,917
Cập nhật trong ngày: 148
Tổng số tin: 731,899

Cô ấy không chung thủy

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
(Dân trí) - Tâm sự của một anh chàng tán gái “chuyện nghiệp” gặp cô nàng thiếu chung thủy gửi tạp chí Askmen:
 
Cô ấy không chung thủy

Tôi bắt đầu hò hẹn với Katie từ 6 tháng trước. Lúc đầu, mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cả hai luôn vui vẻ bên nhau, tôi cũng không thấy tín hiệu đèn đỏ nào từ cô ấy cả.

Tôi luôn tận dụng thời gian để được bên cô ấy. Các cuộc gặp gỡ luôn được tôi chú ý đầu tư cho 2 yếu tố “phiêu lưu” và “khó quên”. Tôi thậm chí đưa cô ấy đi chèo thuyền “chui” trong công viên giữa đêm và cô ấy rất thích.

 

Mọi chuyện thay đổi sau khoảng 15 lần hò hẹn (tầm 4 tháng). Katie là một phụ nữ cực kỳ hấp dẫn. Lần hẹn thứ 10 cô ấy hỏi tôi: “Anh có đang hẹn hò với cả người khác không?”. Tôi trả lời là “không quá 2-3 người mỗi tuần”. Cô ấy nhéo tay tôi rồi bỏ lửng chủ đề ở đó.

 

Trong 2 cuộc hẹn tiếp theo cô ấy ít nhiều tỏ ra rằng tôi là người đàn ông cô ấy đang tìm kiếm, rồi còn đề cập chuyện kết hôn và sinh con. Đáp lại, tôi nói cô ấy là một phụ nữ rất tuyệt vời, nhưng chuyện kết hôn, sinh con cần có thời gian kiểm chứng.

 

Thế rồi vài ngày trước tôi bắt gặp cô ấy ăn trưa với một người đàn ông khác. Chuyện với tôi không vấn đề gì nếu là quan hệ công việc. Nhưng Katie khi ấy lại đặt tay lên vai gã kia, nghiêng sát người về phía hắn. Và ánh mắt cô ấy khi gặp tôi thì đúng là ánh mắt của kẻ đang ngoại tình bị bắt quả tang. Khi cô ấy lấy lại được bình tĩnh, chúng tôi chào nhau như đồng nghiệp. Tôi thu xếp được một bàn khác ngồi ăn với cậu bạn, dù trong tim thì đã chết một nửa.

 

Tối đó tôi nhận được 3 cuộc gọi của Katie nhưng không bắt máy. Cô ấy đến nhà tôi lúc 11 giờ nhưng tôi làm vẻ lạnh lùng. Katie nói xin lỗi vì để tôi nhìn thấy điều đó, nhưng sự việc không phải như tôi nghĩ. Gã kia là bạn trai cũ, anh ta có việc đến đây nên họ hẹn gặp nhau. Tôi nói Katie rằng chúng tôi chưa đính hôn, song rõ ràng đó là một bữa trưa lãng mạn của cô ấy với người khác, và rằng tôi nên xích ra một bên vì yêu cầu hàng đầu của tôi đối với phụ nữ là “phải tuyệt đối đáng tin”.

 

1 tuần đã trôi qua nhưng Katie vẫn tiếp tục gọi cho tôi không dưới 3 lần mỗi ngày. Tới nay tôi chỉ nhận 2 cuộc gọi từ cô ấy, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhã nhặn. Nhưng tôi không có kế hoạch hẹn hò thêm với cô ấy một lần nào nữa, điều này khiến Katie phát điên.

 

Hỏi quanh mới biết Katie nổi tiếng “lúng liếng”. Tôi không định lấy một người vợ gặp ai cũng đong đưa, càng không chắc mình có thể thay đổi cô ấy. Nhưng tôi rất nhớ Katie, và cô ấy hình như cũng rất thích tôi. Tôi có nên cho Katie một cơ hội, bắt cô ấy phải chờ đợi thêm, hay nên quên đi như quên một cô nàng rắc rối?    

 

Trả lời của Askmen

 

Trước hết xin được chúc mừng thành công của bạn trên bước đường chinh phục phụ nữ. Katie hẳn không phải cô gái duy nhất thích bạn, rất nhiều phụ nữ sẽ không cưỡng lại được vẻ hào hoa, lãng tử, ân cần mà lạnh lùng từ bạn.

 

Tuy nhiên, với Katie bạn đã phạm phải đôi chút sai lầm:

 

1. Khi Katie hỏi về những phụ nữ khác có thể bạn đang hò hẹn, lẽ ra bạn nên nói: “Em đang đề nghị anh làm bạn trai của em đấy à?”. Nếu cô ấy thừa nhận, bạn sẽ nói: “Cho anh 1 tuần để nghĩ thông suốt nhé”. Hết 1 tuần bạn sẽ nói với cô ấy rằng: “Anh sẽ là bạn trai của em với 1 điều kiện…”. “Điều kiện gì?” - cô ấy sẽ hỏi. Bạn trả lời: “Em có đang qua lại với người bạn trai cũ nào không?”. Nếu cô ấy bảo “có”, bạn nói: “Vậy tốt nhất nên để mọi thứ như bây giờ”. Trường hợp cô ấy nói không, bạn sẽ trở thành bạn trai cô ấy. Cách đó bạn không để chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Hoặc nếu có xảy ra, bạn sẽ kết luận ngay được là cô ấy lừa dối. 

 

2. Bạn không hề khiến Katie phát điên, bạn khiến lòng tự ái của cô ấy phát điên thì đúng hơn. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, nếu cô gái này có 95% thích bạn, cô ấy đã không động chạm với người đàn ông khác.

 

3. Về chuyện ai đó nói với bạn Katie nổi tiếng “đong đưa” - tôi nói với bạn rằng “không nên tin ai cả, đặc biệt khi cô gái của bạn lại là người xinh đẹp, hấp dẫn”. Bởi chưa biết chừng  có người đang muốn nhân cơ hội này lấy Katie khỏi tay bạn.

 

4. Cuối cùng Katie chưa hẳn là người gặp đàn ông nào cũng liếc mắt đưa tình. Với thông tin của bạn chỉ có thể kết luận cô ấy chưa chung thủy mà thôi. Hãy dạy cho cô ấy biết ý nghĩa đích thực của từ này, theo cách riêng của bạn.

 

Huyền Anh

Lược dịch theo Askmen

Từ khóa liên quan đến bài viết: Cô ấy không chung thủy

cô ấy,

,

tôi,

ấy,

bạn,

không,

katie,

phụ nữ,

với,

bạn trai

Là đàn ông, nhưng tôi ghét đàn ông không chung thủy Là đàn ông, nhưng tôi ghét đàn ông không chung thủy Luôn cố gắng là vợ tốt dù biết chồng không chung thủy
7 luật không thể phá bỏ khi chung sống 7 luật không thể phá bỏ khi chung sống Bí quyết để chọn một cô vợ chung thủy
Không nén tiếng thở dài khi đọc tâm sự chung chồng Anh thật sự không yêu và tôn trọng chị Hoa
Anh dứt khoát sớm thì đã không làm khổ nhiều người Nguyên nhân chàng không tiết lộ chuyện ngoại tình Nguyên nhân chàng không tiết lộ chuyện ngoại tình
Hoa nên giải thoát nếu không muốn chung chồng Xem thủy triều sông Tiền Đường, 6 người bị sóng cuốn Xem thủy triều sông Tiền Đường, 6 người bị sóng cuốn
Chung gì cũng được, dứt khoát không chung chồng Tình yêu và tình dục không thể tách rời nhau
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>