




Có những điều thật giản dị...
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Nó đã mất quá lâu để nhận ra một điều giản dị rằng kiếm một người “iêu” thì không quá khó nhưng để có được một thằng bạn thân thì thật không đơn giản chút nào.
1. Trân.
Tôi thích gấu bông. Các cô nàng thường thích gấu bông. Điều đó chẳng có gì lạ. Một con thú bông to vật vã, lông mềm mại, ôm vào người thì cứ gọi là “dịu dàng đến từng phút giây.”
- Ôi! Dễ thương quá! - Tôi thốt lên trong khi Nhiên đứng cạnh nhăn mặt:
+ Gớm quá thì có.
- Dễ thương mà.
+ Hừm, màu mè quá đi.
- Tao bảo dễ thương. - Tôi cự nự lại.
+ Ừ thì dễ thương.

Cuối cùng thì Nhiên cũng đành đầu hàng. Và trước ánh mắt chớp chớp, mồm đớp đớp của tôi, nó không thể chối từ: "Được rồi mai tao mua cho một con."
Và thế là ngày hôm sau tôi có một em thú đáng yêu để gác chân. Suy cho cùng thì thú bông dù có đáng yêu đến mức nào cũng chỉ là đồ để tôi gác chân khi ngủ. Gác lên con thú thì mềm và thoải mái hơn là gác lên gối.
Một ngày đẹp trời, tôi đi shopping cùng Nhiên. Nó là con trai nhưng chẳng hiểu sao lại tên Nhiên? Mà cũng có sao? Tôi chỉ thân với mỗi nó. Và trong trường hợp này, có lẽ nó sẽ giúp ích tôi nhiều.
Đó là một shop lớp với hàng tá thứ hợp với giới trẻ (nhí nhố) ngày nay. Trông chẳng giống với mấy shop chuyên đồ hiphop chút nào. Đèn, giây nhợ, tủ kính, nhân viên trong những bộ đồng phục,… blap... blap. Quen với những bức tường đầy graffiti, cách xếp đồ ngẫu hứng nên tôi ban đầu khá ngợp về khung cảnh trong này. Nhưng không thành vấn đề. Đến đây, điều quan trọng hơn hết, là tôi cần phải thay tòan bộ cái đống quần áo hầm hố ở nhà bằng những bộ váy, áo (đáng yêu) sao cho giống những cô nàng 19 tuổi khác.
Ngày thứ nhất.
Tôi chết ngập giữa những bộ quần áo, dép guốc muôn hình muôn vẻ. Chỉ riêng khu vực chọn áo thôi, đã đủ hoa mắt bởi cả loạt áo xoè, áo dài, áo trễ cổ, áo thắt nơ, áo chấm bị, áo yếm, áo hai dây, thậm chí một số loại tôi chẳng thể xác định danh tính. Lại còn đủ các loại váy, quần với vớ nữa chứ. Cái gì cũng rườm rà và đầy màu sắc. Để lựa đươc quần áo với phụ tùng như ý, đã ngốn của tôi trọn một ngày.
Ngày thứ hai.
Chúng tôi lượn các shop tìm đồ make-up cùng với đống kẹp nơ, dây nhợ linh tinh. Nhiên đi theo cũng chẳng giúp được gì ngoài việc gật gật khen đẹp, xách đồ ra xe với làm xe ôm chở tôi đi - về. Cái thằng không biết trợ giúp bạn bè gì cả. Tôi cần nó theo vốn để tham khảo ý kiến cơ mà. Bởi vì nó với “bạn kia” cùng là con trai nên…

Một ngày đẹp trời. Và đó là ngày đầu tiên của một chuỗi ngày dài kinh khủng trong đời tôi. Bắt đầu bằng việc chở Trân đi shopping. Thật tình mà nói thì Trân mặc những bộ đồ đấy rất dễ thương. Nhưng xét theo thực tế, thì không thể nào hợp với Trân được.
Tại sao con gái lại có thể thay đổi cái rọet chỉ vì lời nói của một thằng con trai nào đấy nhỉ? Trân là một đứa khá thú vị. Không giống những đứa khác, thực tình tôi đã nghĩ như thế. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là con gái như cái tụi đầy vị chán ngắt ngoài kia. Từ ngày tôi dại dột thuật lại nguyên văn lời của Minh cho Trân nghe thì cuộc sống của Trân thay đổi đến kinh ngạc. Nó bắt đầu quan tâm tới những thứ linh tinh, điệu đàng, phấn son, nước hoa. Những tưởng chỉ từng đó thay đổi, không ngờ cả sở thích lẫn tính cách cũng quay ngoắt 180 độ. Không còn bóng rổ, break hay rap nữa. Không còn lượn lờ, lùng sục hàng mới trong các shop chuyên đồ hiphop. Càng không ngồm ngoàm ăn uống nữa. Những status kiểu như: “Hố hố. Khữa khữa. Hế hế” biến mất hoàn toàn.
Tất cả nỗ lực của nó đã được bù đắp bằng một cái hẹn với Minh. Một cái hẹn, hai cái hẹn. Và những cuộc gọi của tôi đều được đáp lại bởi một cái ngắt cuộc gọi và tin nhắn dường như là soạn sẵn: “Hom khac nha. Tao dang di voi Minh”
Có lẽ con heo béo ú đã bị Trân vứt lăn lóc trên nóc tủ, còn trên giường nó có lẽ là một em gấu đáng yêu màu hồng mà Minh đã nhờ em gái mình đi mua sau khi hỏi ý kiến của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc Trân chưa bao giờ xem kĩ con heo đấy. Một vết rách nho nhỏ ở cổ sau mà tôi đã phải rạch cẩn thận lắm để nhét 1 tờ giấy vào. Tôi hi vọng khi về nhà, Trân sẽ thích thú ngắm con heo và phát hiện ra tờ giấy đó. Thật là một kiểu tỏ tình vớ vẩn.
Gần hai tháng nay tôi không liên lạc với Trân. “Có lẽ giờ này nó đang đi với Minh”. Ý nghĩ quái quỉ xẹt ngang não bộ và ngón tay tôi đã kịp dừng lại trước khi nhấn nút gửi tin. Thôi kệ nó đi.
Hình như mình có hơi không thật lòng khi nói với hội bạn rằng mình chỉ thích con gái nữ tính và mình không thích Trân chút nào. Tệ hơn nữa là trong lúc biện minh thì có cả Nhiên ngồi đấy. Chắc là Nhiên đã nói lại với Trân.
Quả thật mình chỉ thích những cô nàng nữ tính. Có điều Trân là một ngoại lệ. Ấy vậy mà Trân đã thay đổi hình tượng đến chóng mặt. Cũng khá hay khi thấy Trân trong một bộ dạng khác.
Những cuộc hẹn với Trân không bao giờ chán. Nhưng có lẽ Trân là chính mình thì tốt hơn nhiều. Mình có nghe một vài xì xầm về mối quan hệ của Trân với Nhiên. Từ dạo quen với nhau mình không thấy Trân đi với Nhiên nữa. Nhiên cũng ít tụ tập với cả hội như mọi hôm.
Bẵng đi một thời gian dài, mình không thấy Nhiên nữa. Nghe đứa nào đó nói là Nhiên về quê.

Những cuộc hẹn với Minh không còn thú vị như trước nữa. Dần dần tôi nhận ra tính cách của hai đứa quá khác biệt. Tôi bắt đầu mệt mỏi với những câu nói khách sáo và rỗng tếch của mình. Chán cả cách ăn mặc kiểu cách mà tôi đã ngụy tạo. Minh là một người tốt và tôi không thấy hối hận vì đã thích Minh. Nhưng có lẽ điều đó không đáng để tôi phải thay đổi đến mức như thế.
Hình như đã hai tháng nay tôi không gặp Nhiên. Em gấu nằm chỏng chơ bên mép giường. Dường như tôi đã bỏ quên điều gì đó...
Chiều nay đi mưa to. Cái áo mưa trong veo nằm yên trong cốp xe. Tất nhiên là của Minh tặng. Bởi tôi và Nhiên luôn dạo mưa để: “tiết kiệm nước tắm”. Tất cả, từng thứ một, đều như muốn nhắc nhở tôi phải níu lại một điều gì đó trước khi không kịp.
