Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giới trẻ - Cô gái... 161.000 USD

Cô gái... 161.000 USD

Cập nhật: 20/07/2008 - 12:39 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Sở hữu cùng lúc 3 suất học bổng du học toàn phần tại Mỹ, Sophia quyết định chọn học bổng của Trường Quốc tế APU với tổng trị giá lên đến 161.000 USD.

Nhìn khuôn mặt hơi Tây, nụ cười rất tươi khoe lúm đồng tiền, cộng thêm cái tên Ngô Sophia, thoạt nghe qua ai cũng ngỡ em là Việt kiều. Chuyện đặt tên cho em xuất phát từ ông ngoại rất thích nữ tài tử Sophia Loren. Cái tên Ngô Sô - Phi - A, phiên âm ra tiếng Việt hẳn hoi đã khiến bạn bè tò mò.

Không chỉ có tên lạ

Sophia và mẹ.

Chỉ mới đi nước ngoài hai lần, một lần du lịch ở Thái Lan, một lần khác du học giao lưu văn hóa ở Singapore, nhưng Sophia lại rất tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài. Sự tự tin này đã khiến Ngô Sophia đạt khá nhiều thành tích trong học tập ở tuổi 18.

Hiện, cô bé có cái tên khá lạ này đang chuẩn bị cho chuyến du học Mỹ trong vòng 4 năm. Toàn bộ chi phí học, ăn, ở với tổng trị giá lên đến 161.000 USD, đều do học bổng của Trường Quốc tế APU đề nghị Trường Roger Williams University (RWU) cấp cho cô thủ khoa của Trường APU nhằm khen thưởng những thành tích mà Ngô Sophia đạt được.

Bên cạnh học bổng này, Sophia còn giành được thêm 2 suất học bổng của 2 trường ĐH khác ở Mỹ, nhưng cô quyết định chọn suất học bổng toàn phần cao nhất ở Trường RWU.

Trao đổi với chúng tôi, Sophia cho biết cô không nghĩ mình sẽ giành được học bổng toàn phần.

Ngô Sophia tâm sự: “Tôi và các bạn ở Trường APU rất biết ơn TS Trần Nguyễn Thy Bình, vì nhờ có sự rèn luyện cũng như uy tín của cô với các trường ĐH danh tiếng của Mỹ mà chúng tôi đã gặt hái được những học bổng lớn như thế này”.

Hai anh em cùng học giỏi

Khi được hỏi đến “bí quyết”, Sophia cho biết: “Tôi học cách học tiếng Anh của anh Hai là Ngô Viết Phi Kha. Hai anh em cùng tự học tiếng Anh thông qua sách Anh ngữ hoặc luyện trên... phim”.

Thời gian rảnh, Ngô Viết Phi Kha thường đến những khu vực có nhiều người nước ngoài như khu Đề Thám, Phạm Ngũ Lão ở quận 1- TP.HCM để làm quen, nói chuyện. Chính nhờ những “bí quyết” không ngại làm bạn với người nước ngoài mà Phi Kha có được vốn ngoại ngữ kha khá.

Thời khóa biểu ở Trường APU của Sophia cũng thật nhẹ nhàng, từ 8 giờ đến 15 giờ. Về nhà, Sophia chỉ cần ôn lại một chút kiến thức đã học, thời gian rảnh cô dành cho học Anh văn, học đàn, nghe nhạc hay tìm thông tin trên Internet. Sophia cố gắng học giỏi đều các môn, cô cho rằng: “Tôi chỉ làm tốt bài kiểm tra khi đã thật sự hiểu bài”.

Chính nhờ cách học này, Sophia đạt toàn điểm A. Tuy nhiên, cô thích nhất là môn hóa học. Theo lời Sophia, môn hóa giúp học sinh khám phá nhiều điều mới lạ. Nhất là khi pha các chất hóa học với nhau, cảm giác mạo hiểm và khám phá khiến môn học trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ngô Sophia nêu quyết tâm theo đuổi ngành dược: “Nghề này sẽ giúp tôi đạt thành ý nguyện là bào chế thuốc giúp người, nhất là giúp các em bị nhiễm chất độc da cam”.

Tấm lòng vàng

Khi kể về cô thủ khoa đạt học bổng 161.000 USD này, bà Trúc Ly, mẹ Sophia, tự hào: “Cả gia đình đã bất ngờ khi Báo Dân trí gửi tặng Sophia bằng khen về “tấm lòng vàng”, hỏi ra mới biết trong lúc dạo trên Internet, thấy hoàn cảnh trẻ em nghèo khó, Sophia đã âm thầm góp tiền tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Tháng 8 này, cô thủ khoa Sophia sẽ lên đường sang Mỹ một mình với hành trang là hoài bão học thành tài và mục tiêu trước mắt là đứng trong nhóm 10 sinh viên giỏi nhất Trường RWU. Từng du học giao lưu văn hóa ở Singapore một thời gian nên cô có thể sống tự lập. Điều lo lắng nhất trước lúc đi xa chính là người mẹ và người em trai út đang học Trường THCS Thực nghiệm Sư phạm TPHCM.

Sophia nói: “Anh Hai tôi đang học năm thứ 3 Trường ĐH Ngoại giao ở Hà Nội, giờ tới tôi du học ở Mỹ, mẹ sẽ vất vả và cô đơn hơn. Tôi chỉ còn biết tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật giỏi, phải quyết tâm học dồn các tín chỉ trong cả mùa hè để sớm trở về nước đỡ đần cho mẹ”.

Bà Trúc Ly tâm sự: “Cách đây vài năm, khi chúng tôi quyết định ly dị, tôi rất lo các con sẽ vì buồn chuyện ba mẹ mà lơ là việc học hành. Thế nhưng, các con tôi đã vượt qua tất cả và không phụ lòng mong mỏi của mẹ, cả cuộc đời này tôi đã dành hết cho chúng, chỉ mong chúng thành đạt”.

Theo Người Lao Động

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày