Chuyện các anh chồng ngoại tình một lần thì còn có thể chấp nhận tha thứ nhưng cứ liên tiếp như vậy thì tôi nghĩ họ không còn sự tôn trọng dành cho vợ. Tôi cũng không hiểu sao nhiều chị vợ có chồng ngang nhiên chuyện ngoại tình mà vẫn cứ chịu đựng để sống kiếp chồng chung. (My)
>Không phải cứ xinh đẹp, tài giỏi là được chồng yêu/ Gửi em, kẻ phá hoại gia đình chị nhưng không thành
Từ: Hoang My
Đã gửi: 04 Tháng Hai 2012 4:46 CH
Gửi chị Nguyễn Anna qua bài: “Không phải cứ xinh đẹp, tài giỏi là được chồng yêu” và gửi chị Chi qua bài: “Gửi em người phá hoại gia đình chị không thành”.
Thực sự sau khi đọc bài viết của chị Chi thì tôi không thấy có gì gọi là quá đáng đến mức mà chị Nguyễn Anna cho là “rợn hết người, là dân chợ búa” cả. Tôi thấy chị Chi đã cố hết sức ghìm cơn giận của mình vào lòng và dùng lời lẽ có học để nói với cô gái kia đấy chứ. “Đũa mốc mà chòi mâm son”, một câu nói ví von của dân gian đấy chứ đâu có gì là kiểu chợ búa đâu nhỉ?
Cùng là phận đàn bà, phàm là con người không phải là thánh mà tươi cười và nhẹ nhàng khi chồng cặp bồ với người phụ nữ khác được. Nếu đúng là người không có học hoặc ghê gớm, tôi chắc hẳn chị Chi cũng không để cho cô bồ kia tiếp tục ngang nhiên quan hệ với chồng chị ấy được.
Nhiều cô bồ cứ thấy vợ người ta hiền là làm tới, bắt nạt, còn ghen ngược nữa mới tức chứ. Nhưng để chịu đựng và nín nhịn, nói ra được như chị Chi tôi thấy cũng là hiền rồi. Gặp phải tôi mà chồng có nhân tình ghê gớm đến vậy, dám đến nhà ghen ngược, đòi tự tử, dùng sim rác chửi rủa tôi, thì nói thật tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Với những người như vậy hơi đâu mà phân tích nhiều lời cho mệt.
Các chị vợ càng nói thì càng làm cho các cô bồ làm tới, tự nhiên làm giảm giá trị của mình đi. Nếu khẳng định cô bồ đó không đáng thì các chị đừng quan tâm và nhiều lời với mấy cô đó làm gì, phải trị chồng mình trước cái đã. Nếu như quan hệ qua đường chời bời của chồng thì chắc hẳn anh ta sẽ rời bỏ cô kia và xin vợ tha thứ. Còn nếu anh ta vẫn không bỏ cô bồ, ngang nhiên quan hệ công khai thì tôi thiết nghĩ các chị không cần níu kéo chồng.
Tranh giành làm gì một người đàn ông không còn yêu mình. Hãy cho anh ta và cô bồ tự do sống bên nhau và yêu cầu anh ta để lại hết tài sản và con cái cho chị, chị được tự do. Liệu các chị có dám làm không? Nếu đa số trong các chị ai cũng dám làm việc này thì tôi dám khẳng định số đàn ông ngoại tình sẽ giảm đáng kể.
Chuyện các anh chồng ngoại tình một lần thì còn có thể chấp nhận tha thứ nhưng cứ liên tiếp như vậy thì tôi nghĩ họ không còn sự tôn trọng dành cho người vợ. Tôi cũng không hiểu sao nhiều chị vợ có chồng ngang nhiên chuyện ngoại tình mà các chị vẫn cứ chịu đựng nhục nhã để sống kiếp chồng chung. Thà rằng anh ta lén lút thì còn đỡ, đằng này công khai như vậy là anh ta cũng chẳng còn coi trọng các chị nữa rồi. Những đàn ông như vậy nên bỏ sớm đi cho đỡ mệt người các chị ạ.
Các chị vợ trước hết phải biết tự tôn trọng bản thân mình, yêu quý bản thân mình đã, lúc ấy mới mong chồng tôn trọng mình. Các chị yêu thương, chăm sóc, lo toan cho gia đình; điều đó rất tốt nhưng các chị phải biết chăm sóc cho chính mình, không chỉ vẻ đẹp bên trong mà còn rất cần vẻ đẹp hình thức bên ngoài, đừng tự đánh mất chính mình vì chồng hay vì gia đình các chị ạ.
Tôi cũng biết phụ nữ xuống sắc nhất là thời gian mang bầu và nuôi con mọn, thực sự cả về hình thức bên ngoài lẫn tính cách sẽ thay đổi khi đêm hôm chăm sóc con nhỏ. Nhưng hãy cố gắng lấy lại thăng bằng và sớm hồi phục; đừng để tình trạng cơ thể "xuống cấp" kéo dài khi con thì đã lớn rồi. Phụ nữ chúng ta chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông là vậy.
Đàn ông họ không phải mang bầu, sinh con nên họ không xấu đi, mà có khi họ lấy vợ, được vợ chăm sóc, lại bảnh bao hơn. Thế nên các chị vợ hay cô bồ cũng đều như nhau cả thôi. Đàn ông họ lấy ở các chị hết vẻ xuân sắc, khi xuân tàn họ lại ngắm nghía cô khác trẻ hơn, đến khi họ già họ mới hết cái bản tính đó. Chỉ khổ cho các bà vợ, “cóc chết ba năm quay đầu về núi”, chồng phiêu du cả thời tuổi trẻ, đến khi về già cần người nương tựa lại quay về với vợ.
Tôi thuộc phụ nữ 8x, tôi sẽ sống cho chồng, cho con và phải cho chính bản thân mình. Chồng tôi thi thoảng vui chơi qua đường vì một lý do nào đó bắt buộc như đi tiếp khách, làm ăn… thì nếu biết tôi sẽ rất đau nhưng tôi có thể sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là cặp bồ mà công khai thì tôi sẽ mời chồng lên đường ngay lập tức, không níu kéo gì cả.