Bố đi công tác chưa về. Mẹ bận họp trên cơ quan. Nhiên lặng lẽ kéo vali một mình, cũng tại không muốn ai biết mình đi, lòng mênh mang một nỗi buồn vô cớ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên lảnh lót. Số lạ. Nhiên ngần ngừ mở máy:
- Ê thằng kia. Mày đứng chỗ nào đấy. Tao đi tìm nãy giờ mà không thấy. Mỏi chân chết được. À mà thôi. Thấy mày rồi.
Còn chưa kịp hiểu gì thì tiếng la hét rộn ràng một góc của Trân, Minh cùng lũ bạn đã vọng tới tai Nhiên trong sự bất ngờ đến sững sờ.
Trân. Đúng là Trân. Vẫn tóc tém vuốt keo. Vẫn quần jean thụng. Vẫn áo thun rộng thùng thình. Vẫn cái balo to ùynh, có lẽ có cả đôi giày trượt trong đấy. Và tay nó không phải trong tay Minh mà là cái bàn tay xương xương kia ôm trọn con heo ú.
Trân nhìn Nhiên đi khuất tầm mắt, thở phào. Nếu hôm nay Nhiên bay mà nó không kịp gặp thì không biết sẽ tự trách mình đến bao giờ. Chẳng thế mà ban nãy Minh cứ trố mắt ra ngạc nhiên khi thấy Nhiên cuống lên khi biết sắp đến giờ Nhiên bay. Tại sao ư? Vì nó đã mất hơi lâu để nhận ra kiếm một người “iêu” thì không quá khó nhưng để có được một thằng bạn thân thì thật không đơn giản chút nào. Vậy nên nó chẳng muốn đợi lâu hơn nữa để Nhiên thấy nó đang về với chính mình, tự tin với những điều đang có.
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Khi teengirl bắt cá lắm tay - 06/09/2008 - 09:04 - Nguồn:
- Cơ hội nhận mũ từ Chris Brown - 06/09/2008 - 08:54 - Nguồn:
- Phía không anh - 06/09/2008 - 08:43 - Nguồn:
- Bạn trai hoàn hảo - 06/09/2008 - 08:40 - Nguồn:
- Choi Ji Woo đóng phim mới - 06/09/2008 - 08:38 - Nguồn:
- Những chuyện tình... không biên giới - 06/09/2008 - 08:37 - Nguồn:
- Thủy Tiên lại... trễ hẹn nữa rùi! - 06/09/2008 - 08:31 - Nguồn:
- Triệu Vy “sóng sánh” với Huỳnh Hiểu Minh - 06/09/2008 - 08:30 - Nguồn:
- X-tina “ló mặt” ở VMA - 06/09/2008 - 08:28 - Nguồn:
- Kỷ niệm 20 năm Hoa Hậu Việt Nam: Hoành tráng trong... im lặng - 06/09/2008 - 08:24 - Nguồn:
- Ngô Kiến Hào nhai gián ngon lành - 06/09/2008 - 08:22 - Nguồn:
- Đừng để mọi thứ cũ đi! - 06/09/2008 - 08:12 - Nguồn:
- Gala SMĐH 2008 trước giờ G - 06/09/2008 - 08:03 - Nguồn:
- Album bị rò rỉ trực tuyến, Metallica... vui mừng - 06/09/2008 - 08:01 - Nguồn:
- Cookie Blues - Ca sĩ bánh nướng - 06/09/2008 - 07:31 - Nguồn:
- Phi Luân Hải phế truất ngôi vị của F4 ở Đài Loan? - 06/09/2008 - 07:24 - Nguồn:
- Cẩm Ly: Không còn trẻ để sôi động như trước - 06/09/2008 - 07:23 - Nguồn:
- Mamma Mia! - Giai Điệu Hạnh Phúc! - 06/09/2008 - 06:35 - Nguồn:
- Teen “xấu xi” ngày đầu năm học - 06/09/2008 - 06:05 - Nguồn:
- Chung Hân Đồng gián tiếp gây họa cho "Mai Lan Phương" - 06/09/2008 - 05:39 - Nguồn:


