
Mỗi ngày đến lớp tớ đều nghe chúng bạn kháo nhau về "ấy ơi", có đứa còn thay bồ như thay áo.
Bản thân mình nhiều khi nghe bạn bè kể chuyện mà cũng cảm thấy thú vị nếu có "ấy ơi"! 1. Khi có "ấy ơi"... Nghe bạn bè bảo lâu lâu hai đứa lại đi ăn kem, có khi đi xem phim, đi công viên tâm sự, đi dã ngoại...Vui thật nhưng tốn kém cũng thật. Đến khi tiền hết, tình hết, chán chường thì cởi áo cho vào tủ và "say goodbye" một cách nhanh chóng đến dễ sợ. Đôi khi vừa vào lớp, mình đã bắt gặp cảnh tượng cả đám xúm lấy một đứa. Nhỏ ấy đang khóc vì sáng nay vừa bị bồ quát vào mặt là "đồ con gái". Nước mắt tuôn ào ào, bao lời trách móc, thậm tệ hơn là lời chửi rủa cứ luôn tuồn phát ra đến chóng mặt. Rồi vẻ mặt nhỏ từ đầu giờ đến cuối giờ cứ ảm đạm và âm u như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Hè về, việc cặp bồ nghe có vẻ hay hay. Hè là khoảng thời gian để thư giản và vui chơi, vì thế việc có bồ là có thể hiểu được. Tình cảm vào những ngày hè rất đẹp và đáng yêu, vì ta dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng đến khi nhập học, thời gian không nhiều để dành cho "ấy", "ấy" cứ réo mãi và réo đến khi nào trong ta cảm thấy chán ngấy và ta...quyết định "xù"! 2. Khi không có "ấy ơi"... Khi cuộc sống thiếu đi một thứ tình cảm sâu sắc hơn tình bạn thì cuộc sống đó nhàm chán đi rất nhiều. Lúc nào nhỏ bạn thân cũng rù rì bên tai rằng "chàng" của nó rất ga-lăng, phong độ và "đỉnh" thì mình chỉ biết đưa ra nhận xét mà chẳng bao giờ kể lại cho nó nghe gì về "chàng" của mình. Đơn giản là mình chưa có một mối tình vác vai thì lấy đâu ra mà kể cho nó nghe. Đôi khi cũng cảm thấy tự ti, mình cũng xinh nhưng sao không anh nào tới rước, hay vì mình không quan tâm đến vấn đề đó? Thứ nhất là mình ham học quá. Mình xem thời gian học tập là một sở thích cá nhân và chỉ biết đâm đầu vào học, mình xem trọng tương lai hơn là xem trọng tình cảm nam nữ. Thứ hai là mình là "cục sắt", lúc nào mình cũng lạnh như băng và cứng rắn. Con trai thường không thích đụng vào những thứ quá lạnh, con trai thích cái gì ấm áp và đáng yêu. Thứ ba, thứ tư.... Mình sợ có "ấy" rồi thì học tập giảm sút đi nên gạt hết các "chàng" qua một bên và để rồi tự cảm thấy buồn khi ai đó khoe là "tớ mới có bồ"... 3. Thế thì.... Đừng ngại ngần khi quen ai đó...tất cả tuỳ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn là người đề cao tình cảm thì việc có "ấy ơi" có thể làm bạn sa sút trong việc học rất nhiều. Nếu bạn là người khôn khéo biết dung hoà cả hai, việc học và "tình củm" thì kết quả là cuộc sống của bạn rất tươi sáng và hạnh phúc. Nếu bạn là người quá chú trọng vào bản thân, sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ tình cảm để chú tâm vào việc học như "mọt sách" thì cuộc sống của bạn nhàm chán và đến một ngày bạn sẽ cảm thấy điều đó và nói "giá như..." Vì thế, nên hay không nên có "ấy ơi" trong lứa tuổi đi học tuỳ thuộc vào bạn, hãy mạnh dạn xác định mục đích của mình và cân nhắc rằng chuyện "tình củm" có thật sự ảnh hưởng đến việc học của bản thân hay không. Nếu không thì đừng "ngốc" mà từ chối một bức thư làm quen đến từ các "chàng" nhé. Hãy vun vén cho tình cảm ấy, vì tình cảm lứa tuổi học trò lúc nào cũng là những kỉ niệm khó quên nhất trong mỗi đời người. Khánh Vy
|
|
Vui lòng gọi
|
73,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
190,000 VNĐ
|
|
800,000 VNĐ
|
1,190,000 VNĐ
|
|
360,000 VNĐ
|
390,000 VNĐ
|
|
3,080,000 VNĐ
|
3,240,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
220,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
195,000 VNĐ
|
|
225,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
210,000 VNĐ
|
430,000 VNĐ
|