Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,812,946
Cập nhật trong ngày: 148
Tổng số tin: 731,899

Cô ấy tin thầy bói hơn tôi...

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
Thấy “thày” phán điều gì, là cô ấy ngay lập tức răm rắp nghe theo....

“Giúp tôi với, tôi đang phát mệt với cái sở thích cực kì buồn cười của cô ấy. Tôi không biết phải làm như thế nào cả?”. (H. Nam)

Quả thực, từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai lại “yêu”… thày bói hơn là cô ấy. Thỉnh thoảng, cô ấy lại đi xem bói một lần, và “thày” phán gì là về nhà răm rắp làm theo.

Trong chuyện tình yêu của hai đứa, cũng vì “thày” bảo này, bảo kia nhiều lần mà chúng tôi thường xuyên vì thế nà nảy sinh mâu thẫn với nhau.

Đó là khi mới yêu nhau được một thời gian, cô ấy bỗng dưng bảo: “Anh này, tuổi bọn mình xung khắc nhau ghê lắm, sớm muộn rồi cũng cãi cọ, không thể ở bên cạnh nhau lâu dài được”. Nói xong, cô ấy tránh mặt, tắt điện thoại, không liên lạc với tôi nữa. Tôi đã phải thuyết phục gãy lưỡi cô ấy mới tạm dẹp đi những suy nghĩ ấy, và đem hòa bình trở lại với chúng tôi.

Tưởng cô ấy có thể quên đi được hết những lăn tăn kia, ai dè cô ấy bắt tôi phải cùng cô ấy đi làm lễ để: “Cầu duyên, cắt đứt mối xung khắc giữa anh và em”. Biết rằng nếu không đi sẽ làm cô ấy không vui, tôi miễn cưỡng nhận lời. Vậy mà cả một tuần liền, ngày nào cũng mất thời gian, tiền bạc để cúng bái gì đó. Không đủ kiên nhẫn, đến ngày thứ 7 thì tôi chính thức… bỏ cuộc. Và thế là hậu quả chắc chắn lại là: Bị “từ mặt” không biết bao nhiêu ngày, năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi nọ kia… mới tạm được cô ấy “tha” cho.
 
 
Cô ấy tin thầy bói hơn tôi...
Cô ấy lúc nào cũng tin tưởng ở... thày bói.
 
Tôi muốn dẫn cô ấy về ra mắt gia đình, bởi chúng tôi yêu nhau cũng đã rất lâu, và tôi yêu thương cô ấy chân thành. Nói chuyện với mẹ tôi, cô ấy đã làm một việc mà đến cả tôi cũng đành… bó tay, đó là tăng cho mình thêm những… 2 tuổi nữa. Nguyên nhân của cô ấy là: “Người lớn là hay cần thận lắm, thể nào mẹ anh chẳng đi xem xem hai đứa mình hợp nhau không. Em đã nói dối năm sinh, để mẹ anh hài lòng về mức độ hợp nhau của hai đứa. Khi nào mà thân thiết hơn, mình sẽ nói thật, và xin lỗi bố mẹ,, vậy là xong mà”. Chẳng có ai lại đi nhầm cả năm sinh của chính mình, liệu sau này biết chuyện nói dối, mẹ tôi liệu có yêu quý và chấp nhận cô ấy không?

Không chỉ có vậy, cô ấy còn luôn muốn tôi phải thay đổi này kia, nguyên nhân của chỉ vì: “Chiều nay em mới đi xem…”, “Thày” bảo là anh có cái tính xấu là hay nóng nảy, anh phải sữa chữa dần đi”. “Cách ăn nói của anh cũng hơi khó nghe đấy, anh thay đổi đi nhé”. Thậm chí, có lần còn thật vô lý khi: “Thày bảo anh toàn vì bóng đá mà quên hết cả người yêu”. Thế là, cô ấy “cấm tiệt”, không xem, không chơi, không liên quan gì đến hai chữ “bóng đá” nữa. Và kết quả là, tôi luôn phải “xuống nước” và ngoan ngõan, không thì cô ấy lại phụng phịu: “Biết ngay mà, thày đã bảo chuyện tình yêu của bọn mình chẳng đi được đến đâu mà…”.

Lúc đầu, tôi im lặng, bởi nghĩ rằng con gái ai cũng mê “xem bói” hệt như vậy. Thế nhưng, tôi thấy dường như cô ấy ngày càng quá đà thì phải. Tôi khuyên cô ấy rất nhiều, nhẹ nhàng có, dứt khoát có, nhưng cô ấy bảo: “Có gì là xấu đâu. Mình đi xem cho chắc, làm theo cho yên tâm. Mà em thấy bao nhiêu người cũng đi xem, cũng thấy rất đúng, có sao đâu mà anh cứ phải gay gắt thế?”.

Tôi thực sự thấy phát mệt với “sở thích” của cô ấy, phát mệt với cái kiểu cho một “ông thày” trời ơi đất hỡi “nhảy ùm” vào tình yêu của chúng tôi như thế. Chúng tôi đang có một tình yêu hạnh phúc, vậy thì sao cứ phải tin vào “tuổi xung”, “mâu thuẫn” rồi sẽ xảy ra”, để rồi mệt mỏi và căng thẳng với nhau mãi.

Tôi nên làm như thế nào để cô ấy đừng như vậy nữa đây?
 
Bạn ấy đang rất bối rối và cần những lời chia sẻ của độc giả Kênh 14. Nhớ để lại comment sau khi đọc bài viết này, bạn nhé! Nếu bạn muốn chia sẻ những tâm sự của mình, hãy gửi mail về địa chỉ: tinhyeu@kenh14.vn!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Cô ấy tin thầy bói hơn tôi...

,

,

không,

tôi,

cô ấy,

ấy,

chúng tôi,

tình yêu của,

của cô ấy,

phát mệt với

Teen làm thầy bói Teen làm thầy bói Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi tin tưởng dàn diễn viên "Giải cứu thần chết" Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi tin tưởng dàn diễn viên "Giải cứu thần chết"
GFO: Đem niềm tin đến với trẻ em nghèo học giỏi GFO: Đem niềm tin đến với trẻ em nghèo học giỏi Bi hài "vận may" đầu năm Bi hài "vận may" đầu năm
Khi con trai mê tín Khi con trai mê tín Bài văn xì-tin của một 9X Bài văn xì-tin của một 9X
Sinh viên “mê mệt” bói toán Sinh viên “mê mệt” bói toán Công Vinh: Chúng tôi chia tay vì không cùng nhìn về một hướng Công Vinh: Chúng tôi chia tay vì không cùng nhìn về một hướng
“Búp bê” Ngân Thương "hậu" sự cố doping tại Olympic: “Từ khi về, tôi sợ cả việc có ai đó nhìn mình” “Búp bê” Ngân Thương "hậu" sự cố doping tại Olympic: “Từ khi về, tôi sợ cả việc có ai đó nhìn mình” “Một ban mai, hay một tiếng chim gù đã rủ thầy tôi ra đi?...” “Một ban mai, hay một tiếng chim gù đã rủ thầy tôi ra đi?...”
“Gà công nghiệp” đã là Thủ khoa “Gà công nghiệp” đã là Thủ khoa Hãy chờ em, đừng đi tìm cô gái khác... Hãy chờ em, đừng đi tìm cô gái khác...
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>