- Ngoại hạng Anh trầy trật ở Cup UEFA - Hôm nay, lúc 09:56 - Nguồn:
- Chùm ảnh: Chân dài Miss Teen bên Nhà Hát Lớn - Hôm nay, lúc 09:53 - Nguồn:
- Tài phiệt Carl Icahn lỗ nặng vì Yahoo - Hôm nay, lúc 09:53 - Nguồn:
- Thiên Lý lên tiếng về phần thi Top Model - Hôm nay, lúc 09:48 - Nguồn:
- Katie Holmes: “Mọi người hiểu sai về tôi rất nhiều” - Hôm nay, lúc 09:48 - Nguồn:
- 8 thói quen hại sức khỏe sau bữa ăn - Hôm nay, lúc 09:47 - Nguồn:
- Ma túy lại lọt qua cửa hàng không - Hôm nay, lúc 09:44 - Nguồn:
- Thứ Bảy của bạn (6/12) - Hôm nay, lúc 09:44 - Nguồn:
- Vietnam Auto Show 2008, không một bóng đại gia - Hôm nay, lúc 09:44 - Nguồn:
- Roy Keane xin từ chức! - Hôm nay, lúc 09:43 - Nguồn:
- Những sợi dây đã đứt - Hôm nay, lúc 09:40 - Nguồn:
- Hai cái đèn song song - Hôm nay, lúc 09:38 - Nguồn:
- "Về hưu" ngay khi còn trẻ - Hôm nay, lúc 09:38 - Nguồn:
- Tiêu chảy cấp: Nguy hiểm nhưng không khó phòng tránh - Hôm nay, lúc 09:37 - Nguồn:
- Khai mạc Vietnam Autoshow 2008 tại TP HCM - Hôm nay, lúc 09:35 - Nguồn:


- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng: Djokovic xin lỗi Roddick - 06/09/2008 - 05:22 - Nguồn:
- Công ty chứng khoán kêu khó tách bạch tiền giao dịch - 06/09/2008 - 17:33 - Nguồn:
- KTX sinh viên: Khó mà “chen chân”! - 06/09/2008 - 09:11 - Nguồn:
- Sẽ còn 5-6 cơn bão nữa ảnh hưởng đến Việt Nam - 06/09/2008 - 22:11 - Nguồn:
- EVN cần hoàn thành dứt điểm các dự án điện - 06/09/2008 - 09:58 - Nguồn:
- Không ban hành giấy chứng nhận hạng chung cư - 06/09/2008 - 12:40 - Nguồn:
- HP Proliant ML115: máy chủ giá rẻ như PC - 06/09/2008 - 11:16 - Nguồn:
- BẢN TIN CHIỀU 6/9: Mua Quaresma là sai lầm - 06/09/2008 - 18:45 - Nguồn:
- Học sinh lớp 12 lắc tại phòng trọ - 06/09/2008 - 10:55 - Nguồn:
- "Con gái cá tính mới hút thuốc"??? - 06/09/2008 - 00:20 - Nguồn:
- Giải pháp nào cho cá nguyên liệu lúc thừa lúc thiếu ? - 06/09/2008 - 19:33 - Nguồn:
- Choi Ji Woo được bốn chàng mê - 06/09/2008 - 10:33 - Nguồn:
- Sinh nhật hoành tráng của cậu hai nhà Becks - 06/09/2008 - 12:18 - Nguồn:
- Lance Armstrong không gần bạn gái vào mùa thi đấu - 06/09/2008 - 14:21 - Nguồn:
- Chung Hân Đồng gián tiếp gây họa cho "Mai Lan Phương" - 06/09/2008 - 05:39 - Nguồn:
- Xe mới của GM: Chevrolet Cruze - 06/09/2008 - 06:40 - Nguồn:
- Hoa hậu Bùi Bích Phương: “Về “sự cố”, tôi nhường lời cho BTC” - 06/09/2008 - 17:59 - Nguồn:
- Hoạt động trí óc khiến chúng ta ăn nhiều hơn - 06/09/2008 - 11:02 - Nguồn:
- MX 5021 loa 2.1 cho người sành nghe - 06/09/2008 - 08:46 - Nguồn:
- Rủ bạn chat cướp xe máy - 06/09/2008 - 12:25 - Nguồn:



































