Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Cổ động viên Đức trong cơn say hạnh phúc

Cổ động viên Đức trong cơn say hạnh phúc

Cập nhật: 26/06/2008 - 19:30 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đội Đức đã vào chung kết và cũng đi vào con tim của CĐV. Thất vọng, nhưng hơn 2 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Đức vẫn cùng vui mừng. Nhưng không phải tất cả các tiệc mừng đều hài hòa: nhiều quán bánh mỳ Thổ trong thành phố Dresden bị đập phá.

Berlin chứng kiến tiệc mừng trước Cổng Brandenburg và lễ hội đa văn hóa trên đường phố. Cùng với tiếng còi kết thúc trận đấu, thủ đô nước Đức hóa mình biến thành buổi tiệc mừng ngoài trời khổng lồ. Khoảng 500.000 cổ động viên đã cùng nhau vui mừng trên đoạn đường trước Cổng Brandenburg.

Cổ động viên Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cùng vui chung tại khu phố Kreuzberg trong Berlin…. Ảnh: dpa.
Cổ động viên Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cùng vui tại khu phố Kreuzberg ở Berlin. Ảnh: DPA.

"Lễ hội lựa chọn khác" diễn ra trong khu phố Kreuzberg của Berlin, nơi có rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống (chừng 200.000 người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại Berlin.) Nhưng những cổ động viên Đức tương đối ít ở đây không cần phải có cảm giác bị loại trừ. Rất nhiều người vẫy cả hai lá cờ và trong lúc giải lao giữa hiệp người ta "trao đổi" với láng giềng không những chỉ về hai đội bóng mà còn cả bia lẫn thịt nướng nữa.

Người dân khu phố Kreuzberg vẫn còn đánh trống nhảy múa trên đường phố hằng giờ sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Còn phần lớn cổ động viên người Đức tại đây đã đổ tới khu Cổng Brandenburg để thật sự ăn mừng chiến thắng.

Còn Hamburg thì sao. Hơn 42.000 cổ động viên người Đức và người Thổ tại điểm xem bóng đá công cộng đã đổ vào các quán rượu của thành phố sau tiếng còi chấm dứt trận đấu. Erkan Ak, một thanh niên người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Hamburg nói: "Trước tiên là tôi ủng hộ cho đội Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà cũng mừng khi Đức thắng", anh nói khi đang mang cờ Đức bên tay trái và quấn một lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ vào cánh tay mặt. Anh Ahmet Hirac, 35 tuổi, sinh tại Đức, là con của một người Thổ Nhĩ Kỳ di dân. Tối qua, anh mang áo cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ trên người, "nhưng mà đêm chung kết tôi sẽ mang áo Đức", anh cười.

Cổ động viên Đức tại Hamburg reo mừng chiến thắng. Ảnh: ddp
Người hâm mộ Đức tại Hamburg reo mừng chiến thắng. Ảnh: DDP.

Munich, Frankfurt, Stuttgart, đâu cũng là lễ hội. Cổ động viên trong bang Bayern nhảy múa trên bàn ghế trong các vườn bia. Tại Munich, khoảng 30.000 người đã theo dõi trận đấu trong sân vận động Olympia, thêm vào đó là khoảng 12.000 người trong nội thành. Người Thổ và người Đức cùng vui trong tiệc mừng tại Frankfurt. "Cả một bữa tiệc bóng đá lớn", phát ngôn viên cảnh sát nói.

Nhưng ở Dresden, quán ăn Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công. Theo thông tin của cảnh sát, sau chiến thắng của Đức, nhiều quán bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ trong thành phố đã bị tấn công. Nhiều cửa hàng Thổ Nhĩ Kỳ trong khu phố Dresden Neustadt đã bị đập phá. Thủ phạm là một nhóm thanh thiếu niên say rượu, khoảng 20 đến 30 người, gây ra và đã trốn thoát ngay sau đó.

Sau vụ tấn công các quán ăn nhanh, đã có "nhiều lời qua tiếng lại" trên đường phố, chấm dứt bằng một cuộc ấu đả.

Lễ hội bóng đá tại Colonge. Ảnh: dpa.
Lễ hội bóng đá tại Colonge. Ảnh: DPA.

Phan Ba (theo Spiegel Online)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Cổ động viên Đức trong cơn say hạnh phúc

người,

thổ nhĩ kỳ,

thổ nhĩ,

nhĩ kỳ,

cổ động viên,

cổ động,

động viên,

người thổ,

người thổ nhĩ kỳ,

người thổ nhĩ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày