Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,828,535
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Con có lỗi nhiều với mẹ...?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

 Nhà chỉ có duy nhất mình anh là con trai độc nhất của gia đình, cháu đích tôn của dòng họ, cả mấy đời gia đình chỉ có độc một con trai. Gánh nặng đổ lên vai vợ chồng tôi khi phải cố có thằng cu để nối dõi. Khi bé Bi ra đời, mọi người vẫn động viên con gái đầu lòng là nhất rồi...


Gia đình nào cũng mong có nếp, có tẻ (Nguồn: www.netcenter.com.vn)
Bước ra khỏi phòng siêu âm, anh nắm chặt tay tôi, không nói gì nhưng cái nắm tay đó như một niềm an ủi. Lại thêm một cô con gái, anh còn buồn hơn tôi nhiều vậy mà không quên động viên tôi, vẫn ánh mắt ấy: anh nói con gái cũng tốt mà, con nào cũng quý, như chị Bi ở nhà đấy, rất xinh và ngoan, bố có hai cô con gái xinh như thế thì buồn gì chứ. Nhưng tôi nhận ra ánh mắt anh đợm buồn khi nói vậy, anh chỉ động viên mẹ con tôi mà thôi.

Về nhà, Bi và bà nội đón vợ chồng tôi ở cửa. Sốt sắng hỏi chúng tôi, con trai hay gái hả con?Tôi chạy vào phòng không dám trả lời bà.

Mẹ đẩy cửa bước vào với ly sữa trên tay, mẹ bảo con gái cũng được con à, miễn là cháu mẹ khỏe mạnh là tốt nhất rồi, con dậy uống sữa đi, đi từ sáng đã uống cốc nào đâu. Sao tôi có mẹ chồng, có chồng tốt như vậy mà chỉ có việc sinh cho bà một đứa cháu trai mà tôi không làm được, con có lỗi với mẹ, với dòng họ nhà mình nhiều lắm. Mẹ và anh không vui sao vẫn phải là người động viên con, giá mà mẹ và anh tỏ thái độ khác với con, con đã không khổ tâm như này.

Mẹ tôi có chồng là liệt sĩ, nhà chỉ có duy nhất mình anh là con trai độc nhất của gia đình, cháu đích tôn của dòng họ, cả mấy đời gia đình chỉ có độc một con trai. Gánh nặng đổ lên vai vợ chồng tôi khi phải cố có thằng cu để nối dõi. Khi bé Bi ra đời, mọi người vẫn động viên con gái đầu lòng là nhất rồi, để đứa sau sinh thằng cu cho đạt điểm 10. Bao hy vọng, trông chờ vào đứa thứ hai này.

Ngay khi tôi mới có bầu, anh đã luôn xoa bụng tôi để nói chuyện với “cu tý”, tôi bảo anh con đã biết gì đâu mà anh nói chuyện. Anh đều đặn đưa tôi đi khám, lần nào cũng hỏi bác sĩ bao giờ thì biết con trai hay con gái? Tôi cũng mong lần này sinh được con trai cho anh, nhưng hy vọng càng nhiều thì…

Tôi ngủ sớm, tỉnh dậy khát nước uống, không thấy anh đâu tôi nghĩ anh ở ngoài phòng khách. Nhẹ nhàng bước ra, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh. Mẹ bảo, cháu nào mẹ cũng quý, nhưng cả dòng họ có mình con là con trưởng, con mà không có con trai thì ăn nói sao với tổ tiên, mẹ không phải là người cổ hủ. Ngọc là đứa con dâu rất ngon hiền, mẹ xem như con gái vậy. Hai con có thể bàn bạc với nhau, sinh thêm đứa nữa được không, mẹ nghe bác Hai nói, con dâu bác ấy vừa rồi nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ mà sinh được con trai rồi đấy. Mẹ biết Ngọc làm trong cơ quan nhà nước mà yêu cầu nó sinh con thứ ba sẽ ảnh hưởng đến công việc nên mẹ không dám cho Ngọc biết ý muốn của mẹ, sợ gây áp lực cho nó. Con thử bàn với vợ xem như nào, mẹ cũng không còn khỏe nữa, các con có con sớm mẹ còn chăm sóc được, yên tâm mẹ chăm được cả ba đứa một lúc mà.

Anh không nói gì, ngồi đó đốt thuốc lá, từ khi biết tôi có thai anh đã không hút thuốc nữa, chắc anh đang căng thẳng. Tôi lẳng lặng vào phòng, coi như không biết về cuộc nói chuyện này.

Tôi chờ anh nói với tôi, tôi muốn biết ý anh như nào. Nhưng anh không nói gì, vẫn quan tâm chăm sóc tôi, vẫn riú rít nói chuyện với đứa con trong bụng. Tôi suy nghĩ rất nhiều về ý muốn của mẹ chồng tôi, có nên chăng tôi hy sinh một chút vì anh, vì gia đình. Tôi không biết làm gì nhưng phải đối mặt với ánh mắt đượm buồn của anh tôi thấy tim mình nhói đau…

 

  • Bích Thủy

 

Chia sẻ của bạn!

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Con có lỗi nhiều với mẹ...?

,

con gái,

không,

tôi,

con,

gia đình,

anh,

mẹ,

con trai,

chị có

Bạn trẻ không biết ru con là do lỗi của người lớn Hùng nên từ chối đi chơi với con riêng và tình cũ
Ngủ với cave, được ít mất nhiều Nhiều đàn ông có vợ vẫn quan hệ với gái mại dâm
Tuấn nghĩ gì khi con bị giễu rằng bố bỏ đi với bồ? Sống với vợ là địa ngục, nhưng để con bơ vơ tôi lại xót ruột
Văn đừng để con sống với mẹ vì sẽ lây tính xấu Bố mẹ ly hôn, con cái đau khổ Bố mẹ ly hôn, con cái đau khổ
Anh ơi, em xin lỗi! Anh ơi, em xin lỗi! Thương con nhiều hơn Thương con nhiều hơn
Thu nhập cao mới đủ để nuôi dạy 2 con Cảnh giác với những kẻ cả thèm chóng chán
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>