Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Cô chú em không con nhưng sống rất hạnh phúc

Cô chú em không con nhưng sống rất hạnh phúc

Cập nhật: 15/07/2008 - 09:19 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Mặc dù không nói ra nhưng em hiểu đã có những lúc cô chú phải đối mặt với gia đình như thế nào. Nhưng đổi lại em cũng không thể tin đấy là sự thật. Cô chú sống với nhau rất hạnh phúc. Chưa bao giờ to tiếng với nhau mặc dù họ không có con. (Hang Nga)
>Anh vô sinh, nhưng không muốn xin con nuôi

From: hang nga
Sent: Saturday, July 12, 2008 10:13 AM
Subject: Gui chi Van

Chào chị Vân!

Em rất hay vào mục Tâm sự để đọc và học cách chia sẻ với mọi người. Em rất thương chị. Em cũng là người phụ nữ như chị nên em hiểu được những gì chị đang trải qua.

Em 24 tuổi và mới cưới chồng được mấy tháng. Hiện em đang có bầu. Em đang rất hạnh phúc chờ đợi ngày chào đời sinh linh bé nhỏ của mình. Và em biết đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn nhiều người bất hạnh.

Thật khó để nói với chị, nhưng em sẽ kể cho chị nghe về câu chuyện có thật của cô em. Cô ấy năm nay đã gần 50 tuổi. Em cũng chẳng biết là tại cô hay tại chú nhưng 2 người không có con.

Mặc dù không nói ra nhưng em hiểu đã có những lúc cô chú phải đối mặt với gia đình như thế nào. Nhưng đổi lại em cũng không thể tin đấy là sự thật. Cô chú sống với nhau rất hạnh phúc. Chưa bao giờ to tiếng với nhau mặc dù họ không có con. Và đến tận bây giờ cũng vẫn vậy.

Nhưng em không có ý khuyên chị sẽ làm như cô ấy. Nếu thật lòng yêu thương và không thể sống thiếu anh ấy, chị hãy đến với anh, nhưng hãy nói với anh là chị sẽ phải có con. Mà cách lựa chọn sáng suốt nhất là thụ tinh trong ống nghiệm. Như vậy chồng chị cũng sẽ không phải đắn đo về việc con nuôi nữa.

Em chỉ có thể nới với chị như vậy thôi. Chúc chị có sự lựa chọn sáng suốt.

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày