Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,813,021
Cập nhật trong ngày: 148
Tổng số tin: 731,899

Có con với người người tình không đơn giản đâu chị Bích à

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Nó không dễ dàng với bản thân chị đã đành, mà nó còn không dễ dàng với cả người đồng ý giúp chị nữa. Em không biết chị đã bao giờ nói chuyện thật nghiêm túc và thẳng thắn với anh ấy về chuyện này chưa, đã đặt ra những câu hỏi, những tình huống liên quan và đã bao giờ chị nghĩ đến những hệ lụy đi kèm nếu điều đó xảy ra chưa?
>Chồng vô sinh, tôi có nên xin con của người tình?

From: T.H.
Sent: Monday, August 17, 2009 2:17 PM

Kính gửi chị Bích!

Trước hết em xin chia sẻ với chị về những gì chị phải trải qua.

Em cũng là một người có hoàn cảnh giống chị, cũng hiếm muộn, nguyên nhân cũng do chồng. Nhưng thời gian em trải qua thì ít hơn chị mà thôi. Em cũng đã đi làm IVF nhưng chưa thành công. Thời gian đi làm IVF em được tiếp xúc với khá nhiều người hiếm muộn như chị em mình, ai cũng chờ đợi, hy vọng để rồi sau mỗi lần làm là cảm giác mệt mỏi và không tin tưởng...

Chắc chị cũng từng trải qua cảm giác tủi thân khi nhìn thấy một đứa trẻ chào đời, hay nhìn thấy ông chồng nào đó chăm sóc vợ khi mang bầu? Em cũng vậy, nước mắt đầy vơi qua ngày này tháng khác, đến mức bây giờ em cảm giác em bị chai sạn đi. Nói là "chai sạn" vậy thôi, nhưng cái mong ước làm mẹ của người phụ nữ có bao giờ tắt đâu, phải không chị.

Hôm nay, đọc tâm sự của chị, tự dưng em lại nghĩ đến mình, bởi vì tuy em không trải qua tình bạn với một người bản ảo tới 6 năm như chị, nhưng em cũng được trải nghiệm (rất ngắn thôi, chưa đầy 2 tháng) tình bạn ảo đó (với em, dùng từ tình bạn ảo có vẻ không chính xác lắm. Bởi vì đó là tình bạn thật, chỉ là không thân thiết tới mức có thể vì nhau thôi). Nơi đó, em cũng được chia sẻ, động viên và cũng giống chị, được người đó sẵn sàng giúp đỡ. Với em, em không biết sự giúp đỡ đó có thực sự thật lòng hay không, hay chỉ là một phút cao hứng của người ta. Nhưng với chị, em nghĩ chắc anh ấy thật lòng. Bởi đó là tình bạn thực sự, có đủ thời gian để hiểu và sẻ chia.

Tuy nhiên, để có con với một người khác không phải là chuyện dễ dàng gì. Nó không dễ dàng với bản thân chị đã đành, mà nó còn không dễ dàng với cả người đồng ý giúp chị nữa. Em không biết chị đã bao giờ nói chuyện thật nghiêm túc và thẳng thắn với anh ấy về chuyện này chưa, đã đặt ra những câu hỏi, những tình huống liên quan và đã bao giờ chị nghĩ đến những hệ lụy đi kèm nếu điều đó xảy ra chưa? Nhưng em chắc chắn, khi niềm vui được làm mẹ của chị em mình được lấp đầy thì cùng với nó, mình cũng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đấy chị à. Nếu hai người có con với nhau, hạnh phúc hay không hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào hành xử của chị và anh ấy đấy. Vậy nên, chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé.

Chúc chị sớm đạt được ước vọng của mình!

Theo dòng sự kiện:
 (18/08)
 (17/08)
 (17/08)
 (17/08)
 (17/08)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Có con với người người tình không đơn giản đâu chị Bích à

bao giờ,

không,

chị,

với,

dễ dàng,

tình bạn,

đã bao giờ,

không dễ dàng,

dễ dàng với,

không dễ dàng với

Con cái mới là người thiệt thòi nhất sau cuộc tình tội lỗi Không hối tiếc vì đã yêu người có vợ
Chị Bích đã chọn con đường không bằng phẳng Khó tìm được người đàn ông yêu con của vợ
Nhiều người muốn sinh con không phải vì ích kỷ Lấy người mình không yêu cô đơn lắm
Sống hẳn với người tình, Hằng sẽ thấy anh ta đầy khiếm khuyết Chị Hằng tự huyễn hoặc về người tình đại gia
Không bao giờ nghĩ sẽ yêu người có vợ Hùng nên từ chối đi chơi với con riêng và tình cũ
Ngoại tình làm mất giá trị đạo đức của con người Không tưởng tượng nổi lại có người như Ánh
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>